U18 Việt Nam đòi nợ cho đàn em

08/08/2019 08:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có câu trả lời ngọt ngào cho các đàn em U15 Việt Nam sau khi đội bóng này bị loại ở bán kết giải U15 Đông Nam Á vào chiều 7/8. Tối cùng ngày, U18 Việt Nam đã có màn khởi động thành công khi đánh bại U18 Malaysia với cách biệt tối thiểu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 8/8, rạng sáng 9/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 8/8, rạng sáng 9/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Napoli vs Barca. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 8/8, rạng sáng 9/8.

U18 Việt Nam với đội hình tập hợp nhiều cầu thủ ở các lò đào tạo khác nhau và tập cùng nhau chưa lâu đã chơi không mấy ăn ý trong ngày mở màn giải đấu tối 7/8.

U18 Malaysia cũng ý thức được sự khó khăn khi gặp chủ nhà ở sân Thống Nhất và các cầu thủ trẻ của HLV Brad Maloney cũng tỏ ra rất non nớt trước sức ép của CĐV chủ nhà. Khoảng 7 ngàn CĐV Việt Nam có mặt xem trận đấu này với kỳ vọng chờ đợi màn giới thiệu của HLV Hoàng Anh Tuấn về những gương mặt mới có thể tương xứng với đẳng cấp của Quang Hải, Văn Hậu trong tương lai gần ở bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, điều không ít người lo ngại đã xảy ra khi dù đối thủ chỉ biết co cụm phòng ngự, không thể tấn công ào ạt nhưng U18 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Điều đầu tiên là sự ăn ý của đội hình chính. HLV Hoàng Anh Tuấn đã sử dụng Công Đến giữ vai trò sáng tạo nhưng số 10 của U18 Việt Nam có vẻ vẫn chưa phát huy được khả năng như yêu cầu của HLV.

U18 Việt Nam dù sở hữu Nguyên Hoàng có chiều cao tốt nhưng có vẻ HLV Hoàng Anh Tuấn không muốn sử dụng lối chơi bóng bổng để tạo đột biến. Và cũng có thể đây là hạn chế lớn của U18 Việt Nam khi hầu như cả trận, đội không có một pha không chiến nào đáng kể đe dọa cầu môn đội khách.

Chú thích ảnh
U18 Việt Nam đã có chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng trong ngày ra quân.
Ảnh: Việt Hà

Suốt cả 2 hiệp đấu, U18 Việt Nam dồn bóng vào biên phải là hướng tấn công chính với sự khéo léo của tiền vệ nhỏ con Xuân Tạo. Tuy nhiên, các pha hãm thành đều chỉ dừng ở mức nguy hiểm. Các tiền đạo như Nguyên Hoàng, Tiến Sinh, Mạnh Quỳnh không thể tận dụng các cơ hội khá ngon ăn được tạo ra trận này.

Phải chờ đến phút 44 của hiệp 2, Minh Trọng mới tạo nên được sự khác biệt ở pha bóng ít ai ngờ tới. Cú đá phạt góc chân trái hóc hiểm của Minh Trọng khiến hậu vệ đội khách bất ngờ trước khi bóng làm tung lưới U18 Malaysia.

Đối thủ U18 Malaysia cũng tỏ ra “tâm phục, khẩu phục” khi thất bại trước chủ nhà. HLV Brad Maloney cho biết: “Đây là trận đấu khó khăn cho U18 Malaysia. Các bạn đã đá tốt, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt trong hiệp 2.

Chúng tôi đã không may mắn khi để thua phút cuối trong trận này nhưng dù sao U18 Việt Nam đã thắng xứng đáng, thuyết phục. U18 Việt Nam biết cách gây áp lực tốt, khiến đội khó khăn. Chúng tôi không phải muốn chơi co cụm phòng ngự như hôm nay mà thích đá tấn công hơn.

Nhưng các cầu thủ của tôi lần đầu tiên thi đấu trước lượng CĐV đông như thế, họ thiếu tự tin. Tuy nhiên cũng cần nói đội chủ nhà đã chơi tốt, và điều quan trọng với chúng tôi là khi đã thua bàn phút cuối thì thật sự U18 Malaysia hết sức không may mắn”.

Về phần mình, HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu sau trận đấu: “Tôi hài lòng với các cầu thủ của mình trận này. Đây là trận đấu không hề dễ dàng, tôi tự hào về những gì cầu thủ thể hiện trên sân. Trận đầu có 3 điểm là thành công. Tôi nói với các cầu thủ họ phải tập trung quên ngay chiến thắng này đi và tập trung cho trận đấu tiếp theo”.

Tôi mong muốn hiệp 2 chơi tốt hơn hiệp 1, nhưng có thể do trận đầu ra quân nên có một số trở ngại tâm lý với các cầu thủ đã dẫn đến thể lực giảm sút hiệp 2. Do đó U18 Việt Nam không thể tạo được cơ hội rõ nét, nhưng bàn thắng lại đến ở thời điểm không ngờ đến. Thực sự hôm nay tôi chỉ hài lòng về hiệp đầu thôi”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm