Tuyển Việt Nam gút danh sách: 'Nước mắt đàn ông'

14/11/2016 06:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đến thời điểm này, đã 9 năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa quên 2 hàng nước mắt lăn dài trên má Nguyễn Quang Hải, cựu tiền đạo ĐTQG, tại SVĐ Trung tâm Công an TP.HCM, sau khi HLV Alfred Riedl công bố danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 24 (Nakhon Ratchasima, Thái Lan 2007) mà không có tên anh. Quang Hải đã khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ khóc.

Hai hàng lệ của Quang Hải một nửa nuốt vào trong với cả nỗi ấm ức. Tiền đạo trẻ người Khánh Hoà đã cố gắng, nỗ lực bội phần và thăng hoa với danh hiệu Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất ở giải U21 QG và đặc biệt là giải U21 quốc tế trên sân 19/8 Nha Trang để giúp các đội bóng của anh vô địch. Hải được gọi bổ sung lên dự tuyển U23 QG sau những trận cầu thăng hoa ấy, nhưng câu trả lời sau đó là cái lắc đầu của ông thầy người Áo. Hỏi nghiệt ngã không?!

Hàng tiền đạo của U23 Việt Nam đi Thái Lan đá SEA Games năm đó đều là những người xuất sắc, thậm chí có thâm niên ăn cơm ĐTQG như Công Vinh, Thanh Bình..., nhưng Quang Hải vẫn cho rằng mình xứng đáng làm phương án 2, thay vì ngồi nhà xem TV.

Song, có một điều mà người trẻ mới lên như Quang Hải có lẽ chưa thể hiểu và chưa được giảng cho hiểu, đấy là quan điểm làm chiến thuật của HLV Riedl, một người yêu bóng dài, bóng bổng. Hải khá nhỏ con nên việc không vừa mắt ông thầy người Áo, vốn dĩ cũng từng là một trung phong cự phách với danh hiệu Chiếc giầy đồng châu Âu, cũng là chuyện bình thường.


Nuốt lệ vào trong, Quang Hải trở về nhà trong thất vọng não nề, nhưng anh đã không đầu hàng, mà càng quyết tâm, để trở lại màu áo ĐTQG và thành công rực rỡ ở AFF Cup 2008. Nói không quá, Quang Hải thực sự là tấm gương vượt khó.

Mỗi HLV đều có quan điểm làm việc và làm chiến thuật không giống nhau, điều này cần được tôn trọng. Việc họ gọi ai và dùng ai ở từng thời điểm, người ngoài cũng không thể đòi hỏi. Sau trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka ở Cần Thơ, HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định lại một lần nữa trước những thắc mắc của giới truyền thông, rằng ông là người đầu tiên và cuối cùng chịu trách nhiệm về chuyên môn. Ông hiểu học trò mình hơn tất cả những người khác.

Hôm qua, sau đợt gút danh sách lần 1, trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường đi Myanmar đá AFF Cup 2016, những Tuấn Mạnh, Huy Hùng, Minh Tùng, Đình Tùng và Huy Toàn đã bị bỏ lại. Sẽ còn có thêm 2 cái tên nữa bị gạt ra trước giờ bóng lăn. Không thể nói là số cầu thủ này không xứng đáng, thậm chí thương hiệu của họ còn sáng hơn Quang Hải năm 2007, nhưng cuộc chơi với trái bóng tròn vốn khắc nghiệt. Họ phải chấp nhận.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải 'bắt bệnh' đội tuyển Việt Nam

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải 'bắt bệnh' đội tuyển Việt Nam

Trao đổi với báo Thể thao & Văn Hóa, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt trước thềm AFF Cup 2016 khi thầy trò HLV Hữu Thắng gây ấn tượng mạnh ở các lượt trận giao hữu. Tuy nhiên...

Đội tuyển Việt Nam tập trung lần này có quá bán đều là những người trẻ, thậm chí là 20-21 tuổi. 5 cái tên vừa nhắc, đều còn rất trẻ và người "già" nhất như Đình Tùng, cũng mới 28 tuổi, độ tuổi có thể nói là bắt đầu bước vào độ chín sự nghiệp quần đùi áo số. Trẻ nên họ còn nhiều cơ hội khác. Cách đây 7-8 năm, Đình Tùng khi ấy mới 20-21 tuổi, đã là thiếu niên anh hùng, tung hoành ngang dọc ở hạng Nhất, V-League và các ĐT trẻ QG, điều đó chứng tỏ, Tùng có năng lực thực sự. Huy Hùng, Huy Toàn hay Tuấn Mạnh cũng thế, cũng từng ăn cơm ĐTQG. Họ chỉ lỡ một chuyến đò mà thôi.

Sau khi bị HLV Riedl loại khỏi danh sách rút gọn, Quang Hải trở lại CLB K.Khánh Hoà và tập luyện quần quật, nung nấu ý chí trở lại. U23 Việt Nam đã đại bại ở SEA Games 24, vì nhiều lý do và ông Riedl cũng một đi không bao giờ trở lại nữa, nhưng Quang Hải thì khác. Anh toả sáng bằng bàn thắng vàng vào lưới Singapore ngay tại “hang cọp” Kallang Roar, giật chiếc vé chơi chung kết AFF Cup cho đội tuyển Việt Nam, trước khi trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. 2 năm sau đó, Hải là chân sút nội số 1 ở V-League, có giá chuyển nhượng 9 tỷ đồng, một kỷ lục trên sàn chuyển nhượng khi ấy.

Hôm ngồi khán đài ở Cần Thơ, thủ thành Tuấn Mạnh cười mà như mếu với người viết và nói rằng có lẽ mình không có duyên với ĐTQG. Cựu thủ môn ĐT U23 QG và HAGL đã vừa có thêm một mùa giải tuyệt vời nữa với S.Khánh Hoà BVN và anh xứng đáng được trao cơ hội khi là người tập trung sớm nhất. Nhưng HLV Hữu Thắng đã tin dùng Nguyên Mạnh rồi. Vị trí người gác đền có lẽ là khắc nghiệt nhất trong thế giới túc cầu.

Bất luận đội tuyển Việt Nam thành hay bại ở giải này, thì như đã nhắc, cơ hội cho những người trẻ sẽ không bao giờ khép lại, trừ khi họ thôi nỗ lực, thôi cố gắng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm