Tuấn Anh ngán chủ nhà Myanmar hơn Malaysia

13/11/2016 15:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Myanmar, Malaysia và Campuchia ở AFF Suzuki Cup 2016 lần này. Theo đánh giá của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh thì Myanmar chính là đội thủ đáng gờm nhất của Việt Nam ở bảng B.

Ngày 20/11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục AFF Suzuki Cup 2016 bằng trận đấu với Myanmar ở lượt trận đấu tiên vòng bảng B. Đây là đối thủ khiến tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cảm thấy e ngại nhất trong bảng đấu còn có sự góp mặt của Malaysia và Campuchia.

“Malaysia đang gặp chút rắc rối ở thời điểm hiện tại. Vì thế với tôi, Myanmar mới là đối thủ đáng gờm nhất ở trong bảng đấu của mình. Họ đã có sự chuẩn bị trước giải đấu rất tuyệt vời. Hệ thống đào tạo trẻ của họ cũng rất tốt. Bằng chứng là họ đã lọt vào giải U20 World Cup năm ngoái. Các cầu thủ của Myanmar có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo. Hơn thế, họ còn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Do đó, Myanmar là đội bóng khiến chúng tôi cảm thấy lo ngại nhất”, Tuấn Anh chia sẻ trên FourFourTwo.


Bảng B AFF Suzuki Cup 2016

Tuấn Anh được đánh giá là một trong những tài năng sáng nhất của bóng đá Việt Nam trong một vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối trái mà cầu thủ này gặp phải trong lúc tập luyện tại CLB Yokohama đang khiến cho khả năng tham dự giải đấu AFF Suzuki Cup 2016 bỏ ngỏ. Nếu không thể kịp bình phục thì đây sẽ là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam mới chỉ có một lần vô địch ở giải đấu này năm 2008. Khi đó, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở trận chung kết với tổng tỷ số là 3-2 sau 2 lượt trận. Sau 8 năm, Việt Nam chưa có thêm lần vô địch nào. Trong khi đó, Thái Lan đã vô địch năm 2014. Trước đó, họ cũng từng vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002. Mặc dù đánh giá cao Thái Lan nhưng Tuấn Anh vẫn tin rằng Việt Nam có khả năng vô địch tại giải đấu năm nay.

“Tôi nghĩ Thái Lan ở đẳng cấp cao hơn so với các đội tuyển khác trong khu vực. Ở Thái Lan, mọi người yêu bóng đá. Họ có một giải đấu chất lượng cùng hệ thống đào tạo trẻ luôn sản sinh ra các cầu thủ tài năng. Họ thực sự là một đội tuyển mạnh”, Tuấn Anh nhận định.

“Lúc này, Việt Nam có một số vấn đề ở hàng thủ. Đội tuyển có một số cầu thủ trẻ vẫn cần thêm thời gian, có lẽ là 2 đến 3 năm, để tích lũy kinh nghiệm trước khi đạt đến đỉnh cao của mình. Dẫu thế nào, trong lịch sử của AFF Suzuki Cup thì Việt Nam vẫn là một đội bóng lớn. Vì thế, đội tuyển có khả năng để lọt tới trận bán kết. Hy vọng chúng tôi có thể đi xa hơn thế”, Tuấn Anh chia sẻ.


Hiện Tuấn Anh đang thi đấu cho Yokohama theo bản hợp đồng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Tiền vệ này đang từng bước ghi dấu ấn của mình tại đây. Tuấn Anh chính là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định giúp Yokohama đánh bại Nagano ở cúp Hoàng đế hồi cuối tháng 9 vừa qua. Mặc dù không được ra sân thường xuyên nhưng Tuấn Anh chia sẻ rằng quãng thời gian ở đây giúp anh trưởng thành lên rất nhiều.

“Mọi thống kê, chỉ số ở đây đều rất được quan tâm. Ngay kể cả những việc đơn giản như cách bạn khởi động và tập luyện như thế nào cũng được xem xét kỹ lưỡng. Cả Nhật Bản và Việt Nam đều có những cầu thủ kỹ thuật như nhau. Tuy nhiên, điểm tạo nên sự khác biệt chính là điều kiện tập luyện. Ở Nhật Bản, mọi thứ đều cao cấp hơn. Nếu không có điều đó thì các cầu thủ rất khó để có thể thi đấu ở đẳng cấp  cao”, Tuấn Anh chia sẻ.

Chứng kiến sự trưởng thành của Tuấn Anh hay của Công Phượng và Xuân Trường từ khi đi “du học” ở Nhật Bản khiến những người hâm mộ nước nhà cảm thấy rất vui mừng. Đối với Tuấn Anh, để có thể được sống với niềm đam mê trái bóng tròn như hiện giờ, anh đã phải chịu khá nhiều áp lực từ người bố của mình. Bố của Tuấn Anh là một bác sỹ và ông muốn con trai đi theo con đường mình.

“Bố tôi là một bác sỹ. Vì thế, ông muốn tôi cũng trở thành một bác sỹ. Thế nhưng, ngay từ khi còn nhỏ, có lẽ là lúc 4 hay 5 tuổi, tôi đã mong muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Tôi nhớ rằng mình thậm chí còn chơi bóng trước cả lúc đấy, chắc là tầm 2 hay 3 tuổi. Giờ đây, bố luôn ở bên cạnh và ủng hộ ước mơ của tôi. Trước đây tôi rất ngưỡng mộ Zinedine Zidane còn hiện tại là Mesut Oezil. Tôi luôn cố gắng để có thể đạt đến trình độ giống như họ.”, Tuấn Anh cho biết.


Tuấn Anh được "du học" ở Nhật Bản trong màu áo Yokohama

Tài năng của Tuấn Anh sắp đã được bộc lộ ngay từ mới 11 tuổi. Chính điều đó đã giúp tiền vệ này được lựa chọn vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Tại đây, Tuấn Anh luôn phải tập luyện 5 đến 6 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần để trau dồi thêm những kỹ năng đá bóng.

“Buổi sáng, chúng tôi tới trường học lúc 7 giờ sáng. Đến 10h30, tất cả quay trở lại Học viện và tập luyện tới 12h00. Sau đó, chúng tôi lại tới trường học tới 15h00. Cuối cùng, chúng tôi tập luyện cho tới khi trời tối. Tôi đã ở đó từ khi 11 tuổi cho tới năm 19. Mỗi năm tôi chỉ được về thăm nhà 2 lần. Đó là điều rất khó khăn với một đứa trẻ nhưng điều đó giúp tôi có thể phát triển để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, Tuấn Anh nói thêm.


Tuấn Anh từng trải qua thời gian khổ luyện ở JMG trước khi thành tài

Sau khi tốt nghiệp, Tuấn Anh được đôn thẳng lên đội một của Hoàng Anh Gia Lai trước khi chuyển tới Nhật Bản thi đấu ở trong năm nay. Sang năm, Tuấn Anh có thể trở về Việt Nam để tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Quyền quyết định sẽ phụ thuộc vào CLB chủ quản của Tuấn Anh.

Đó là câu chuyện của tương lai. Còn lúc này, người hâm mộ Việt Nam chỉ mong Tuấn Anh sẽ kịp bình phục chấn thương hoàn toàn để có thể giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên một giải đấu đáng nhớ nữa cho nước nhà.

Hiệp Hoàng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm