Thất vọng như HAGL

28/10/2020 07:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có một cuộc bình chọn dành cho đội bóng gây thất vọng nhất ở mùa bóng năm nay thì có lẽ HAGL sẽ là một trong những ứng viên sáng giá nhất, đặc biệt là sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp vừa qua của họ, trong đó có tới 2 trận thua ngay trên sân nhà Pleiku.

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5: Derby Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5: Derby Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5. Bảng xếp hạng V-League 2020. Kết quả bóng đá V-League giai đoạn 2 vòng 4. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. Viettel vs Hà Nội. Quảng Ninh vs Sài Gòn.

Vẫn biết thắng thua trong bóng đá là bình thường, nhưng cái cách mà HAGL bại trận khiến người ta không khỏi chán chường, bởi chẳng ai có thể hiểu nổi vì sao một CLB sở hữu lượng CĐV đông đảo nhất nhì Việt Nam lại có thể thi đấu vô hồn và thất vọng đến độ ngay cả fanpage chính thức của HAGL cũng tràn đầy những bình luận mang màu sắc tiêu cực, bức xúc.

Trong lúc 7 đội bóng ở nhóm A đều đang cạnh tranh với nhau vô cùng gay gắt, bất chấp việc thật ra chỉ có 4 CLB đủ sức tranh chấp chức vô địch, thì HAGL lại thi đấu một mình một kiểu, nếu không phải là thất bại tan nát ngay trên sân nhà như trận thua Hà Nội FC, thì lại tung ra sân đội hình dự bị rồi nhanh chóng bị chủ nhà Than Quảng Ninh nghiền nát.

Không thể nói rằng vì HAGL không có tham vọng vô địch nên họ mới chơi như vậy, bởi tân binh V-League là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tuy chẳng có bất cứ cơ hội nào để bước lên bục cao nhất, nhưng trận nào họ cũng đá với tinh thần quyết chiến, khiến cho các ứng viên như Sài Gòn FC, Hà Nội FC hay Viettel đều phải mất rất nhiều công sức mới thắng được họ với cách biệt tỷ số tối thiểu.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, TPHCM vs HAGL, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, lịch thi đấu V League
HAGL càng về cuối mùa càng gây ra nhiều nỗi thất vọng cho các CĐV. Ảnh: Hoàng Linh

Hay B.Bình Dương cũng vậy, với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và một số lão tướng, họ vẫn đủ sức tạo ra khó khăn cho Sài Gòn FC, Hà Nội FC hay Viettel, còn HAGL dù sở hữu hơn nửa đội hình là tuyển thủ QG và tuyển thủ U23 cộng với ngoại binh cũng chẳng phải hạng xoàng mà lại thi đấu vô cùng thất vọng.

Không chỉ có như vậy, tôn chỉ đá hay đá đẹp mà HAGL tuyên bố theo đuổi lâu nay cũng khiến người ta phải nghi ngờ khi thủ môn Bửu Ngọc hôm qua (27/10) phải nhận án phạt nguội của Ban Kỷ luật về hành vi phản cảm với trọng tài Đỗ Thành Đệ.

Chuyện cầu thủ trong phút chốc thiếu kiềm chế mà hành xử không đúng rồi bị phạt cũng không phải hiếm thấy, mà vấn đề ở đây là thái độ nhìn nhận của HLV trưởng với hành vi không đẹp của cầu thủ nhà mình.

Theo HLV Văn Đàn của HAGL, tình huống trọng tài Đỗ Thành Đệ thổi phạt penalty ở trận HAGL-Sài Gòn FC là một pha bóng 50-50, vì ông Đàn cho rằng khi đó, Bửu Ngọc lao ra đúng thời điểm Nguyễn Vũ Tín băng vào, nên việc thổi phạt đền là quyết định có phần nặng tay.

Tuy nhiên, nếu xem lại băng quay chậm, rõ ràng trọng tài đã có lý khi thổi phạt đối với thủ môn của HAGL. Thậm chí, nhiều vị “vua áo đen” sẽ rút chiếc thẻ đỏ cho Bửu Ngọc, sau khi thủ môn này phản ứng thái quá, lao vào đẩy người của trọng tài Đỗ Thành Đệ.

May mắn cho HAGL là lúc đó Bửu Ngọc chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng, nhưng cuối cùng thủ môn này vẫn bị treo giò 2 trận, tương đương với 1 thẻ đỏ trực tiếp.

Đội bóng làm buồn lòng CĐV bởi những trận thua liên tiếp, còn cầu thủ hành xử không đẹp với trọng tài lại vẫn được HLV trưởng bênh vực, có không muốn thất vọng với HAGL cũng khó.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm