Thủ thành Tuấn Linh đã quên pha bắt bóng 'vi diệu'

05/09/2016 13:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ về sai lầm dẫn tới bàn thua thứ 2 của Than Quảng Ninh trong trận hòa 2-2 với FLC Thanh Hóa, thủ môn Tuấn Linh nói rằng, đó chỉ là một tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc.

Ở phút bù giờ trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh tại vòng 24, trong tình huống lao ra sát vạch 16m50 bắt bóng, dù đã chộp được bóng nhưng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã để tuột khỏi tay và tạo cơ hội để Sunday gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà FLC Thanh Hóa.

Với kết quả này, Than Quảng Ninh đã đánh rơi chiến thắng quan trọng và để tuột ngôi đầu bảng vào tay của đối thủ Hà Nội T&T.



Nói về sai lầm trên, thủ môn Tuấn Linh chia sẻ: "Tôi nghĩ mình đã quá chủ quan trong tình huống đó dẫn tới sai sót khiến Than Quảng Ninh đánh rơi chiến thắng. Đáng buồn hơn cả là bàn thua này đã thay đổi cả cục diện trận đấu.

Nói gì thì nói, tôi cũng là người mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua và đương nhiên tôi sẽ phải chấp nhận dư luận không hay vì điều đó”.


Thủ môn Tuấn Linh đã quên đi sai lầm đáng tiếc để hướng về trận đấu phía trước của Than Quảng Ninh gặp Hà Nội T&T.Ảnh: Thanh Hà

Sai lầm của thủ thành Tuấn Linh phải những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Có nhiều ý kiến cảm thông nhưng có không ít chỉ trích thủ thành Than Quảng Ninh mắc sai lầm theo kiểu “bán độ”.

“Tôi biết sau bàn thua đó rất nhiều người đã chỉ trích và cho rằng tôi đã bán độ hay dính dáng tới những chuyện không hay. Thực sự, tôi rất buồn khi phải nghe những ý kiến như vậy.

Nhưng thôi, biết làm sao được, đã là cầu thủ chuyên nghiệp, lại chơi ở vị trí thủ môn trong một trận cầu nhạy cảm thì tôi phải đối mặt với mọi điều. Tôi cũng không trách những ý kiến ác ý nhắm vào tôi.

Ai yêu mến tôi thì có thể cảm thông còn ai không hiểu cho mình thì cũng tôi cũng đành chịu, không thể trách người ta được. Tôi chỉ biết tự trách mình mà thôi"

Tuấn Linh cho biết tới giờ này đã cảm thấy tâm lý thoải mái hơn nhiều sau khi nhận được sự cảm thông của BHL và đồng đội: “Cá nhân tôi cảm thấy may mắn khi nhận được sự đồng cảm của BHL và đồng đội ở CLB Than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh vật vã vì đánh rơi chiến thắng

Than Quảng Ninh vật vã vì đánh rơi chiến thắng

Thời điểm Sunday Emmanuel san bằng tỷ số 2-2 ở phút 90+4 để đem về 1 điểm may mắn cho chủ nhà FLC Thanh Hóa cũng là lúc toàn bộ cầu thủ của Than Quảng Ninh đã đổ vật xuống sân một cách đầy tiếc nuối và thất vọng.

Ngay khi trận đấu với FLC Thanh Hóa kết thúc, HLV Phan Thanh Hùng và anh em cầu thủ cũng đã có nói chuyện với tôi và tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Tới ngày hôm nay tôi không còn lấn cấn hay băn khoăn, dằn vặt quá nhiều về tình huống thua đó nữa. Với tôi đó là một tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc và tới giờ phút này tôi cũng không muốn giải thích gì thêm về bàn thua đó. Có lẽ, lúc này nói gì, giải thích gì thêm cũng không phải là điều cần thiết.

Tôi nghĩ quan trọng là mình phải sống chống với lũ và tìm cách vượt qua nó như thế nào mà thôi. Nếu cứ quan tâm mãi tới những lời không hay thì tôi không thể tập trung tập luyện và thi đấu tốt được.

Trước mắt, tôi sẽ không nghĩ về tình huống đó nữa mà sẽ dốc hết sức lực để tập luyện để chuẩn bị tốt chuẩn bị cho trận gặp Hà Nội T&T vào cuối tuần này”.

HLV Phan Thanh Hùng: 'Đó là tai nạn đáng tiếc của Tuấn Linh'

“Tôi không hề trách Tuấn Linh ở tình huống cậu ta mắc sai lầm dẫn tới bàn thua thứ 2 ở trận đối đầu với FLC Thanh Hóa. Đó là một tai nạn và đây được xem là một bài học để Tuấn Linh rút kinh nghiệm.

Cơ hội vô địch đối với Than Quảng Ninh vẫn còn nguyên. Quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải tập trung cao nhất cho trận đấu với Hà Nội T&T. Tuấn Linh và các đồng đội phải sớm quên đi trận hòa 2-2 với FLC Thanh Hóa. Nếu giành chiến thắng trước Hà Nội T&T và Sanna Khánh Hòa, Than Quảng Ninh sẽ có ngôi vô địch”.



Huy Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm