Tuyển Việt Nam: 'Sông Lam +...'

20/09/2016 08:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có đến 13/29 cầu thủ trong đợt tập trung thứ 3/2016, chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm có gốc gác Nghệ An, 4 trong số này đang chơi trong màu áo SLNA, đội bóng thuộc hàng trung bình yếu và chỉ xếp thứ 9 chung cuộc ở V-League 2016.

HLV Hữu Thắng nói cánh cửa đội tuyển Việt Nam luôn mở và ông sẽ còn gọi bổ sung, nhưng dư luận vẫn cứ xì xầm về chuyện quân anh, quân tôi.

1. Rất, rất nhiều gương mặt nổi bật ở V-League 2016 đã không được xướng tên, điều đó gây chút thất vọng với chính người trong cuộc. Ví như hậu vệ trái Dương Văn Khoa, trung vệ Tiến Duy (Than Quảng Ninh), tiền vệ tổ chức Văn Thuận, trung phong Duy Long và hậu vệ phải Quốc Long (đều của Sài Gòn FC), Đình Bảo (Hải Phòng) cũng chơi rất lên chân trong thời gian gần đây nhưng không được gọi... Ngoài ra còn Huy Toàn, Minh Tâm (SHB Đà Nẵng).

Về các trường hợp của Văn Thuận và Duy Long, theo chia sẻ của HLV Nguyễn Đức Thắng, họ xứng đáng được trao cơ hội một lần trong đời. "HLV Hữu Thắng có hỏi ý kiến của tôi và tôi cũng đã tiến cử các cầu thủ tốt nhất. Nhưng lựa chọn cuối cùng thuộc về anh ấy. Có chút tiếc nuối, nhưng đó có thể là động lực để các học trò của tôi tiếp tục phấn đấu. Họ đều còn trẻ và có thể tìm vận may khác ở chặng đường trước mặt", HLV trưởng Sài Gòn FC chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.

Liếc qua bản danh sách đội tuyển Việt Nam có thể thấy rõ sự thất thế của các đội bóng phía Nam, phản ánh phần nào bản đồ bóng đá xứ sở đã được quy hoạch lại. Trái tim của bóng đá cả nước thuộc về miền Bắc và người ta tính rằng, nếu không có HAGL, không có "những đứa trẻ của bầu Đức", miền Nam có thể tuyệt chủng trên ĐTQG, bởi ngay quân B.Bình Dương ở lần tập trung này cũng toàn người xứ Nghệ và không phải ai cũng xứng đáng góp mặt.

Dù có nhiều tranh cãi, nhưng chúng ta phải thống nhất với nhau rằng, khi đã tín nhiệm và giao toàn quyền quyết định chuyên môn cho HLV Nguyễn Hữu Thắng, thì phải dành sự tôn trọng nhất định cho chánh tướng. Một hàng hậu vệ (và cả thủ môn) toàn người Nghệ An, buồng phổi với Hoàng Thịnh, tuyến đầu có Công Vinh... cũng toàn xứ Nghệ. Thành Lương và Văn Quyết là 2 cái tên ngoài Nghệ An hiếm hoi có thể sở hữu suất đá chính trên ĐTQG.

Chỉ một thắc mắc, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thứ bóng đá gì với những con người như hiện có. Sau vài trận quốc tế ra mắt, HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể nói là đã ghi điểm với màn thể hiện khá thuyết phục của đội bóng tại vòng loại World Cup 2018, cũng như AYA Bank Cup ở Myanmar. Và nhiều khả năng, cơ chế vận hành sẽ không thay đổi trong thời gian tới. Không có trung phong đích thực, ông Thắng kỳ vọng vào các tiền đạo ảo và những cú đấm từ tuyến 2.

Con số & Bình luận: 95 ngày - HLV Nguyễn Hữu Thắng có danh hiệu đầu tiên

Con số & Bình luận: 95 ngày - HLV Nguyễn Hữu Thắng có danh hiệu đầu tiên

Chức vô địch ở Aya Bank Cup 2016 chỉ có ý nghĩa tinh thần là chính chứ không có nhiều giá trị về chuyên môn với đội tuyển Việt Nam.






2. Tại AFF Cup 2016, theo kết quả bốc thăm chia bảng, chúng ta nằm chung bảng đấu với chủ nhà Myanmar và được xem là tương đối dễ thở. Cuộc chơi có lẽ chỉ thực sự bắt đầu từ vòng bán kết và ngay từ lúc này, cần phải có những tính toán, làm sao để "né" được Thái Lan ở trận knock-out đầu tiên.

Nói thế có thể khiến một vài người cảm thấy bị tổn thương, nhưng sự thật là Thái Lan ở đẳng cấp khác so với phần còn lại của Đông Nam Á. Muốn hẹn Thái Lan ở chung kết, Việt Nam phải chiến đấu để giành ngôi nhất bảng B, bảng đấu có cả Malaysia.

Bóng đá Đông Nam Á, như đã nhắc, thuộc hàng trũng bậc nhất của bóng đá thế giới. Nếu như Thái Lan đã vươn lên mạnh mẽ, bước ra vũ đài châu lục và đặt tham vọng dự VCK World Cup 2022, thì bao năm qua, phần còn lại vẫn chỉ là "ve sầu thoát xác".

Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, khi ở kỳ AFF Cup gần nhất năm 2014, dưới triều đại Toshiya Miura, việc đội bóng vào đến bán kết đã được cho là thành công! HLV Hữu Thắng có thể nâng cấp tham vọng cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời tạo cho mình bản CV hoàn hảo?

Thời gian sẽ cho câu trả lời và chúng ta có hơn 2 tháng để chuẩn bị cho giải đấu kéo dài đến... cả tháng, tức gần bằng với EURO hay World Cup. Thành bại luận anh hùng, song điều quan trọng, phải có niềm tin. Sau lần đầu tiên và duy nhất lên đỉnh năm 2008, thấm thoắt cũng đã gần một thập kỷ, nền bóng đá quên mất men say chiến thắng rồi. Đừng để thất bại là... mẹ của thất bại thêm một lần nào nữa. Chiến thắng ở cấp độ nào, dù ở cái ao làng đi chăng nữa, vẫn cứ vinh.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm