U19 Việt Nam: Nỗi lo phía sau niềm vui

10/09/2014 10:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa thể lực lại được nhìn thấy như là nhược điểm chí tử của U19 Việt Nam, khi các học trò của HLV Graechen Guillaume thua ngược U19 Nhật Bản sau khi đã vượt lên dẫn trước.

Trong cuộc họp báo trước ngày khai mạc giải, HLV Greachen đã tỏ vẻ cáu kỉnh khi bị gặng hỏi về nhược điểm thể lực của U19 Việt Nam, và ông thầy người Pháp không công nhận điều này, nhưng thực tế trận đấu hôm qua và cả các trận đấu trước đó cho thấy rất rõ điều đó.

U19 Việt Nam bại trận trước U19 Myanmar ở trận chung kết Cúp Hassanal Bolkiah cách đây 2 tuần cũng là vì thể lực kém nên không còn duy trì được phong độ ở khoảng thời gian cuối trận, còn ở trận đấu hôm qua với U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam đã bộc lộ sự thất thế về thể lực ngay ở hiệp đầu, và đến chừng 2/3 thời gian còn lại của hiệp 2 thì U19 Nhật Bản hầu như chiếm toàn bộ thế chủ động trên sân.

Việc hơi thiếu một chút tinh quái và tiểu xảo cần thiết trong bóng đá chuyên nghiệp nên đội chủ nhà đã để các cầu thủ U19 Nhật Bản phối hợp ghi bàn tương đối dễ dàng. Một nguyên nhân nữa dẫn tới thất bại hôm qua của U19 Việt Nam được cho là bắt nguồn từ vấn đề thể lực, khi đôi chân mỏi mệt của các tuyển thủ U19 Việt Nam đã khiến họ không thể theo kịp tốc độ và sức bền của đối thủ, để rồi bị thủng lưới ở những tình huống thoạt nhìn có vẻ khá đơn giản.

Đây là một vấn đề thực sự đáng lo, bởi chỉ chưa đầy một tháng nữa U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar tham dự VCK U19 châu Á 2014, và quãng thời gian còn lại là không đủ để HLV Graechen tăng cường nền tảng thể lực cho các học trò. Mà giả sử U19 Việt Nam có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho VCK châu Á 2014 thì cũng ít người tin rằng U19 Việt Nam sẽ cải thiện được vấn đề thể lực, bởi đây là tồn tại đã xuất hiện từ rất lâu ở U19 Việt Nam mà đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm