SLNA 'mất quà' tại Bình Dương

23/09/2017 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hàng ngàn CĐV SLNA đã thực hiện lời hứa có mặt trên khán đài sân Gò Đậu để tiếp sức cho thầy trò HLV Đức Thắng bất chấp trời mưa. Nhưng cũng như tại Thống Nhất, niềm vui đã không trọn vẹn cho đội bóng xứ Nghệ.

Giữa những lùm xùm liên quan đến bóng đá Việt Nam thời gian qua, V-League không còn nhiều sức hút với các CĐV. Thế nên tình cảm của CĐV xứ Nghệ dành cho đội bóng quê hương lúc này mới thực sự đáng trân trọng. Càng đáng ghi nhận hơn khi trong chiều 22/9 trong trận đấu sớm vòng 19 với B.Bình Dương, các CĐV SLNA vẫn bất chấp cơn mưa, đến Gò Đậu như trẩy hội.

Sự nhiệt thành của CĐV SLNA là điều khiến thầy trò Đức Thắng phải nỗ lực hơn 100% khả năng. Ông Thắng cho biết: “Chúng tôi xin cảm ơn tình cảm của các CĐV, cầu thủ thứ 12 của SLNA. Dù đội bóng thi đấu xa nhà nhưng họ vẫn luôn bên cạnh để đồng hành, là động lực cho các cầu thủ”.

Việc SLNA không thể có 3 điểm tại Gò Đậu để đền đáp lại thịnh tình của CĐV nhà như ý muốn thực tế không phải là điều quá buồn phiền cho đội khách. Bởi lẽ xét về phong độ lúc này, B.Bình Dương nhỉnh hơn đối thủ. Sau quãng nghỉ 2 tháng, B.Bình Dương cho thấy lúc này họ mới bắt nhịp được với V-League 2017.

HLV Trần Bình Sự đã rất nhọc công lắp ghép đội hình cựu vương trở thành tập thể ưng ý nhất từ đầu mùa. 2 trận thắng liên tiếp trước những đội đầu bảng như Hà Nội và Hải Phòng không những đưa “đại gia” đất Thủ thoát khỏi bờ vực mà còn giúp họ thực hiện phần nào mục tiêu cho các cầu thủ trẻ cọ xát và trưởng thành.

Tuy nhiên với các CĐV Bình Dương, chừng đó là chưa đủ khi chỉ có Tiến Linh và Trung Tín thường xuyên thể hiện được khả năng để vào sân đá chính.

Anh Đức không thể giúp B.Bình Dương duy trì mạch trận thắng liên tiếp trước SLNA. Ảnh: Thanh Việt
Anh Đức không thể giúp B.Bình Dương duy trì mạch trận thắng liên tiếp trước SLNA. Ảnh: Thanh Việt

HLV gốc Hải Phòng vẫn phải thở nhờ buồng phổi của các cựu binh, những cầu thủ dày dạn trận mạc như Anh Đức, Hoàng Max, Xuân Thành, Tấn Trường, Xuân Luân. Với hơn nửa đội hình có tuổi đời trên dưới 30, B.Bình Dương không thể xem là thành công trong công cuộc trẻ hóa.

Nhưng ông Sự “gỗ” không thể làm khác khi các cầu thủ trẻ dù được trao cơ hội vẫn chưa thể hiện được nhiều. B.Bình Dương từng rơi xuống cận kề vực thẳm với đội hình không đồng đều và để chắc ăn, ông Sự “gỗ” lý giải mình không có nhiều phương án khác.

Trận đấu với SLNA, B.Bình Dương có thể đã giải quyết trận đấu trong hiệp 1 khi họ tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, những Anh Đức, Perreira đều không chính xác trong chiều mưa Gò Đậu. Dù rất nỗ lực nhưng B.Bình Dương chỉ trách thần may mắn đã không ủng hộ họ mà đứng về số đông CĐV SLNA và thầy trò Đức Thắng, những người đã biến Gò Đậu thành sân nhà của họ.

B.Bình Dương - Hà Nội 2-0: Tân vương cúi đầu cựu vương

B.Bình Dương - Hà Nội 2-0: Tân vương cúi đầu cựu vương

Số phận thật trớ trêu với CLB Hà Nội khi họ đang là nhà ĐKVĐ V-League nhưng lại không thể đánh bại được cựu vương đất Thủ. Tối 16/9, thậm chí không còn ai nhận ra hình bóng quân vương của CLB Hà Nội.

Một cuộc so tài không nhiều hấp dẫn về chuyên môn nhưng chí ít nó cũng thành công trên các khán đài. BTC có lẽ cũng thầm cảm ơn các CĐV SLNA đã mang không khí lễ hội đến để xua tan sự u ám bao trùm bóng đá Việt thời gian qua.

Đội hình thi đấu

B.Bình Dương: Tấn Trường, Xuân Luân, Xuân Thành (Văn Hà, 90’) Michal Nguyễn, Huỳnh Phú, Tấn Tài, Hoài Nam, Anh Đức, Tiến Linh (Thanh Tùng, 80’), Hoàng Max, Perreira

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Mạnh Hùng, Thế Cường (Văn Đức, 73’), Ngọc Toàn, Văn Vinh (Thanh Phong, 90’), Phi Sơn, Xuân Mạnh, Danko (Phúc Tịnh, 68’), Olaha

Thanh Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm