Thủ thành Dương Hồng Sơn mang ơn HLV Hữu Thắng

15/03/2016 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyên bố giải nghệ từ đầu mùa giải năm nay và chuyển sang làm công tác huấn luyện, thủ thành Dương Hồng Sơn vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại những tháng ngày chinh chiến giành nhiều thành tích cùng ĐTQG Việt Nam, CLB SLNA, CLB Hà Nội T&T. Nhưng với Hồng Sơn, việc anh trở thành một thủ môn tên tuổi của bóng đá nước nhà có công rất lớn của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Dương Hồng Sơn và Nguyễn Hữu Thắng cùng quê, từng là đồng đội, từng là thầy trò. Nhưng không chỉ thế, Hồng Sơn từng có thời kì muốn bỏ bóng đá nhưng chính Hữu Thắng là người níu giữ anh lại, và thực tế chứng minh bóng đá Việt Nam đã không mất đi một tài năng lớn.

“Năm 2005, lúc đó tôi chuẩn bị lấy vợ cũng đúng thời điểm tôi bị lãnh đạo SLNA kỉ luật nặng và có ý định giã từ sự nghiệp. Lúc đó anh Thắng chuẩn bị lên làm HLV trưởng SLNA. Anh ấy gọi điện bảo tôi quay lại một cách chân thành.

Khoảnh khắc đó tôi nhớ mãi vì giống như sống lại lần thứ 2 để chơi bóng. Lúc tôi bị kỉ luật, tôi tuyệt vọng định làm nghề khác nhưng chính anh Thắng đã đưa tôi trở lại với trái bóng và thật sự cảm ơn anh Hữu Thắng”, cựu thủ môn Hồng Sơn thổ lộ.

Không những thế, nghe tin Hữu Thắng trở thành HLV trưởng ĐTQG, Hồng Sơn như mừng lây vì với anh, Hữu Thắng giống một người anh trai. Anh chia sẻ: “Từ khi bắt đầu bước vào bóng đá đến khi được xem anh Hữu Thắng thi đấu, được chơi cùng thì tôi coi anh Thắng là người anh trai, lấy tấm gương anh Thắng ra để phấn đấu.

Thủ thành Dương Hồng Sơn & 15 năm đáng nhớ

Thủ thành Dương Hồng Sơn & 15 năm đáng nhớ

Sau "nhạc trưởng" Nguyễn Minh Phương, người hâm mộ bóng đá nước nhà tiếp tục chia tay một tượng đài lớn nữa, Quả bóng Vàng Việt Nam 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn.


Một người sau này là HLV của mình, có sự gắn bó sâu sắc, rất quan tâm đến cầu thủ. Không phải quan tâm buổi tập luyện và thi đấu mà là quan tâm bên ngoài cuộc sống để cầu thủ chúng tôi cảm thấy tự hào. Với tính cách của anh ấy, nếu giữ nguyên và áp dụng cho ĐTQG, tôi tin anh ấy sẽ thành công”.  

Cựu thủ thành người Nghệ An cũng khẳng định những điểm trái ngược khi Hữu Thắng làm cầu thủ và khi Hữu Thắng làm HLV: “Năm SLNA vô địch (2011), anh Hữu Thắng vừa thể hiện lối đá bóng đẹp lại cống hiến. Thứ hai là làm bóng đá kĩ thuật. Anh ấy được mệnh danh là hậu vệ “thép” khi còn làm cầu thủ nhưng khi làm HLV anh ấy đi học nước ngoài nhiều, đúc kết một triết lý bóng đá cho bản thân là cần một tập thể gắn kết, kĩ thuật. Thế hệ Trọng Hoàng là kĩ thuật nhiều hơn xưa cũng do bàn tay Hữu Thắng làm nên. Tôi nghĩ anh Thắng sẽ tạo nên một tập thể gắn kết, đặc biệt khi sử dụng lứa HAGL”.

Nói về sự việc Văn Quyết bị loại khỏi đội tuyển, Hồng Sơn không giấu nổi tiếc nuối khi thực tế, Văn Quyết là tiền đạo tốt nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. “Văn Quyết 2, 3 năm trở lại đây là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Bóng đá hiện đại nằm trong con người Quyết. Tư duy chiến thuật của Quyết rất tốt. Tôi là thủ môn nhưng cảm nhận là Quyết đang hoàn thiện bản năng tiền đạo của mình. Đội tuyển Việt Nam cần có những con người như thế. Tôi tiếc cho Quyết bởi trong đội cậu ấy lành tính, nhưng cư xử trong khoảnh khắc lại thiếu kiềm chế”.

“Không tài năng sao có thể vô địch V-League”

Cựu cầu thủ ĐTQG Việt Nam Thạch Bảo Khanh thừa nhận HLV Nguyễn Hữu Thắng là người có tài năng thật sự: “Khi làm cầu thủ anh Thắng có tố chất thủ lĩnh. Từng làm đội trưởng ĐTQG, anh Thắng cũng đã có thành tích khi làm HLV trưởng CLB. HLV phải có tài thì mới dẫn dắt được những đội bóng giàu truyền thống như SLNA vô địch (2011), Hà Nội T&T từ áp chót lên thứ 4 năm 2009”.

Trong khi đó, Bảo Khanh đánh giá rằng trình độ HLV ngoại và nội cũng không còn quá chênh lệch: “HLV nội được tiếp cận những khóa học của FIFA, AFC, tiếp cận thông tin hàng ngày, hỗ trợ nhiều về kĩ thuật nên khoảng cách không còn chênh lệch. Có chăng là điều kiện làm việc HLV ngoại được đối đãi khác biệt hơn”.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm