Thua đau đội bét bảng, HLV đội đầu bảng thất vọng bỏ họp báo

05/08/2019 05:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Nhận trận thua 1-2 khó chấp nhận trước đội bét bảng Sanna Khánh Hoà BVN vòng 19 tối 4/8 trên sân nhà Thống Nhất, HLV Chung Hae Soung đã không thể bước vào phòng họp báo để trả lời cho thất bại của TP.HCM.

Lịch thi đấu vòng 19 V League. Trực tiếp HAGL đấu với Nam Định, TPHCM vs Khánh Hòa

Lịch thi đấu vòng 19 V League. Trực tiếp HAGL đấu với Nam Định, TPHCM vs Khánh Hòa

Lịch thi đấu V League 2019. Trực tiếp Nam Định vs HAGL, Hà Nội vs Bình Dương, Quảng Ninh vs Đà Nẵng, TPHCM vs Khánh Hòa. Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 19 V League.

Đại diện của TP.HCM là trợ lý HLV Phùng Thanh Phương phải thay mặt HLV Chung Hae Soung trả lời họp báo sau trận đấu. HLV Thanh Phương cho biết kết quả thua ngược 1-2 trước đội khách thật không thể khiến đội chủ nhà hài lòng, đặc biệt khi đây lại là thất bại đầu tiên trên sân nhà Thống Nhất năm nay của TP.HCM.

Và càng khốn khó hơn cho TP.HCM khi họ từ cách biệt 1 điểm với Hà Nội đã bị đối thủ tạo cách biệt 2 điểm trước vòng 20. Lần đầu tiên trong mùa này, ông Chung phản ứng với thất bại khá tiêu cực khi không trả lời họp báo.

Trợ lý HLV Phùng Thanh Phương đại diện TP.HCM nói sau trận đấu: “Thực sự hôm nay chúng tôi đã tạo ra thế trận tốt, có nhiều cơ hội nhưng tôi không thể hài lòng về kết quả trận đấu.

Như các bạn biết trong bóng đá thì cuộc đấu giữa những trận đội đầu và cuối thì rất khó khăn, tính chất đó khiến cầu thủ khó đá, họ chịu nhiều áp lực. Hai đội hôm nay theo tôi đã chơi rất cởi mở”.

HLV Chung Hae Sounh như chết lặng sau bàn thua phút bù giờ cuối cùng của đội nhà tối 4/8. Ảnh: TPHCM
HLV Chung Hae Sounh như chết lặng sau bàn thua phút bù giờ cuối cùng của đội nhà tối 4/8. Ảnh: TPHCM

“Tôi đánh giá cao Tuấn Mạnh hôm nay đã chơi xuất sắc và anh ta xứng đáng có mặt ở ĐTQG. Về phần TP.HCM thì trong bóng đá không ghi bàn được, sẽ rất dễ bị phản đòn. Chúng tôi không được may mắn hôm nay khi bỏ lỡ nhiều cơ hội”, HLV Thanh Phương nói.

Đánh giá về cuộc đua vô địch lúc này khi TP.HCM đã thất thế so với Hà Nội vì họ kém đối thủ 2 điểm khi giải còn 7 lượt trận, HLV Thanh Phương nói: “Cuộc đua vô địch còn tiếp diễn, tất cả các trận đấu còn lại của TP.HCM cũng như từ đầu tới giờ cũng là trận chung kết với chúng tôi.

Như trận đá với Khánh Hoà hôm nay, chúng tôi xác định Khánh Hoà là đội mạnh của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua. Dù họ có đứng cuối bảng thì chúng tôi cũng không đánh giá thấp họ được. Mùa giải còn dài và tôi nghĩ cuộc đua vô địch năm nay vẫn còn tiếp diễn, vẫn chưa ngã ngũ được đâu”.

Về phía đội bóng phố Biển, HLV Võ Đình Tân cho biết: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào với tinh thần thi đấu của các học trò của tôi. Hai đội quyết tâm cao, có mục tiêu riêng cho mình hôm nay, trận đấu do đó đã rất hấp dẫn.

Khánh Hoà bây giờ chỉ biết từng trận và xong trận nào thì tập trung cho trận kế tiếp. Kể cả dù rơi vào tình huống nào, kết quả thế nào thì Khánh Hoà vẫn đá với tinh thần cao như hôm nay. Bất cứ đội nào rơi xuống đáy bảng thì sẽ bị trạng thái tinh thần nhưng tôi rất cảm ơn các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tinh thần rất cao”.

Tiền vệ Duy Thanh có bàn gỡ 1-1 cho Sanna Khánh Hoà BVN trước TP.HCM. Ảnh: VPF
Tiền vệ Duy Thanh có bàn gỡ 1-1 cho Sanna Khánh Hoà BVN trước TP.HCM. Ảnh: VPF

“TP.HCM thì họ đá rất đơn giản, chúng tôi đã nắm được họ từ trước. Trận hôm nay cũng như trận lượt đi thôi, đội nào tận dụng tốt cơ hội thì sẽ thắng. Như ở trận lượt đi trên sân chúng tôi, họ có 2 cơ hội thì có 2 bàn thắng, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không ghi được nhiều bàn hơn họ và thất bại. Còn hôm nay thì ngược lại”, HLV họ Võ cho biết thêm.

“Ở tình thế hiện tại thì vẫn chưa nói trước được vấn đề gì. Cầu thủ Khánh Hoà phải thể hiện được tinh thần xuyên suốt từng trận, từng tình huống một. Chúng tôi không nhìn vào xung quanh mà vấn đề là mình có làm được hay không mà thôi”, HLV Võ Đình Tân nói về việc đua tranh suất trụ hạng năm nay.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm