Tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019: Chuyện chàng ‘Quái vật tí hon’

30/12/2018 17:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đứng giữa thế giới của những người khổng lồ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, ở VCK Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam như chàng David bé nhỏ. Nhỏ nhưng có võ và thực tế, không ít lần chúng ta đã quật ngã bao kẻ to lớn hơn mình. Chuyện như mới hôm qua mà thôi.

Trận Việt Nam vs Iraq lọt TOP 10 'đại chiến' vòng bảng ASIAN Cup 2019

Trận Việt Nam vs Iraq lọt TOP 10 'đại chiến' vòng bảng ASIAN Cup 2019

Trận Việt Nam vs Iraq lọt TOP 10 “đại chiến” vòng bảng ASIAN Cup 2019, HLV Iraq thận trọng trước trận gặp Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 29/12.

Trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 AFC Asian Cup 2019, đồng thời là vòng loại FIFA World Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Iraq và Thái Lan. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura khi ấy đã có một trận đấu rất hay trước cựu vương Asian Cup 2007 trên sân Mỹ Đình (8/10/2015).

Lê Công Vinh là tác giả bàn thắng mở tỷ số ngay phút 25, và phải đến phút 90+7, hung thần Younis Mahmoud mới kéo lại 1 điểm cho Iraq từ chấm penalty. Đấy thực sự là một trận đấu toát mồ hôi với gã khổng lồ Iraq.

Trận thua 0-1 ở lượt về sau đó đã chính thức khép lại chuyến phiêu lưu của đội tuyển Việt Nam, khi chúng ta chỉ có 7 điểm tổng cộng và phải tiếp tục trải qua vòng loại thứ 3 AFC Asian Cup mới đến được UAE vào tháng 1 này. Tại vòng loại thứ 3, Việt Nam cũng đã hoà Jordan cả 2 lượt trận đi và về.

Tức là, trước khi các ĐTQG chơi bùng nổ ở VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 18, nền bóng đá đã có những cơ sở nhất định, trong lịch sử đối đầu với các đội bóng mạnh ở Tây Á, cũng như vùng Trung Cận Đông, vùng Vịnh...

HLV Park Hang Seo đã thừa hưởng những di sản của các đồng nghiệp tiền nhiệm, trước khi nâng cấp năng lực chinh phục cho các ĐTQG. Không có bất cứ sự hoảng loạn thường thấy nào ở kỷ nguyên Park Hang Seo. Iraq là đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại bảng D, AFC Asian Cup 2019, trước khi chúng ta gặp Iran và Yemen.

Trên đường tiến vào bán kết VCK U23 châu Á 2018, chúng ta đã bỏ lại Iraq ngay ở trận knock-out đầu tiên, sau loạt sút luân lưu (5-3), khi tỷ số ở 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ là 3-3.

Đấy là một trận đấu hay không tưởng của thầy trò HLV Park Hang Seo giữa bão tuyết Thường Châu, Trung Quốc. Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục hạ một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á ở bán kết, đấy là Qatar - nước chủ nhà của FIFA World Cup 2022 tới đây, và chỉ chịu thua Uzbekistan bởi “bàn thắng bạc” trong trận đấu cuối cùng.

Ở cấp độ đội tuyển Olympic dự ASIAD 18, việc Bahrain, Syria và thậm chí cả Nhật Bản lần lượt thất bại trước đoàn quân của Park Hang Seo cho chúng ta thêm cơ sở. Và chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 thực sự đã giúp ông Park và học trò tự tin hơn rất nhiều, trước khi bơi ra đấu trường lớn nhất châu Á dành cho ĐTQG.

Các VCK Asian Cup được tổ chức 4 năm một lần, tựa như UEFA Championship (EURO) hay FIFA World Cup..., nên đương nhiên các ĐTQG sẽ tập trung những tinh tuý nhất của họ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và Australia, những nền bóng đá thường xuyên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - FIFA World Cup, đương nhiên vẫn là ngũ đại gia ở giải năm nay. Chúng ta khó thể thách đấu với họ, thậm chí ngay cả UAE, đội bóng từng vào đến bán kết giải năm 1996, khi họ cũng là chủ nhà.

Giữa một rừng những người khổng lồ ấy, cơ hội nào cho Việt Nam nói riêng và 2 nền bóng đá còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines? Tại chiến dịch vòng loại, Thái Lan thậm chí đã vượt mặt cả Iraq, trong khi Philippines, với đội quân nhập tịch đông đảo, cũng tự tìm được con đường riêng của họ.

Xem ra thì thiệt thòi nhất vẫn cứ là Việt Nam. Nhưng, hãy cứ coi đây như một chuyến phiêu lưu kỳ thú khác, bởi suy cho cùng, được góp mặt tại giải đấu lớn nhất châu lục dành cho các ĐTQG thực sự đã là một vinh dự lớn.

Lịch sử nền bóng đá không thường xuyên xuất hiện những dịp may như vậy và lần cuối cùng chúng ta dự một VCK Asian Cup đã cách đây 11 năm, với tư cách đồng chủ nhà và không phải thi đấu vòng loại.

Châu Á đã phải kinh ngạc trước những bước tiến của Việt Nam, song chúng ta không vì thế mà vội nghĩ rằng, mình “cùng mâm” với họ.

Lùi một để tiến 2, 3. Chơi bóng ở thế kèo dưới có khi lại là một thuận lợi. Và đánh trận kiểu du kích cũng là sở trường của HLV Park Hang Seo và của các ĐTQG Việt Nam dưới thời ông. Khi đã trải qua những giây phút khốn cùng nhất, người ta sẽ không còn cảm giác sợ hãi nữa. Đối thủ khó bị đánh bại nhất không phải kẻ mạnh, mà là kẻ không biết sợ hãi.

TUỲ PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm