Than Quảng Ninh lại mộng mơ

24/04/2017 06:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Than Quảng Ninh hội tụ tất cả những yếu tố cần và đủ, nhưng tại sao đội bóng vùng Mỏ lại khó xưng vương, dù chưa từng dứt mộng mơ?

Thuận lợi đầu tiên lớn nhất phải kể đến sự cuồng nhiệt và bầu không khí cổ động tuyệt vời của CĐV ở sân Cẩm Phả. Họ phủ xanh các khán đài và nhảy múa hàng giờ đồng hồ trước mỗi trận đấu trên sân nhà của Than Quảng Ninh, đồng thời chỉ rời sân rất muộn, sau khi trận đấu kết thúc, với màn cổ vũ đồng điệu phong cách chiến binh Viking.

"CĐV rất quan trọng với chúng tôi, họ không chỉ là cầu thủ thứ 12 của đội bóng, mà thực sự là tiền đạo, là quân tiên phong, là tướng bọc hậu... cho Than Quảng Ninh. Tôi không tưởng tượng có thể thi đấu mà thiếu họ trên khán đài", tiền vệ đội trưởng Vũ Minh Tuấn chia sẻ.

Phải, ở Cẩm Phả, khán giả, người hâm mộ và CĐV là một, sát cánh - đồng hành cùng đội bóng trong mọi hoàn cảnh.

Có thể không chiếm số lượng áp đảo, nhưng chất lượng cổ động của CĐV đội bóng đất Mỏ thuộc loại tốt nhất V-League từ vài năm qua. Đội bóng thuộc về cộng đồng người Quảng Ninh, chứ không là tài sản riêng của ông bầu nào cả, dù tại Cẩm Phả, không một ai phủ nhận những đóng góp của bầu Hùng (Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng - PV), đây là chi tiết quan trọng.

Sự đoàn kết, đồng lòng của nội bộ cầu thủ đất Mỏ còn là một vũ khí khác. Và ngoài ra, họ còn có một HLV tuyệt vời - ông Phan Thanh Hùng. Tuy nhiên, ưu điểm đồng thời là nhược điểm lớn nhất của đội bóng là sự lãng mạn trong lối chơi, đôi khi khiến đội bóng mất điểm ở phút cuối.

Than Quảng Ninh bao năm qua vẫn khát khao một trung phong đẳng cấp, người có thể ghi trên dưới 20 bàn/mùa giải kiểu Gaston Merlo hay Samson, đó là một tồn tại khác.

"Chức vô địch Cúp QG 2016 là một nỗ lực tuyệt vời của chúng tôi, sau khi thất thế ở các vòng đấu cuối trong cuộc đua tại V-League. Đã chơi bóng, ai không khát khao các danh hiệu chứ! Cúp QG còn là tấm thẻ thông hành để Than Quảng Ninh bơi ra đấu trường AFC Cup 2017, nơi chúng tôi có thể học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Chất lượng cầu thủ ở sân Cẩm Phả rất tốt, thậm chí không thua kém bất cứ đội bóng hàng đầu nào ở V-League, nhưng chúng tôi lại thiếu tính ổn định - yếu tố vô cùng quan trọng cho một cuộc đua đường trường như V-League. Và ngoài ra, đội bóng thường không may mắn lắm với các bản hợp đồng ngoại binh", tiền vệ đội trưởng Vũ Minh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo Minh Tuấn, chân sút ngoại hiện tại của Than Quảng Ninh là Patiyo Tambwe thích hợp đá tiền đạo lùi, chứ không phải trung phong kiểu mẫu.

Công Phượng 'gánh team', HAGL chia điểm Than Quảng Ninh

Công Phượng 'gánh team', HAGL chia điểm Than Quảng Ninh

Văn Toàn, Văn Thanh vắng mặt nhưng HAGL còn có Công Phượng trong vai trò đội trưởng, người kiến tạo cho Ngọc Quang ghi bàn trong trận hòa 2-2 trước chủ nhà Than Quảng Ninh.

Sau lượt đi V-League 2017, Than Quảng Ninh đang có 20 điểm, với 6 chiến thắng và 4 trận thua, có 20 điểm, đang tạm xếp thứ 5. Họ vẫn còn một trận chưa đấu (với FLC Thanh Hoá ở vòng 11) và nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có thể thay thế vị trí thứ 2 của chính đội bóng xứ Thanh, để trở lại với cuộc đua.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh thực sự là vấn đề lớn với ông Hùng, dù như Minh Tuấn chia sẻ, đội bóng có những cầu thủ chất lượng bậc nhất ở khu vực này, không thua hàng tiền vệ.

Họ đã chịu 15 bàn thua (gấp 1,5 lần so với bàn thua của Hà Nội FC và FLC Thanh Hoá), đồng thời khiến Than Quảng Ninh phải trải qua 4 trận trắng tay, cao nhất trong tốp 8 đội dẫn đầu... Viễn cảnh “công làm thủ phá” diễn ra như cơm bữa, khiến ông Hùng chưa thể dứt cơn đau đầu.

Đất Mỏ vẫn chưa hết mộng mơ, nhưng nếu thực tế hơn, họ buộc phải hy sinh đấu trường quốc tế AFC Cup 2017 (nơi Than Quảng Ninh chưa thể tìm được chiến thắng nào), để quay về với các giải đấu quốc nội.

TUỲ PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm