Thái Lan 'khoan thủng' hàng phòng ngự Singapore, giành vé vào bán kết

22/11/2016 18:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan suýt bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Hassan Sunny. HLV Kiatisak suýt chút nữa không thể hóa giải hệ thống phòng ngự đổ bê tông mà người đồng nghiệp Sundramoothy bày ra. Tất cả thay đổi bởi cái lắc đầu của Sarawut Masuk. 

Sau Teerasil đến lượt Sarawut làm người hùng

Trận đấu gặp Indonesia, Thái Lan chiến thắng nhờ hat-trick của Teerasil Dangda. Chạm trán Singapore, người Thái tiếp tục gặp khó trước hàng phòng ngự số đông mà “những chú sư tử” bày sẵn. Thế nhưng, “bầy voi” vẫn ra về với 3 điểm trọn vẹn nhờ cú lắc đầu ghi bàn ở phút 89 của “siêu dự bị” Sarawut Masuk.  

88 phút trước đó, Thái Lan gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Singapore. Vẫn giữ nguyên những con người ở tuyến trên, Thái Lan vẫn là đội kiểm soát mọi thứ, từ thời lượng kiểm soát bóng, số phạt góc, số cú sút về khung thành nhưng họ thiếu những thiếu đi sự đột biến ở những tình huống cuối cùng. Thế nhưng, chỉ với một khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao Thái Lan đã xoay chuyển cục diện.


Xem lại cú đánh đầu hiểm hóc của Sarawut và lưới Singapore giúp Thái Lan giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức mạnh của Thái Lan, vị thế tiền đạo hàng đầu của Teerasil Dangda trong khu vực. Bất cứ đội bóng nào ở Đông Nam Á cũng thật khó để đá phối hợp trước Thái Lan. Nếu bạn muốn ghi bàn thì một là chờ khoảnh khắc xuất thần của cá nhân, hai là chờ những tình huống cố định và ba là chờ sai lầm từ hàng thủ của họ như cách Indonesia đã tận dụng.

Hàng công Thái Lan có thể thiếu sắc bén trong giây lát nhưng hàng phòng ngự mới là điều họ cần quan tâm hơn nữa. HLV Kiatisak thay 3 vị trí ở hàng phòng ngự, Peerapat, Promrak và Prathum Chuthong được thay thế bắng Theerathon, Koravit và Rungrak, nhưng họ vẫn không thay đổi được nhiều điều. Thủ thành Kawin vẫn phải làm việc vất vả, Singapore vẫn tạo ra ít nhất 3 cơ hội ăn bàn từ những đợt phản công, HLV Kiatisak vẫn sẽ còn đau đầu dù đã chắc chắn giành vé vào bán kết.

Singapore thất bại vì 1 phút thiếu tập trung

Singapore quả thật là đội bóng có hàng thủ tốt nhất Đông Nam Á, chí ít là sau khi chứng kiến họ không bị thủng lưới trước Philippines chỉ với 10 người và thua ở phút cuối trước đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, Thái Lan. Thậm chí, thỉnh thoảng, Singapore lại tung ra những đợt phản công khiến những cổ động viên Thái Lan phải giật mình thon thót. Nếu Jantan hay Faris Ramli chuẩn xác hơn, họ ít nhất đã có một trận hòa, cơ hội vào bán kết sẽ vẫn rộng mở.

Hàng công Thái Lan rất mạnh, HLV Sundramoothy bố trí 5 hậu vệ đứng trước khung thành Hassan Sunny. 5-4-1 đấu lại 3-4-1-2 dựa trên một hàng thủ ấy được xây dựng bởi những cái tên rất giàu kinh nghiệm, với Daniel Bennett (38 tuổi), Juma’at Jantan (32 tuổi), và thủ thành Hassan Sunny (32 tuổi).


Thủ thành Hassan Sunny (số 18) đã không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình (Ảnh: AFF Suzuki Cup).

Thái Lan có thể mất ngôi ĐKVĐ vì chính... Thái Lan

Thái Lan có thể mất ngôi ĐKVĐ vì chính... Thái Lan

Thái Lan đã có một trận đấu chật vật để đánh bại Indonesia ở ngày đầu ra quân AFF Suzuki Cup 2016. Ký giả John Duerden của trang Fox Sports Asia, người theo sát bước đi của bóng đá Thái Lan, đã đưa ra những đánh giá đáng chú ý.


Singapore có quyền nuối tiếc, nhưng họ chỉ chơi tập trung 99% thời lượng trận đấu mà quên rằng chỉ 1% mất tập trung thôi, Thái Lan cũng có thể trừng phạt họ. Thủ thành Hassan Sunny chơi rất hay trong phần lớn thời gian, cản phá mọi cú sút của đối phương nhưng lại ra vào thiếu hợp lý ở tình huống dẫn đến bàn thua của đội nhà.

Hassan đại diện cho hình ảnh của Singapore trong trận đấu: chắc chắn, kỷ luật nhưng thiếu tập trung ở thời khắc quyết định. Trước trận đấu, anh hứa không để Thái Lan, đặc biệt là Teerasil Dangda ghi bàn, nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể và anh mới chỉ thực hiện được 1 nửa lời hứa ấy.

Kết quả: Thái Lan 1-0 Singapore

Ghi bàn: T hái Lan: Sarawut Masuk (89’).

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Kawin,Theerathon, Sarach, Sirod Chatthong (Sawarut Masuk – 63’), Teerasil Dangda, Koravit Namwiset, Tanaboon Kerasat, Chanathip Songkrasin, Tristan Do, Pokklaw A-Nan, Rungrat Phumichantuk (Adison Promrak – 72’).

Singapore: Hassan Sunny, Shakir Hamzah, Juma’at Jantan, Madhu Mohana, Faritz Hameed, Faris Ramli, Hariss Harun, Daniel Bennett, Khairul Amri, Safuwan Baharudin, M. Anumanthan.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm