Tuyển nữ Việt Nam: Tập huấn chơi, đá thật

09/04/2019 17:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hai chiến thắng với tỷ số sít sao 2-1 trước Uzbekistan và Hồng Kông có thể khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam chưa thực sự hài lòng. Song cần phải thông cảm cho những học trò của ông Mai Đức Chung, bởi họ không có được sự chuẩn bị tốt nhất…

Theo dõi diễn biến trực tiếp trận Nữ Việt Nam vs Nữ Jordan TẠI ĐÂY:

TRỰC TIẾP nữ Việt Nam 0-0 Jordan: Thắng để tự quyết (Hiệp 1)

TRỰC TIẾP nữ Việt Nam vs Jordan: Thắng để tự quyết

Mặc dù đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước Jordan cũng đủ để cán đích ở vị trí nhất bảng B, qua đó chắc suất tham dự vòng loại cuối cùng Olympic 2020 nhưng HLV trưởng Mai Đức Chung vẫn nhấn mạnh mục tiêu phải giành chiến thắng.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam được triệu tập từ ngày 24/2, tức là không quá muộn, nhưng trận đấu tập nội bộ với đàn em U19 cùng chuyến tập huấn ngắn ngày tại Myanmar có lẽ là không đủ để các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng cũng như độ nhuần nhuyễn về lối chơi, sau gần nửa năm nghỉ thi đấu.

Thiếu cọ xát

Trước khi bước vào vòng loại Olympic 2020, trận đấu chính thức gần nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là thất bại trên chấm luân lưu trước Đài Loan ở tứ kết ASIAD 2018 hôm 24/8 năm ngoái. Sau đó, các cầu thủ trở lại với giải VĐQG, và kết thúc giải vào ngày 11/10.

Điều đáng nói là trong suốt hơn 4 tháng kể từ khi kết thúc giải vô địch nữ quốc gia cúp Thái Sơn Bắc, đội tuyển nữ Việt Nam cũng không tập trung một đợt nào cả, dù ở cấp CLB cũng không có giải đấu nào. Trong quá trình chuyển bị cho vòng loại Olympic 2020, các học trò của ông Mai Đức Chung đã đá tập một trận với đội U19 nữ (thắng 2-0), và trong chuyến du đấu ở Myanmar, họ đã đá giao hữu với đội chủ nhà 2 trận, với kết quả 1 thắng (1-0), 1 thua (2-3).

Đó rõ ràng không phải một màn chuẩn bị lý tưởng cho một đội bóng đặt tham vọng tiến sâu ở vòng loại Olympic 2020. Hãy nhìn sang đội bóng cùng khu vực Myanmar: ngoài hai trận giao hữu với Việt Nam, đội bóng này còn được trui rèn qua vòng loại thứ nhất Olympic 2020 (thắng Bangladesh, Ấn Độ, hòa Nepal), và giải Gold Cup diễn ra tại Ấn Độ (với các đối thủ là Nepal, Iran, và chủ nhà Ấn Độ). Cho dù những đối thủ của Myanmar không thực sự mạnh, nhưng việc thi đấu đều đặn tại hai giải đấu chính thức này rất có ích với thầy trò HLV Khin Mar Lar Tun. Nó giúp các cầu thủ nữ Myanmar có nhiều thời gian gắn kết với nhau hơn hẳn.

Một đội bóng mạnh khác ở Đông Nam Á là Thái Lan cũng rất tích cực tham gia các giải tập huấn suốt nửa năm qua. Thậm chí, các đối thủ mà Thái Lan gặp ở hai giải đấu giao hữu tại Yongchuan và Đảo Síp đều có đẳng cấp rất cao, như Phần Lan, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Mexico, Ý, Nigeria,… Lý do: hè này, Thái Lan sẽ dự VCK World Cup 2019 nên họ cần những thuốc thử liều cao. Dù chỉ thắng 1/7 trận ấy, song Thái Lan hẳn đã thu được nhiều kinh nghiệm, và họ sẽ góp mặt ở vòng loại cuối cùng Olympic 2020 với tham vọng lớn.

Vài ví dụ như vậy để chứng tỏ rằng tuyển nữ Việt Nam thiếu cọ xát như thế nào trong suốt nửa năm qua, và vì thế, việc họ thi đấu thiếu nhuần nhuyễn cũng là điều dễ hiểu.

Còn nhiều việc phải làm

Cùng thắng với tỷ số 2-1, nhưng HLV Mai Đức Chung không hài lòng về màn trình diễn của các học trò ở trận thắng Hồng Kông như ở trận ra quân. “Các cầu thủ còn thi đấu vội vàng, đôi khi chủ quan. Sau bàn thua đầu tiên, các cầu thủ nữ Hồng Kông đã dâng cao đội hình trong khi các cầu thủ Việt Nam thiếu tập trung, không nhắc nhở nhau tốt, từng cá nhân cũng xử lý bóng không hợp lý. Hiệp hai tôi đã rút một vài vị trí ra để dành sức cho trận sau. Các cầu thủ trẻ vào thi đấu chưa có bản lĩnh nên chưa thực hiện được chuyên môn”, nhà cầm quân lão làng này phát biểu trong buổi họp báo sau trận.

Tại đợt tập trung lần này, ngoài những cái tên quen thuộc như hậu vệ Trần Thị Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu và chân sút Huỳnh Như, HLV Mai Đức Chung còn triệu tập những cầu thủ còn rất trẻ như thủ thành Trần Thị Ngọc Anh (sinh năm 2000), hậu vệ Đinh Thị Thùy Dung (1998), tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương (2000) và tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân (2000) – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018. Đây là một sự trẻ hóa tương đối mạnh mẽ, và đương nhiên, sẽ cần thời gian để kết hợp thật tốt giữa hai thế hệ này.

Hôm qua (8/4), đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập chiều với nội dung chủ yếu là pressing và những tình huống phản công trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Tất cả các cầu thủ trong đội đều giữ được thể lực và sức khỏe tốt, không có trường hợp chấn thương sau 2 trận đầu.

17h00, 9/4, sân Transportation Institute,
Việt Nam – Jordan:

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kim Thanh – Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Phạm Thị Tươi, Vũ Thị Nhung – Nguyễn Thị Liễu, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Bích Thùy - Nguyễn Thị Tuyết Dung – Huỳnh Như

Jordan: Al Shalabe – Rajab Zoqash, Issa Feras, Raed Afraij, Al-Majali – Stephani Al Naber, Mohd Shathli, Jebreen - Ghazi Hina, Natasha Al Naber, Abu-Sabbah.

Dự đoán: 3-0

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm