U19 Hàn Quốc thắng Myanmar, U21 HAGL hưởng lợi

22/11/2015 18:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U21 Myanmar không có gì để phải tiếc nuối. Trước U19 Hàn Quốc, họ đã làm mọi thứ có thể, đã chơi đầy nỗ lực nhưng người Hàn Quốc còn chơi tốt hơn và giành thắng lợi 2-0.

90 phút trước U19 Hàn Quốc cho thấy bóng đá trẻ Myanmar đã tiến bộ mạnh mẽ, thực sự xứng đáng với tấm vé dự World Cup U20. Đội bóng Đông Nam Á giống như U21 HAGL, mới là những người kiểm soát được trận đấu, cầm bóng áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Dù gần như không còn cầu thủ nào trong thế hệ U20 từng dự World Cup, các cầu thủ U21 Myanmar cho thấy sức mạnh, sức bền, tốc độ và thể hình rất tốt. Ở một vài vị trí và trong một số thời điểm, chính các cầu thủ Myanmar mới là những cá nhân chơi trội hơn so với U19 Hàn Quốc.

Lối chơi của U21 Myanmar chính là lối đá đã đánh bại U19 Việt Nam ở Cúp Hassanal Bolkial: nhanh, mạnh, đơn giản và gọn gàng. Myo Ko Tun (số 7), Than Paing (số 10) hay Aung Moe Thu (số 13) đều là những cái tên quen mặt với Công Phượng, Tuấn Anh...


U19 Hàn Quốc (áo đỏ) toàn thắng 2 trận và không để thủng lưới. Ảnh: Thanh Hà

Đánh giá cao U21 Myanmar để thấy U19 Hàn Quốc thực sự rất mạnh. Đội bóng Đông Á tiếp tục “nhường” thế trận cho đối thủ, trình diễn khả năng phòng ngự thượng thừa và dứt điểm trận đấu thông qua các tình huống phản công hoàn hảo.

Đội bóng của ông An Iksoo mở tỷ số ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 1 nhờ công của Kang Jihun sau sai lầm của hàng thủ Myanmar. Họ ấn định tỷ số 2-0 ở phút 65 khi Kim Jeonghwan đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Lee Dongjun.

Trong khi đó, U21 Myanmar cũng đi vào vết xe đổ của U21 HAGL. Họ cũng cầm bóng nhiều hơn, cũng kiểm soát trận đấu, cũng tạo ra nhiều cơ hội từ sút xa, sút gần tới sút phạt nhưng khả năng dứt điểm hạn chế.

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc: Công Phượng 'chìm', đương kim vô địch thất bại

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc: Công Phượng 'chìm', đương kim vô địch thất bại

Công Phượng chơi nỗ lực và có ít nhất 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành U19 Hàn Quốc nhưng không thể ghi bàn. Sự thiếu chính xác đã khiến U21 HAGL phải nhận thất bại trong ngày ra quân giải đấu họ là đương kim vô địch.


Thắng lợi 2-0 của U19 Hàn Quốc trước U21 Myanmar là tin vui với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Với 6 điểm tuyệt đối, U19 Hàn Quốc đã trở thành đội đầu tiên vào bán kết. Trong khi ấy, U21 HAGL dù chưa có điểm nào vẫn tạm xếp trên U21 Myanmar ở bảng B nhờ chêch lệch chỉ số bàn thắng bại.

Ở lượt trận cuối, U21 HAGL chỉ cần không thua U21 Myanmar là sẽ chắc chắn giành ngôi nhì bảng, đồng nghĩa với tấm vé còn lại vào bán kết. Trong trường hợp ấy, họ sẽ là đội duy nhất trong hai kỳ U21 quốc tế gần đây vượt qua vòng bảng mà không giành bất cứ chiến thắng nào.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm