SLNA lại mơ Cup vàng

08/11/2017 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA đang làm hết sức mình trước trận chung kết lượt đi trên sân Gò Đậu với đối thủ B.Bình Dương để tạo đà “rinh” chiếc Cúp vô địch thứ 38 về phòng truyền thống CLB, sau chiếc Cúp thứ 37 do U11 SLNA mới đoạt được.

Ba lợi thế của chủ nhà

B. Bình Dương chẳng hề là "tay mơ" của làng cầu nội, bất chấp họ không còn ở đỉnh cao. Có mặt tại trận chung kết Cúp Quốc gia, đội chủ sân Gò Đậu cũng có những lợi thế lớn. Trước hết, phải kể đến độ quái của HLV Trần Bình Sự, người đã có nửa thế kỷ gắn bó với làng cầu nội và hiểu rất rõ SLNA qua mọi thời. Ông thầy này vừa giúp B.Bình Dương cưa điểm với Thanh Hóa ngay sân khách. Mùa này, SLNA cũng không thắng được B.Bình Dương trong khuôn khổ V-League, thậm chí lượt đi trên sân Vinh, nếu không có sự xuất sắc của Tuấn Tài gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3, đội bóng xứ Nghệ là người trắng tay. Lượt về, chơi trên cơ ở Gò Đậu nhưng rồi các cầu thủ xứ Nghệ cũng chỉ có 1 điểm ra về bởi hàng công không đủ sắc để ghi bàn.

Và nói đến B.Bình Dương thì không thể nhắc đến 2 “lão tướng” Anh Đức và Tấn Tài. Nếu Anh Đức với 12 bàn thắng, đang đứng thứ 2 danh sách Vua phá lưới V-League và vừa được gọi vào đội tuyển thì cựu tuyển thủ Tấn Tài đang cho thấy vai trò cầm trịch khu vực giữa sân của mình, dìu dắt đàn em Tiến Linh, Duy Khánh thi đấu ngày càng tiến bộ.Hẳn thủ môn Nguyên Mạnh còn nhớ bàn thua lượt đi trên sân Vinh từ đường chuyền chính xác phút 89 cho Dugary ghi bàn là từ chân của cầu thủ gốc Khánh Hòa này. Một chút lợi thế khi Tấn Tài bị thẻ đỏ, phải vắng mặt trong trận đấu này.

Chủ nhà trội hơn đội khách cả ở vị trí làm bóng lẫn mũi nhọn ghi bàn bởi Anh Đức cho thấy sự xuất sắc trong các tình huống cắt mặt đánh đầu hay sút xa của mình. Nên nhớ không chiến là điểm yếu cố hữu của hàng phòng ngự SLNA, 2 trận đấu vừa qua họ đã để thủng lưới trong 3 tình huống bóng bổng.

Hai ngoại binh Dugary, Junior và cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max vẫn được đánh giá cao hơn ngoại binh xứ Nghệ. Trận B.Bình Dương gặp FLC Thanh Hóa, Junior ngồi ghế dự bị, trong khi Đinh Hoàng Max “cày ải” khá tốt nhờ thể lực sung mãn. Đá với SLNA, HLV Trần Bình Sự sẽ dùng các cầu thủ này phá sức Olaha và Khắc Ngọc để vùng lên vào những phút cuối trận đấu.

Khách muốn có điểm

Không khó khi có thể đoán SLNA sẽ bằng mọi cách để có điểm trên sân Gò Đậu nhằm tạo lợi thế lượt về trên sân Vinh. Việc đội bóng xứ Nghệ không có cầu thủ nào lên Tuyển, đôi khi vì thế lại có cái hay, không lo tình trạng cầu thủ giữ chân cẳng.

Chuyên gia ngạc nhiên khi HLV Park Hang Seo không gọi cầu thủ SLNA

Chuyên gia ngạc nhiên khi HLV Park Hang Seo không gọi cầu thủ SLNA

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh tỏ ra rất ngạc nhiên khi không có cầu thủ nào của SLNA có tên trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2019.

Ngoài Phi Sơn, cầu thủ đang có phong độ thi đấu rất ấn tượng cả ở V-League lẫn Cúp Quốc gia thì Olaha đang thi đấu xông xáo, nhiệt tình để có thể được tái ký hợp đồng. Ngoại binh Danko đang là “chân gỗ V-League” nhưng lại có duyên ghi bàn tại Cúp Quốc gia. Cánh trái Văn Đức đang nổ súng đều đặn và dần có chất quái, Phúc Tịnh trong trận gặp Long An cũng đã có pha kiến tạo tinh tế cho Phi Sơn ghi bàn.

Cả hai đội đều khát khao, nhưng Cúp thì chỉ có một. Đội bóng nào tận dụng tốt được cơ hội và có thêm chút may mắn đội đó sẽ giành được thắng lợi.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm