Truyền thông Australia chê bai đội tuyển Trung Quốc

03/09/2021 20:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hãng truyền thông Australia “Sydney Morning Herald” đã khiến các CĐV Trung Quốc thêm đau đầu sau thắng lợi 3-0 của đội tuyển quốc gia nước này trước các học trò HLV Li Tie khi ví đối thủ của họ quá yếu.

Việt Nam vs Úc: Ông Park sẽ thay đổi những gì?

Việt Nam vs Úc: Ông Park sẽ thay đổi những gì?

Với tâm lí thoải mái khi đã vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, Việt Nam không chịu áp lực trong cuộc đối đầu với tuyển Úc nhưng chúng ta vẫn có những mục tiêu của riêng mình.

Tờ báo Sohu của Trung Quốc ngày 3/9 đã không ngần ngại trích nguyên văn thông tin về việc thầy trò HLV Li Tie bị báo chí Australia mỉa mai sau trận thua đậm 0-3. Đó có thể là cách để họ buộc các học trò của ông Li Tie phải xấu hổ để cải thiện tình hình những trận đấu tới.

Tờ Sohu dẫn lại thông tin của báo “Sydney Morning Herald” bình luận về trận đấu mới đây bằng cách nói thẳng rằng, Australia đã có chiến thắng rất dễ dàng như ăn một chiếc bánh. Họ đã chơi trò “mèo vờn chuột” trước đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo chí Australia xem nhẹ đội tuyển Trung Quốc sau trận thắng đậm 3-0 ngày ra quân. Ảnh: Sydney Morning Herald
Báo chí Australia xem nhẹ đội tuyển Trung Quốc sau trận thắng đậm 3-0 ngày ra quân. Ảnh: Sydney Morning Herald

Báo “Sydney Morning Herald” bình luận thêm rằng, trước giải, đội bóng của xứ sở chuột túi rất vất vả khi đối diện nhiều vấn đề khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Australia không được thi đấu ở sân nhà, phải chuyển mượn sân của Qatar và ít nhất 7 cầu thủ nội không thể tới Tây Á tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Australia áp dụng quá trình cách ly nghiêm ngặt, không có ngoại lệ cho các cầu thủ để hạn chết dịch bệnh nên đội bóng của họ chỉ triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu tới Qatar để tập trung và tiếp đối thủ. Họ chỉ tập 2 buổi trước trận đấu với Trung Quốc, nhưng chừng đó cũng đủ để đánh bại Trung Quốc dễ dàng.

CĐV Trung Quốc rất phiền muộn với thất bại của đội nhà bởi thầy trò HLV Li Tie được tạo mọi điều kiện thuận lợi để thi đấu ở Qatar. Họ chơi trên sân trung lập vì lý do dịch bệnh, không được chơi ở sân nhà Trung Quốc nhưng LĐBĐ nước này đã ngưng giải VĐQG để thầy trò HLV Li Tie có nhiều thời gian tập trung. Họ đã mang cả tấn hành lý và đội ngũ y bác sĩ, đầu bếp tới Qatar để phục vụ đội tuyển quốc gia.

Nhưng rồi, cách biệt đẳng cấp của 2 nền bóng đá đã hiện rõ ở trận này. Australia dễ dàng thắng Trung Quốc 3-0.

Tờ báo của Australia cũng đề cập đến việc đội tuyển Trung Quốc đã tập luyện trước trận đấu tới 12 ngày, nhiều hơn Australia và sự quen thuộc này đã mang lại cho Trung Quốc sự tự tin. Đội tuyển Trung Quốc đã thi đấu tốt trong hiệp 1 và trong 15 phút đầu tiên đã làm chủ thế trận. Sau đó, Australia đã thể hiện sự lấn lướt và chơi bóng với Trung Quốc như “mèo vờn chuột”.

Truyền thông Australia cho rằng nửa sau hiệp một, Australia đã tìm được nhịp điệu và sự gắn kết để thực hiện hàng loạt pha đột phá nhanh vào vòng cấm, khai thông hàng phòng ngự của đội Trung Quốc và tìm cơ hội ghi bàn. Phút 24, đội tuyển Australia đã sử dụng đường chuyền dài để xuyên thủng hàng phòng ngự Trung Quốc.

Cú đánh đầu của Mabeer đã bị Yan Junling cản phá nhưng bóng không bị phá ra ngoài vòng cấm. Taggart nhận bóng và thực hiện quả tạt từ cánh phải để Mabeer thực hiện cú dứt điểm để giúp đội nhà vượt lên dẫn trước.

2 phút sau, đội tuyển Trung Quốc lại bị dính thêm đòn đau khi Rogic thực hiện đường chuyền bổng để Boyle đột phá trước vòng cấm và bắt vô lê nâng tỷ số lên 2-0.

Báo chí Australia chỉ khen ngợi duy nhất thủ thành Yan Junling, người được đánh giá là cầu thủ Trung Quốc xuất sắc nhất trên sân. Nếu không có thủ thành này, Trung Quốc sẽ thua đậm hơn 3 bàn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm