'Thế sự bóng đá Việt đầy những điều thi vị'

28/08/2019 09:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tháng 8, gọi cho nhà báo Nguyễn Lưu trò chuyện. Giọng của “ông già gân” làng báo thể thao nước nhà vẫn đầy hào sảng và nhiệt huyết. Ở tuổi gần 80, ông vẫn đi đều, viết đều, bình luận đều và sức vóc vâm vấp khi trải lòng về thế cuộc của bóng đá Việt trong những ngày này. Đây cũng là vị khách mới của Thể thao & Văn hóa trong cuộc đối thoại của tuần này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Kết quả nữ Việt Nam vs Thái Lan, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Kết quả nữ Việt Nam vs Thái Lan, Altyn Asyr vs Hà Nội

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á. Kết quả bán kết liên khu vực AFC Cup. Kết quả play-off Cúp C1 châu Âu. Kết quả tứ kết cúp C1 châu Á. Kết quả vòng 3 bóng đá Pháp. Kết quả bóng đá ngày 267/8, rạng sáng 28/8.

* Thể thao & Văn hóa:Thưa ông, ông lại vừa đi địa phương về sau giải bóng chuyền quốc tế. Thế còn địa hạt bóng đá, tình yêu và sự dõi theo vẫn luôn hiện hữu chứ ạ?

 

- Nhà báo Nguyễn Lưu: Mọi thứ ngấm vào trong máu rồi, đâu có dứt ra và dừng lại được. Thì đấy, vừa xem anh Công Phượng có đá đấm gì được không ở trời Âu, rồi quay về giải V-League đang hồi cao trào thế. Truyền thông, báo chí mấy hôm nay lại nóng sốt cả lên cho trận đụng độ giữa bóng đá ta và người Thái ở vòng loại World Cup. Rồi thêm câu chuyện đội bóng Thủ đô vươn ra biển lớn với niềm hứng khởi đến từ cái tên Quang Hải như thế.

Chú thích ảnh
Nhà báo Nguyễn Lưu

Mọi thứ xôm tụ thế, vui thế nhưng cũng không phải không có trăn trở và chúng ta phải có những cái nhìn chuẩn mực và tỉnh táo nhất.

* Ông vừa nhắc về cuộc đối đầu duyên nợ giữa ĐTQG chúng ta và đội tuyển Thái Lan sau đây vài ngày. Với tất cả kinh nghiệm và cảm nhận của mình, ông nghĩ sao về lần đối đầu quan trọng này? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên 2 đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á gặp nhau ở sân chơi World Cup.

- Khó, khó lắm đấy, không thể dễ dàng được đâu. Nếu dùng từ ngữ chính xác dưới góc nhìn của tôi thì đó thật sự là cam go. Cam go vì nhiều lẽ, từ con người đến những bất lợi chúng ta đang gặp hay chuyện người Thái đang nóng lòng trả nợ hơn bao gì hết. 10 ngày trước khi bước vào trận đánh thực sự mà lực lượng bị sứt mẻ, nhất là hàng thủ quả là bài toán nan giải.

Người lạc quan thì cho rằng, vẫn còn đó những giải pháp khác và ông Park sẽ biết căn chỉnh và xoay chuyển tình thế. Nói như vậy không sai do nhìn vào danh sách đội tuyển đều có phương án thay thế. Tuy nhiên, xét về việc thích nghi với cách chơi đội tuyển xuyên suốt thời gian qua thì các tân binh bị lép vế.

Đáng lo nữa là ông Park không chỉ tìm cách bịt lỗ rò nơi hàng phòng ngự mà còn phải mài sắc hàng công như cách tìm ra mũi nhọn có khả năng chuyển hóa bàn thắng từ những cơ hội hiếm hoi được tạo ra.

* Như thế có nghĩa là người Thái đang chiếm tiên cơ trong trận gặp nhau lần này?

- Họ chiếm ưu thế thì chưa hẳn nhưng xét nét ra tất cả mọi thứ thì yếu tố “thiên thời- địa lợi- nhân hòa” đang tạm ở bên họ. 2 tháng trước, đội tuyển Việt Nam tràn đầy tự tin so tài với người Thái ở King's Cup và có kết quả khả quan, nhưng thời điểm này, cán cân đang thay đổi theo hướng có lợi cho Thái Lan khi đến lượt chúng ta lại sứt mẻ lực lượng, còn Thái Lan có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

So với AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 hay King's Cup, Thái Lan hôm nay đáng ngại hơn nhiều khi sở hữu HLV Akira Nishino trên ghế chỉ đạo. So với những người tiền nhiệm, HLV người Nhật Bản này không bảo thủ như HLV Milovan Rajevac, cũng không non chuyên môn như HLV Sirisak Yodyardthai. Cũng cần phải nói thêm ông Nishino là tượng đài trong làng huấn luyện Nhật Bản và rất giàu kinh nghiệm ở sân chơi châu Á.

Chú thích ảnh
Theo nhận định của nhà báo Nguyễn Lưu, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn trước chủ nhà Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, chứ không dễ dàng như tại King's Cup 2019. Ảnh: Hoàng Linh

Bên cạnh đó, lần này, sự trở lại đội tuyển Thái Lan của Chanathip sẽ khiến HLV Park Hang Seo đặc biệt phải lưu tâm, nhất là khi 2 trụ cột hàng thủ là Văn Hậu và Trọng Hoàng nghỉ dài hạn do chấn thương.

* Còn nữa, được đá trên sân nhà là lợi thế của họ. Vậy ông nghĩ thế nào về tương quan và kết quả ở trận đấu này?

- Hơn ai hết, HLV Park biết tình thế hiện tại của đội tuyển và cũng biết đối thủ của mình và các học trò không phải là tuyển Thái Lan của King's Cup 2019 từ trong sân cỏ đến băng ghế huấn luyện. Trận đấu ngày 5-9 được "hâm" quá kỹ thời gian qua đủ thấy Thái Lan chờ đợi và chuẩn bị cho trận đấu này như thế nào. Và như đã thấm bài học ở King's Cup 2019, lần này họ gần như kín kẽ mọi thứ.

Quyết tâm phải thắng để “phục hận” rõ ràng đang chảy rần rật nơi người Thái. Họ không thể và không ngồi yên nếu chúng ta thêm một lần vượt qua họ chính ngay trên đất của họ. Theo dõi báo chí và dư luận Thái Lan, họ vẫn cho rằng bóng đá Việt Nam chúng ta chỉ đang tạm vượt qua họ trên quãng đường so kè chút ít mà thôi. Còn vị thế số 1 ở khu vực vẫn là của họ.

Tôi vẫn luôn trân trọng và đánh giá cao ông Park với những gì HLV đã và đang để lại. Cuộc so kè theo tôi ở mức 55/45 đang nghiêng về Thái Lan lần này, nếu ông Park có đường đi nước bước để hóa giải thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn về năng lực và trình độ của HLV này.

* Đó là câu chuyện mà chúng ta có được đáp án sau đây 10 ngày và cùng chúc cho ĐTQG thành công. Trở lại với sân chơi quốc nội, ông vẫn dõi theo từng chuyển biến?

- Có chứ, cũng có nhiều điều thú vị cho sân chơi trong nước vào lúc này. Chuyện ai sẽ vô địch mùa bóng năm nay chắc không thú vị và hồi hộp bằng việc tìm ra những cái tên phải xuống hạng đúng không?

Tôi thì tôi thấy thế này, Hà Nội vẫn sẽ là đội lên ngôi vào cuối mùa. Bên cạnh đó, chúng ta trân trọng những thành quả của họ ở đấu trường khu vực. Thành quả rất đáng để khích lệ và phát huy. CLB TP.HCM cố gắng là điều cần ghi nhận nhưng nó chỉ góp thêm sắc màu vào cuộc chơi mà thôi.

Tôi bất ngờ về trường hợp của đội bóng phố biển Khánh Hòa. Khi mà chính bản thân anh Tân(HLV Võ Đình Tân) than thở cũng như thừa nhận về thế khó, đầy “cô đơn” của đội bóng như thế thì thật sự không thể khác được. Chúng ta cứ tưởng Khánh Hòa sẽ nhen nhóm và thổi lửa cho cuộc chiến trụ hạng nhưng quả là khó. Tôi vẫn cho rằng họ là CLB phải xuống hạng mùa này. Thế thời đã thế, không khác được. Ai sẽ đi play-off có lẽ sẽ là cuộc đua mà ở đó chưa hẳn chuyên môn sẽ là yếu tố quyết định.

Bóng đá Việt và các giải đấu trong nước luôn mặc định những điều khó nói, những quy định bất thành văn tồn tại bao năm qua. Đó cũng là một trăn trở nhưng cuộc chơi suy cho cùng sẽ phải có những chuyện hậu trường như thế.

* Xin cảm ơn nhà báo thể thao Nguyễn Lưu và chúc ông mạnh khỏe, mẫn tiệp để tiếp tục cống hiến cũng như sống trọn với tình yêu của mình.

Tôi thấy bóng đá nói riêng hay thể thao nói chung muốn thật sự chuyên nghiệp và đạt được những thành công khi và chỉ khi được xã hội hóa một cách triệt để, bên cạnh sự quan tâm của Nhà nước. Đồng thời với đó là sự xuất hiện một cách tích cực của những doanh nghiệp, những ông “bầu” sẽ góp phần làm nên sự phát triển bền vững của bóng đá. Tuy vậy, rất cần một sự tỉnh táo sau những thành công như vừa qua, bởi bóng đá luôn mang nhiều yếu tố bất ngờ.

Chưa bao giờ tình yêu với bóng đá tại Việt Nam lại được đẩy lên một cung bậc mới mẻ và sôi động như năm qua, khi mà những ngày hội bóng đá thu hút nhân dân ở khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, khi mà hình ảnh các cầu thủ thân yêu của chúng ta được gắn liền với màu cờ đỏ sao vàng với tâm thế rưng rưng tự hào. Theo dõi thể thao và bóng đá Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, tôi chưa bao giờ chứng kiến những giây phút xúc động như thế. Việt Nam đang đẹp lên trong mắt bè bạn, một phần cũng từ vẻ đẹp và niềm vui do bóng đá mang lại.

Ngay vào lúc này, trong bối cảnh như thế này, sức nóng và những gì bóng đá mang lại cho tôi luôn tràn đầy xúc cảm. Tôi đã gần như hoàn thành xong một truyện ngắn về bóng đá nước nhà. Truyện ngắn mà ở đó, những câu chuyện liên quan đến “các ông bầu” bóng đá là nội dung xuyên suốt.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm