Tuyển nữ Việt Nam: Khép lại giấc mơ, mở ra hy vọng

13/03/2020 08:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức tạm biệt giấc mơ Olympic sau thất bại 1-2 trước tuyển nữ Australia ở trận play-off lượt về (1-7 chung cuộc). Nhưng 90 phút ở sân Cẩm Phả cũng mở ra nhiều hy vọng với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

 

Tuyển nữ Việt Nam và giấc mơ có thật!

Tuyển nữ Việt Nam và giấc mơ có thật!

Thất bại 0-5 ở lượt đi tại Australia của đội tuyển nữ Việt Nam đã khiến trận play-off lượt về với đội bóng xứ sở chuột túi tại SVĐ Cẩm Phả chiều nay (11/3) không còn nhiều ý nghĩa tranh đua, bởi với cách biệt tỷ số và cách biệt chuyên môn giữa 2 đội ở trận đấu ngày 6/3 vừa qua thì ngay cả một người mơ mộng nhất cũng không dám tin vào khả năng lội ngược dòng của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

 

1. Sau thất bại 0-5 ở lượt đi, tất cả đều thấy nữ Việt Nam còn khoảng cách lớn đến thế nào đối với Australia. Chính vì thế mà HLV Mai Đức Chung chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn ở trận lượt về là hạn chế tối đa bàn thua, không dính chấn thương, và ghi được bàn thắng. Kết quả: Chúng ta đều đã hoàn thành được nhiệm vụ đề ra.

Việc chỉ thua với cách biệt 1 bàn trước đội bóng hạng 7 FIFA với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, rõ ràng là bước tiến bộ hơn nhiều so với trận lượt đi, và ấn tượng hơn hẳn so với hai lần chạm trán trước đó nữa (0-8 và 0-9). Chúng ta cũng không có cầu thủ nào dính thêm chấn thương, trừ thủ môn Kim Thanh bị đau từ trận lượt đi nhưng vẫn gắng gượng thi đấu (và chơi cực hay) ở trận lượt về. Và lần đầu tiên trong 9 lần đối đầu với Australia, Việt Nam ghi được bàn thắng. Đó là một pha lốp bóng từ cự ly 30 mét của Huỳnh Như khiến hàng thủ đối phương phải ngỡ ngàng.

Huỳnh Như không phải điểm sáng duy nhất của tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu này. Thủ thành Kim Thanh mới là người chơi hay nhất khi cản phá hàng loạt cơ hội của đội khách, trong đó có một quả phạt đền. Cần nhớ rằng Kim Thanh đã phải gắng thi đấu với cánh tay không thể duỗi thẳng vì đau từ trận lượt đi. Tuyết Dung vẫn chơi đầy năng nổ, và đã có hai cơ hội khá tốt mà nếu tận dụng tốt hơn thì chúng ta thậm chí còn có thể giành được một trận hòa.

2. Nếu chỉ nhìn tỷ số của trận đấu này, hẳn không ít người sẽ nghĩ rằng Australia đã chơi giữ sức, và bố trí đội hình dự bị do đã thắng tới 5-0 ở lượt đi. Thực tế, HLV Ante Milicic đã tung đội hình rất giàu kinh nghiệm, và thậm chí là mạnh nhất của họ.

Chú thích ảnh
Huỳnh Như đã có bàn thắng lịch sử vào lưới Australia. Ảnh AFC

Đó là thủ thành số một Lydia Williams, người từng chinh chiến tại giải nhà nghề nữ Mỹ. Là bộ tứ vệ với số lần khoác áo ĐTQG lên tới 330. Ở tuyến giữa, những ngôi sao như Van Egmond, Chloe Logarzo và Elise Kellond-Knight đều đá chính, còn trên hàng công là bộ ba đang thi đấu tại Anh: Caitlin Floord (Arsenal), Hayley Raso (Everton), Sam Kerr (Chelsea). Nói vui, đây chính là “quân xanh” đẳng cấp nhất mà đội tuyển Việt Nam từng đối đầu. Được cọ xát đã là vui, huống chi còn tận hưởng trận đấu.

Pha lập công của Huỳnh Như còn có ý nghĩa hơn cả một bàn thắng. Nó mang lại sự tự tin cho thế hệ hiện tại, cũng như cả lứa cầu thủ trẻ. Nó chứng tỏ rằng nếu tiếp cận trận đấu hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể thi đấu ngang ngửa với các đội tuyển hàng đầu châu lục. Bóng đá nữ Việt Nam kể từ sau tấm HCV ở SEA Games 30 đã được quan tâm hơn, và màn trình diễn thuyết phục ở Cẩm Phả vừa rồi tiếp tục là động lực để phát triển đến một tầm cao mới.

1

Sở dĩ bàn thắng của Huỳnh Như mang tính lịch sử bởi đó là lần đầu tiên, tuyển Việt Nam sút tung lưới Australia sau 9 lần chạm trán. Ở 8 lần đối đầu trước, chúng ta không ghi được bàn nào, và nhận tới 42 bàn thua.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm