Thái Sơn Nam ngược dòng không tưởng đoạt HCĐ châu Á

17/08/2019 17:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã khiến CĐV nhà ngất ngây với màn lội dòng khó tin để đánh bại AGMK trong trận tranh HCĐ giải futsal CLB châu Á vừa diễn ra chiều 17/8 tại Nhà thi đấu Bangkok Arena.

Trực tiếp bóng đá futsal: Thái Sơn Nam và Nagoya cùng 'lên gân' (15h00 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá futsal: Thái Sơn Nam và Nagoya cùng 'lên gân' (15h00 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá futsal: Thái Sơn Nam và Nagoya cùng 'lên gân' (15h00 hôm nay). Điểm chung ở hai trận thắng bán kết của Thái Sơn Nam và Nagoya Oceans đều khá dễ dàng và có cùng tỷ số cách biệt trước các đối thủ đến từ Trung Quốc và Indonesia.

So với trận đấu mở màn giải đã thắng đậm nhà vô địch Uzbekistan AGMK, trận tranh HCĐ khó khăn hơn rất nhiều cho đại diện Việt Nam. Các cầu thủ của HLV Phạm Minh Giang bắt nhịp trận đấu chậm và ngay lập tức đã bị đội bóng hàng đầu châu lục nã vào lưới thủ thành Hồ Văn Ý 2 bàn liên tiếp do công của hai tuyển thủ Uzbekistan là Usmonov và Berdiev đào sâu cách biệt.

Tuy nhiên trong thời khắc khó khăn, bản lĩnh của ngoại binh Shimizu đã giúp Thái Sơn Nam thức tỉnh. Cầu thủ sinh năm 1997 là người gỡ 1-2 cho đội bóng của HLV Minh Giang.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, AGMK lại vươn lên dẫn 2 bàn cách biệt sau cú đá bồi của Adilov. Đầu hiệp 2, Thái Sơn Nam đã bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 sau khi Ropiev phá bóng lóng ngóng từ đường chuyền lên của thủ môn Hồ Văn Ý.

Ngoại binh Shimizu là cầu thủ hay nhất của Thái Sơn Nam ở giải năm nay. Ảnh: Độc Lập
Ngoại binh Shimizu là cầu thủ hay nhất của Thái Sơn Nam ở giải năm nay. Ảnh: Độc Lập

Phút 27, đến lượt nội binh Đoàn Phát bấm bóng qua đầu Umarov để gỡ hoà 3-3. Đây là thời điểm để Thái Sơn Nam bùng nổ. Thái Huy có bàn thắng thứ 6 của mình ở giải năm nay bằng cú sút chìm chân trái hiểm hóc để đưa Thái Sơn Nam lần đầu vượt lên.

Dù sau đó Choriev tung cú dứt điểm gỡ 4-4 cho AGMK nhưng chỉ 3 phút sau, Shimizu lại tung chân như búa bổ từ cú đá phạt biên của đồng đội để nâng tỷ số lên 5-4. Cuối trận, chính ngoại binh Nhật Bản là người xử lý điệu nghệ bằng ngực và đầu để vượt qua hậu vệ AGMK trước khi tung sút căng làm bó tay Umarov.

Thái Huy (xanh) cũng có giải đấu thành công với 6 bàn thắng. Ảnh: Độc Lập
Thái Huy (xanh) cũng có giải đấu thành công với 6 bàn thắng. Ảnh: Độc Lập

Thắng 6-4 trước nhà vô địch AGMK và cũng là chiến thắng thứ hai ở giải này trước nhà vô địch Uzbekistan, Thái Sơn Nam chính thức nhận HCĐ như mùa giải 2015 đã làm được. Dù có chút tiếc nuối khi thua CLB Nagoya Oceans ở bán kết nhưng những gì đã thể hiện vẫn cho thấy sự tiến bộ của đại diện Việt Nam ở giải năm nay.

Đặc biệt với HLV Phạm Minh Giang trong lần đầu dẫn dắt Thái Sơn Nam dự sân chơi số 1 châu lục, nó cũng là sự tưởng thưởng lớn về năng lực của cựu tuyển thủ QG này trong sự nghiệp huấn luyện. Với ngoại binh Shimizu, cầu thủ người Nhật đã có 10 bàn thắng và tràn trề cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu năm nay.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm