U19 Australia tập kín trước trận đấu với U19 Việt Nam

04/09/2014 05:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khác với buổi tập đầu tiên của U19 Nhật Bản và U19 Thái Lan, buổi tập của U19 Australia chỉ cho phép báo chí tác nghiệp trong khoảng thời gian 15 phút đầu tiên.

Trước buổi tập của U19 Australia, các phóng viên có thể thoải mái ghi hình, chụp ảnh, phỏng vấn HLV cũng như cầu thủ của U19 Thái Lan và U19 Nhật Bản trong buổi tập đầu tiên diễn ra vào lúc 16h30.

Tuy nhiên, đến buổi tập của U19 Australia ở thời điểm 18h thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Dù có rất đông phóng viên chực chờ để xem giò xem cẳng các cầu thủ U19 Australia, nhưng, ông Simon Roberts, trưởng đoàn U19 Australia, yêu cầu nhân viên của BTC giải chỉ cho phép phóng viên tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu tiên của buổi tập, khi mà các cầu thủ U19 Australia còn chưa thực hiện hết các bài tập khởi động.

Và cũng không có chuyện phóng viên có thể tiếp cận và thực hiện phỏng vấn HLV cũng như cầu thủ của U19 Australia, vì mọi thứ đều phải nhận được sự đồng ý của ông Roberts. Trưởng đoàn U19 Australia cũng chỉ dành ra ít phút ngắn ngủi để trả lời phỏng vấn. Ông Roberts tỏ ra khá kiệm lời so với những người đồng nghiệp bên phía U19 Thái Lan và Nhật Bản ở buổi tập trước đó.

Ông Roberts cho biết: “Chúng tôi mang đến giải U19 Đông Nam Á 2014 đội hình mạnh nhất. Giải đấu này là đợt kiểm nghiệm lực lượng cuối cùng nhằm chuẩn bị cho giải VCK U19 châu Á sắp diễn ra tại Myanmar vào tháng 10 cũng như c ác giải đấu quan trọng khác”.

Trưởng đoàn U19 Australia nói tiếp: “Thật sự chúng tôi chưa thể quên về thất bại 1-5 trước U19 Việt Nam. Đó là một trận đấu rất khó khăn và trận thua đó khiến chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Đến với giải đấu này, U19 Australia có rất nhiều sự thay đổi với sự bổ sung một số cầu thủ mới so với các giải đấu trước đó mà chúng tôi tham dự. Đặc biệt, giải đấu này là cơ hội tốt để chúng tôi thi đấu cọ xát để hướng tới những giải đấu cao hơn về sau.

Các bạn nói nhiều đến thần đồng của bóng đá Australia Daniel de Silva. Đúng, cậu ta là một cầu thủ giỏi. Nhưng cậu ấy cũng chỉ là cá nhân trong một tập thể đội bóng mà thôi. Thế nên, cả đội phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với đội chủ nhà U19 Việt Nam”.

U19 Australia đã có mặt tại Hà Nội vào chiều 2/9 và họ là đội bóng đầu tiên có mặt tại Việt Nam để tham dự giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014. Tại giải năm nay, U19 Autralia nằm cùng bảng B với U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. U19 Australia sẽ gặp chủ nhà U19 Việt Nam trong trận khai mạc giải vào ngày mai (5/9). Sau đó, ngày 9/9, U19 Australia gặp U19 Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm