Tuyển nữ Việt Nam gặp lại cố nhân

20/05/2014 05:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan vẫn chứng tỏ họ là đối thủ rất mạnh của khu vực Đông Nam Á. Vượt qua nhiều áp lực, họ đã khiến Myanmar phải thêm một lần ôm hận ở sân chơi châu lục.

Chính áp lực buộc phải thắng khiến Thái Lan nhập cuộc rất khó khăn. Những đường lên bóng của họ tỏ ra đơn điệu và dễ dàng bị bẻ gãy trước lối đá phòng ngự chặt mà HLV Kumada áp dụng cho Myanmar.

Nhưng như một chú ong thợ cần mẫn, Thái Lan vẫn liên tục duy trì áp lực về phía cầu môn của thủ thành Mya Phu. Điều này đã khiến cầu thủ Myanmar phạm lỗi trong vòng cấm với Intamee và chịu quả phạt 11m khi hiệp 1 trôi qua 2/3 thời gian. Cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật, Sungngoen là người dứt điểm chính xác để mang về bàn mở tỷ số cho Thái Lan.

Có được bàn khai thông bế tắc, Thái Lan ngay lập tức triển khai đội hình phòng ngự để chờ thời cơ phản công. Nhưng khi họ đang nghĩ về ưu thế sau khi kết thúc 45 phút đầu thì phút xuất thần của cầu thủ Myanmar đã làm trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 44, tiền đạo Yee Yee Oo đi bóng qua cả hàng thủ Thái Lan trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Boonsing.

Hiệp 2, Thái Lan vẫn nắm thế chủ động. Phút 60, từ một pha đá phạt góc, trung vệ Sritala có mặt đúng lúc để đưa bóng vào lưới Mya Phu. Bàn thắng này chính là bước ngoặt của cuộc đọ sức giữa 2 đội.

Thái Lan rút kinh nghiệm sau bàn gỡ 1-1, họ tỉnh táo hơn để bảo vệ cầu môn của Boonsing. Mặc cho những nỗ lực của HLV Kumada khi tung hết các tiền đạo vào sân để tìm kiếm cơ may, nhưng đã không có kỳ tích nào diễn ra với Myanmar nữa.

Thậm chí, nếu bóng không tìm đến cột gọc trong tình huống đối mặt với Mya Phu của Susina, Thái Lan đã có bàn thắng nới rộng cách biệt. Nhưng dù sao, 2-1 cũng là tỷ số đảm bảo chắc chắn một vé cho Thái Lan đi đến trận play-off với chủ nhà Việt Nam.

Đây là kết quả phản ánh chính xác những gì diễn ra. Nhà ĐKVĐ SEA Games chắc chắn sẽ không hề là đối thủ dễ chơi với đội chủ nhà. Sau trận đấu với Myanmar, Thái Lan cho thấy họ cũng thừa khả năng đối đầu với sức ép. Với đội hình chỉ cắm một tiền đạo đích thực và không ít vệ tinh hỗ trợ bên dưới, Thái Lan kiểm soát bóng tốt do có những tiền vệ chơi rất đầu óc.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Thống Nhất, Hàn Quốc và Trung Quốc đã cầm chân nhau với tỉ số 0-0. Kết quả này đưa Hàn Quốc chiếm vị trí nhất bảng B. Các trận đấu ở bán kết sẽ là Nhật Bản gặp Trung Quốc, Australia gặp Hàn Quốc.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm