TPHCM áp sát chức vô địch lượt đi

27/05/2019 10:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với 5 điểm bỏ xa Hà Nội FC khi giai đoạn đầu chỉ còn 2 vòng đấu, TP.HCM gần như sẽ “bỏ túi” chức vô địch lượt đi mùa này. Chiến công bất ngờ mang đậm dấu ấn HLV Chung Hae Soung.

 VIDEO: Bàn thắng và Highlighs TPHCM 2-1 SLNA, V-League 2019 vòng 11

VIDEO: Bàn thắng và Highlighs TPHCM 2-1 SLNA, V-League 2019 vòng 11

Với sự tỏa sáng của bộ đôi ngoại binh Epassi và Vinicius trong cuộc đối đầu với SLNA, TPHCM đánh bại đội bóng xứ Nghệ với tỷ số 2-1 trên sân Thống Nhất. Chiến thắng này, giúp đoàn quân của HLV Chung Hae Seong củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau vòng 11 V-League với việc bỏ xa Hà Nội tới 5 điểm.

Có lẽ lúc này, nhiều CĐV HAGL mới vỡ lẽ về năng lực thực sự của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ông Chung như “người thừa” ở phố Núi Pleiku đã khẳng định chuyên môn của mình ở một đội bóng thường ngụp lặn ở nhóm cuối, hầu như “không thấy mặt trời” như cách nói vui của nhiều người.

26 điểm hiện có của TP.HCM hơn mùa giải 2017 chỉ 1 điểm và kém 1 điểm so với V-League 2018, nhưng là sau 26 vòng đấu. Hiện tại, đại diện thành phố thăng hoa đến nỗi nhiều CĐV không thể nhận ra đội bóng này. Một phiên bản Leicester City ở Premier League hay gần nhất là Quảng Nam ở V-League 2017 được nhiều người mường tượng ra sau những gì thầy trò ông Chung thể hiện.

Trước mắt, TP.HCM sẽ biết cách vô địch lượt đi như nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định: “Lượt đi chỉ còn hai vòng đấu và các cầu thủ của tôi biết phải làm gì để hoà và thắng thời gian còn lại đó”. Hai trận đấu mà ông Chung nói đến là cuộc so tài với SHB Đà Nẵng ở Hoà Xuân (vòng 12) và gặp Thanh Hoá trên sân nhà (vòng 13).

Những tuyên bố của HLV Chung Hae Soung khiến Hà Nội FC sẽ phải lo lắng bởi lúc này, màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng Thủ đô không thể sánh bằng TP.HCM đang hưng phấn. Khi TP.HCM đánh bại luôn kẻ ngáng đường khó chịu SLNA với lực lượng CĐV hùng hậu đến Thống Nhất, HLV Chung Hae Soung như muốn nhắn nhủ mọi người về thực lực của đội bóng đang thách thức nhà ĐKVĐ.

Đội trưởng Đỗ Văn Thuận lý giải: “So với mùa giải trước (do HLV Miura dẫn dắt), TP.HCM hiện tại gặp may mắn nhiều hơn, đoàn kết hơn. HLV Chung Hae Soung đã biến đội bóng thành một gia đình”. Điều làm nên thành công của TP.HCM có thể gói gọn ở phát biểu của tiền vệ sinh năm 1992.

So với phần còn lại, TP.HCM là đội bóng vừa hay, vừa may. Khi họ dẫn bàn trước hay thua bàn sớm đối thủ, chưa bao giờ HLV Chung Hae Soung cho phép cầu thủ của mình bỏ cuộc. Trận gặp Sanna Khánh Hoà BVN, TP.HCM có trọn 3 điểm dù mất ngườ 1/3 thời gian trận đấu. Đến trận tiếp Quảng Nam trên sân nhà, họ may mắn thoát thua 1-2 cuối trận khi thủ thành Thanh Diệp cản phá thành công quả 11m của Thanh Trung. Đến cuộc so tài gian nan với Than Quảng Ninh, Hoàng Thịnh bắn hạ đội chủ sân Cửa Ông với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng. Hay như trận đấu gần nhất với SLNA, chủ nhà đã thoát thua từ phút thứ 1 khi Tuấn Tài đã đưa được bóng vào lưới Thanh Diệp.

So với người bạn thân Park Hang Seo đang dẫn dắt ĐTQG, TP.HCM của HLV Chung Hae Soung cũng mang tinh thần tương tự. Đến đội bóng mới, ông Chung gây ấn tượng khi quán triệt các cầu thủ của mình không thể mang tinh thần cũ. “Tôi nói với các cầu thủ không phải cứ thi đấu sân khách chúng ta chỉ đặt mục tiêu một trận hoà. Đội bóng phải chuẩn bị thật nghiêm túc để giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Các học trò của tôi đã hiểu và tôi cảm ơn họ đã rất nỗ lực vì đội bóng”, ông Chung luôn biết cách khích lệ học trò.

Giữa hiệp đấu gặp SLNA, dù đã dẫn trước 2 bàn, HLV Chung Hae Soung vẫn biết điều gì có thể diễn ra với đội nhà. Ông nói: “Dù dẫn bàn trước nhưng tôi phải nói với các học trò rằng trận đấu chưa kết thúc và còn thời gian rất dài phía trước. Khi bị đối thủ gỡ 1 bàn, tôi cũng biết họ phải làm gì để bảo vệ kết quả. Tôi biết họ sẽ làm được”.

Các đối thủ khi đối đầu với TP.HCM hiện tại sẽ phải dè chừng bởi mỗi khi đội bóng này ghi bàn dẫn trước, rất khó có cơ hội để lấy lại thế trận. Ngoại trừ Quảng Nam có thể có 1 điểm rời Thống Nhất và Hà Nội thắng tối thiếu TP.HCM ở Hàng Đẫy, đội bóng của ông Chung đã được huấn luyện kỹ càng để bảo vệ thành quả. Triết lý thực dụng này của thầy Chung không khác gì người bạn thân ở ĐTQG. .

lận đận như Toshiya Miura hay trước đó là Alain Fiard, TP.HCM của Chung Hae Soung hướng tới chức vô địch lượt đi trước mắt nhờ triết lý đơn giản, hiệu quả. So với những mùa giải trước, dù tiền thưởng hiện tại không thể sánh bằng nhưng ông Chung “đắc, nhân, tâm” hơn hẳn những người đồng nghiệp đi trước đã thất bại. Việc ông cho biết “khó lựa chọn đội hình trước mỗi trận đấu vì các cầu thủ tập rất tốt” đã là một khác biệt giúp cho đội bóng tiến lên.

Chưa kể cũng như HLV Park Hang Seo, ông Chung không có suy nghĩ áp đặt cho một cầu thủ nào đeo băng đội trưởng cố định. TP.HCM là CLB sở hữu nhiều đội trưởng nhất ở V-League với đầu mùa là Anh Tuấn, Kesley, Hữu Tuấn, Văn Thuận… HLV Chung Hae Soung cũng “khó đoán” như HLV Park Hang Seo khi ông không giành sự ưu ái bằng suất chính thức cho cầu thủ nào.

Sau nhiều mùa “vứt tiền qua cửa sổ”, HLV Chung Hae Soung thực sự tạo ra khác biệt cho bóng đá Sài Gòn. Trong tay ông Chung lúc này là đội hình có chiều sâu và đây là cơ sở để Hà Nội cảm thấy bức bối với áp lực từ đối thủ. Điển hình hàng công của đội bóng này, ông Chung vẫn chưa cần thiết sử dụng hết những Phi Sơn, Hoàng Thiên… Với việc Matias gặp chấn thương và chưa có phong độ tốt, nếu TP.HCM có thêm ngoại binh chất lượng bổ sung giữa giai đoạn, đội bóng của ông Chung hoàn toàn có quyền nghĩ đến cuộc lật đổ ngoạn mục.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm