Tuyển thủ nữ Hồng Nhung: Giấc mơ làm kinh doanh và lối rẽ bóng đá

14/06/2019 12:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ nhỏ có ước mơ được làm kinh doanh thế nhưng cuộc đời nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung đã thay đổi kể từ khi cô vô tình biết đến trái bóng tròn.

Tuyển thủ nữ mơ World Cup từ giải VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Tuyển thủ nữ mơ World Cup từ giải VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Ngoài việc thi đấu tích cực để lọt vào mắt xanh của HLV Mai Đức Chung, BTC giải Quả bóng vàng Việt Nam cũng đang “rục rịch” lên danh sách và đó lại thêm động lực để các cầu thủ nữ “chiến” hết khả năng.

Sự mê hoặc của trái bóng và nghiệp cầu thủ hơn 15 năm

Đó là năm Hồng Nhung 11 tuổi (năm 2003) khi SEA Games 22 được tổ chức ở Việt Nam, ấn tượng bởi hình ảnh nữ cầu thủ Văn Thị Thanh với pha ghi bàn vào góc khung thành đối phương, rồi những giờ cùng cả gia đình ngồi trước màn hình theo dõi những trận cầu sôi nổi, cô bé Nhung đã vô cùng thích thú.

Khi ấy, gần nhà Hồng Nhung, CLB bóng đá Hà Nam cũng tập luyện với không khí hăng say. Xem bóng đá qua ti vi, rồi trực tiếp được chứng kiến các chị trong CLB Hà Nam tung hứng trái bóng tròn trên sân tập, tình yêu bóng đá đến với Hồng Nhung tự nhiên như thế.

Đang là một học sinh với kết quả học tập khá, cô về xin bố mẹ cho vào câu lạc bộ tập luyện. Sau sự ngạc nhiên với nguyện vọng của đứa con gái nhỏ đang tuổi “ăn chưa no - lo chưa tới”, mẹ cô cũng ủng hộ khi thấy sự quyết tâm của con gái mình, còn bố thì vô cùng lo lắng.

Đến giờ, Hồng Nhung vẫn nhớ như in khoảnh khắc khi cô thưa chuyện với bố mẹ: “Mẹ là người ủng hộ em theo nghiệp cầu thủ, nhưng bố thì không. Bố rất buồn rầu, sợ con gái vất vả, theo nghiệp thể thao mà tuổi nghề rất ngắn, sau này giải nghệ lại khó kiếm công ăn việc làm. Nhưng trước khi em lên CLB, bố vẫn khuyên nhủ em cần kiên trì, muốn thành công thì cần phải nỗ lực.

Khi ấy, ở quê em, người được CLB chọn là cả làng xóm biết đến và rất vui mừng. Vì thế, bố muốn em khi đã theo CLB thì cần quyết tâm để làm được điều gì đó cho mình cũng như để bố mẹ được yên tâm và tự hào về con.” Và thế là, âm thầm, họ đứng bên, ủng hộ cô con gái của mình từ đó đến nay – đã hơn 15 năm Hồng Nhung theo nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

12 tuổi, Hồng Nhung bắt đầu xa nhà, khăn gói lên câu lạc bộ cách nhà 20 ki-lô-mét để tập luyện. Cùng với Nguyễn Thị Nguyệt là một trong hai cô bé út của CLB Hà Nam được HLV Phạm Hải Anh chọn ngoài chỉ tiêu lúc bấy giờ, Hồng Nhung đã gạt đi nỗi nhớ nhà, nỗi thiếu thốn vật chất để luyện tập trong suốt một năm 2004 ở danh sách “dự bị”. Sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò rồi cũng được đền đáp khi năm 2005 Hồng Nhung và bạn được thầy đưa vào danh sách chính thức của CLB, được hưởng chế độ luyện tập và… được có chỗ ngủ chính thức.

Tự hào chia sẻ với phóng viên về cô học trò nhỏ của mình, HLV Hải Anh nói rằng: “Hồng Nhung là một cô bé vô cùng đặc biệt, đặc biệt từ cách Hồng Nhung đến và kiên trì ở lại với CLB Hà Nam khi chưa có chế độ chính thức, từ cách thể hiện là một cô học trò ngoan có trí tiến thủ cao, hiện đang theo học cao học Đại học TDTT Bắc Ninh với nguyện vọng được quay trở về cống hiến cho thể thao tỉnh nhà.

Trên sân, Nhung là một cầu thủ mạnh mẽ, nhưng ngoài sân lại vô cùng dịu dàng với mái tóc dài, vóc dáng nhỏ bé và gương mặt ưa nhìn. Hiếm có nữ cầu thủ nào của Việt Nam như vậy. Gia đình thuần nông nhưng có điều kiện và bố mẹ rất quan tâm ủng hộ cũng là yếu tố vô cùng quan trọng để giáo dục Nhung trưởng thành như ngày hôm nay”. Sau 4 năm luyện tập và thi đấu dưới màu áo CLB Hà Nam, năm 2008 Hồng Nhung được chọn vào đội U19 quốc gia, và năm 2011 được chọn vào đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Chú thích ảnh

Vượt qua những giờ luyện tập gian khổ dưới cái nắng xấp xỉ 40 – 45 độ bỏng rát, vượt qua những định kiến của mọi người về nữ chơi bóng đá, vượt qua sự cô đơn của tuổi trẻ khi thiếu cơ hội giao lưu, giải trí, tiếp xúc với bên ngoài như chúng bạn và hơn cả vượt qua nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần khi chấn thương (PV - Nhung đã bị chấn thương dây chằng gối và nghỉ luyện tập, thi đấu trong suốt 1 năm), Hồng Nhung đã cùng đồng đội làm nên những thành tích rất đáng được ghi nhận và tự hào cho nền thể thao nước nhà: 2011 HCĐ giải vô địch Đông Nam Á ở Lào; Hạng Tư giải ASEAN 2014; Vô địch SEA Games 29... và đầu năm 2019, cô cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự và vào vòng loại thứ 3 Olympic 2020.

Tháng 5/2019, Nhung cũng tự hào là nữ tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam được chọn ra nước ngoài thi đấu tại CLB Chonburi (Thái Lan). Nhung kể: “Em đã được các thầy trong CLB, đội tuyển quốc gia và đặc biệt là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hết sức ủng hộ để có chuyến đi 12 ngày, thi đấu 2 trận trong màu áo CLB Chonburi Thái Lan. Đây là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời bởi em đã gạt đi được nỗi lo lắng của mình về bất đồng ngôn ngữ, hòa đồng với toàn đội, cũng như được trải nghiệm điều kiện tập luyện, thi đấu rất tốt của nước bạn.”

Những trăn trở khi sắp đến tuổi giải nghệ

Hồng Nhung sinh năm 1992, có nghĩa là cô đã 27 tuổi và đã đến tuổi nghĩ cho một hướng đi sau khi rời nghiệp cầu thủ. Nhung có những trăn trở không phải chỉ của một nữ cầu thủ đang thi đấu mà còn đứng ở vị trí của một người đam mê trái bóng, mong muốn đóng góp cho nền thể thao nước nhà dù không còn được chính thức thi đấu trên sân.

Từ kinh nghiệm có được sau khi thi đấu ở CLB Chonburi Thái Lan, Nhung nhận định rằng thể thao Việt Nam đang còn cách rất xa thể thao Thái Lan ở: điều kiện cơ sở vật chất, chế độ cho các cầu thủ đặc biệt là nữ cầu thủ… Và mong ước của cô đó là ngày càng có nhiều cầu thủ được có cơ hội du đấu để có những trải nghiệm thực sự rất bổ ích.

Một năm nữa, Nhung sẽ bảo vệ luận án tốt nghiệp cao học của Đại học TDTT Bắc Ninh với mong ước tương lai trở thành một nhà huấn luyện bóng đá sau khi giải nghệ để truyền lại kinh nghiệm cho các em nhỏ yêu thích bộ môn này.

Khi được hỏi về hạnh phúc riêng của mình, Nhung cho rằng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong bối cảnh các nữ cầu thủ đang thi đấu không có đủ thời gian riêng cho mình. Điều lo nghĩ hơn là định hướng nghề nghiệp sau khi giải nghệ: “Chúng em cũng phải nghĩ cho tương lai, thực sự khó khăn khi giải nghệ thì không nghề nghiệp, không trình độ học vấn. Rất nhiều bạn trong đội của em phải kiếm sống bằng bán hàng online. Và quan trọng, em cũng mong muốn công chúng có cái nhìn cởi mở hơn về nữ cầu thủ đã trót yêu, trót mang nghiệp “quần đùi áo số” để chúng em bớt đi sự chạnh lòng và cảm thấy được quan tâm, yêu thương nhiều hơn”.

Đó cũng là mong muốn vô cùng phụ nữ của cô gái mang tên Trần Thị Hồng Nhung – nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia.

Cùng với Nguyễn Thị Nguyệt, Hồng Nhung là hai cô học trò bé nhất trong CLB Hà Nam lúc bấy giờ, 12 tuổi. Mỗi tháng, các em sẽ được về thăm nhà 01 lần. Lần đó, sau khi họp xong, hai cô bé không xin phép thầy nên đã tự về nhà. Khi quay trở lại CLB, hình phạt mà hai cô học trò nhận được không phải là chạy 10 vòng quanh sân hay tập hít đất mấy chục cái như thường lệ, mà là một tuần rửa bát cho toàn CLB – đó là hình thức phạt mà các nữ cầu thủ sợ nhất! Cùng rất nhiều kỷ niệm nho nhỏ vui có, buồn có như vậy, thầy Hải Anh đã cùng các học trò của mình trải qua những năm tháng không thể nào quên trong quãng đời ý nghĩa khi nhìn thấy các em trưởng thành.

Đức Duy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm