Thua Hải Phòng, HLV Đức Thắng đổ lỗi cho trọng tài

30/06/2019 04:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có lợi thế sân nhà nhưng Thanh Hóa đã thất bại 1-2 đầy bất ngờ trước Hải Phòng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 chiều 29/6, và sớm bị loại khỏi giải đấu này. HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng công tác trọng tài không tốt đã khiến đội bóng xứ Thanh thất bại.

Hải Phòng đánh bại Thanh Hóa, Quảng Nam vượt qua SLNA sau 11 lượt sút penalty

Hải Phòng đánh bại Thanh Hóa, Quảng Nam vượt qua SLNA sau 11 lượt sút penalty

Kết quả bóng đá Việt Nam. Kết quả Cúp quốc gia 2019: Thanh Hoá 1-2 Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An 2-2 Quảng Nam (pen 8-9), Sài Gòn 4-2 An Giang.

“Công tác trọng tài ở trận đấu này không tốt, ngoài chiếc thẻ đỏ quá nặng với Rimario, nhiều tình huống thổi còi của trọng tài chính đã khiến Thanh Hóa gặp những bất lợi. Thanh Hóa đã chơi tốt ở trận đấu này nhưng đã không tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn.

Khâu dứt điểm không tốt cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi thua trận. Hải Phòng đã tận dụng tốt hơn cơ hội ghi bàn. 2 tân binh Quốc Trung, Victor dù đã cố gắng nhưng họ cần thêm thời gian nữa để chứng tỏ và hòa nhập. Với chỉ 4 buổi tập sẽ khó đòi hỏi nhiều hơn với 2 cầu thủ mới này”, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết như vậy sau khi Thanh Hóa thất bại 1-2 trước Hải Phòng ở vòng 1/8 Cúp quốc gia.

Trở lại với diễn biến trên sân, đội hình xuất phát của chủ nhà Thanh Hóa rất đáng chú ý với sự xuất hiện của tân binh Vương Quốc Trung và trung vệ ngoại binh Varela Victor (người Brazil). Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng đã tung hết tinh binh hiện có của Hải Phòng.

Trái với dự đoán, dù có lợi thế sân nhà nhưng Thanh Hóa nhập cuộc với tốc độ chậm, triển khai lối chơi có phần thận trọng. Điều này đã phần nào giúp Hải Phòng là đội khởi đầu tốt hơn và phần nào nhỉnh hơn ở khu trung tuyến.

Đội khách sử dụng khá nhiều những đường chuyền dài cho cặp tiền đạo Fagan – Lynch ở tuyến trên. Tuy vậy, hàng thủ Thanh Hóa với cặp trung vệ Victor – Minh Tùng đã chơi khá hiệu quả trong hiệp 1 và hạn chế khá tốt các pha tấn công của Hải Phòng.

Dù vậy, trên hàng công, các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng chơi không mấy hiệu quả và có phần bế tắc. Thanh Hóa vẫn có một Vương Quốc Trung chơi đầy tích cực ở tuyến giữa, Lê Văn Thắng xông xáo ở tuyến trên nhưng hầu nhu không có pha dứt điểm nào đáng kể. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0 khá tẻ nhạt.

Ngay đầu hiệp 2, Thanh Hóa đã tăng tốc và tích cực hơn trong khâu tổ chức tấn công. Tiền vệ trẻ Trọng Hùng được tung vào sân thay thế Đình Tùng nhằm tăng cường sức tấn công cho đội chủ nhà. Ngay trong những phút đầu tiên được tung vào sân, Trọng Hùng có pha đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà.

Hải Phòng vẫn duy trì cách chơi như trong hiệp 1 và không có sự thay đổi người nào. Chỉ có điều khác biệt đó là các pha tấn công của đội bóng đất Cảng tỏ ra sắc bén hơn. Cặp tiền đạo ngoại Fagan – Lynch là những mối nguy hiểm thưởng trực với khung thành của Thanh Hóa.

Bàn thắng mở tỷ số của Lynch ở phút 53 cho Hải Phòng là minh chứng cho điều đó. Hàng thủ của đội chủ nhà tỏ ra khá chậm chạp trong tình huống cản phá pha phối hợp tấn công của đối phương.

Chưa kịp ổn định tình hình sau khi bị thủng lưới, Thanh Hóa tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 59 sau pha bắt vô lê dứt điểm đẹp mắt của Hữu Phúc. Bàn thua tiếp tục là sự lơi lỏng của hàng thủ Thanh Hóa. Trung vệ tân binh Victor nếu như hiệp 1 chơi khá ổn định thì hiệp 2 tỏ ra khá chậm chạp, thể lực cũng suy giảm khá nhiều.

Liên tiếp nhận 2 “gáo nước lạnh”, đội chủ nhà dồn toàn đội hình lên tấn công. Đến phút 63, nỗ lực của Thanh Hóa mới được cụ thể hóa bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Gramoz. Cầu thủ người Kosovo đã xuất hiện kịp thời tung cú sút bồi tung lưới đội khách.

Vừa có bàn rút ngắn tỷ số nhưng đến phút 72, Rimario đã nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội với cầu thủ đối phương khiến Thanh Hóa gặp bất lợi lớn khi chỉ còn chơi với 10 người. Đội bóng xứ Thanh vẫn đang bị dẫn 1-2 và đã mất chân sút chủ lực, khó khăn chồng thêm khó khăn.

Những phút cuối, dù hơn người nhưng Hải Phòng chủ yếu tập trung cho khâu phòng thủ nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1, đồng thời chờ cơ hội phản công. Thanh Hóa dồn toàn lực lên tấn công nhưng tất cả những gì đội bóng xứ Thanh làm được là một loạt pha dứt điểm không chính xác. Ngay cả khi trung vệ tân binh Victor được đẩy lên đá như một tiền đạo và chân sút Lê Thanh Bình được tung vào sân nhưng đội chủ nhà không thể có bàn gỡ.

Tỷ số 2-1 nghiêng về Hải Phòng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Như vậy, Thanh Hóa đã sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia, còn Hải Phòng đã giành quyền vào vòng tứ kết. Đây là một kết quả bất ngờ nhưng xứng đáng với đội bóng đất Cảng. Còn với Thanh Hóa, họ sẽ còn rất nhiều việc phải làm cho giai đoạn lượt về V-League 2019, nhất là khi có những sự thay đổi, xáo trộn trong đội hình.

Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) cho biết: “Đây là kết quả rất đáng mừng với Hải Phòng và là sự nỗ lực của các cầu thủ. Sau chuỗi trận toàn hòa và thua, chiến thắng này là sự chuẩn bị rất bổ ích với Hải Phòng cho giai đoạn lượt về. Tôi rất hài lòng với tân binh Hoàng Vissai ở vị trí trung vệ ngày hôm nay”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm