SHB Đà Nẵng thắng dù bị CĐV nhà quay lưng

05/09/2016 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có bất ngờ nào xảy ra trên sân Chi Lăng khi SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm trước Sài Gòn. Một trận đấu mà hàng thủ của đội khách thi đấu như mơ ngủ trong khi hàng công lại thay nhau bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

SHB Đà Nẵng cần 3 điểm để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch. Trong khi đó, Sài Gòn đã trụ hạng an toàn và họ cũng gần như không thể tranh chấp ngôi vị ở nhóm huy chương. Và với lợi thế sân nhà, sẽ là bất ngờ lớn nếu đội chủ sân Chi Lăng đánh rơi chiến thắng. Cục diện trên sân đã chiều lòng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Họ nhập cuộc có phần căng cứng và để mất thế trận vào tay Sài Gòn. Tất yếu, trong một tình huống lên bóng đơn giản, hàng hậu vệ chủ nhà mắc sai lầm để Xuân Nam thoái mái dứt điểm cận thành mở tỉ số.

Nhận bàn thua, nỗi đau như càng xát muối với SHB Đà Nẵng khi chứng kiến lối đá vô hồn của họ, nhiều khán giả trên sân Chi Lăng chuyển sang vỗ tay động viên mỗi khi các vị khách có cơ hội nguy hiểm.

Thật may trong hoàn cảnh như vậy, sự lơi lỏng nơi hàng phòng ngự đội khách giúp SHB Đà Nẵng lấy lại niềm tin. Liên tiếp Merlo rồi Hoàng Thiên thay nhau nã vào lưới thủ thành Đức An 3 bàn đều từ những pha dứt điểm cận thành ở thế không bị truy cản quyết liệt.

Sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức thừa nhận các học trò đã bị vấn đề muôn thuở về tâm lý. “Trận đấu này các cầu thủ bộc lộ nhiều nhược điểm hơn là ưu điểm. Hiệp 1 họ bị căng cứng, không thoải mái để chơi. Họ rất lo lắng và căng thẳng. Sang hiệp 2 thì họ chơi có phần thanh thoát hơn.

Nếu Eydison giải quyết tốt 2 cơ hội thì chúng tôi đã không phải có chiến thắng nghẹt thở như thế này. Dẫu vậy, các cầu thủ đã làm hết sức mình. Khi căng cứng bị ảnh hưởng đến thể lực rất là nhiều. Còn đối phương thì có tâm lý thoải mái, không có gì để mất. Họ chơi rất là nhiệt. May là họ không có tiền đạo ngoại để kết thúc”, ông Đức nói.

17h00 ngày 4/9, SHB Đà Nẵng - Sài Gòn FC: Mơ về 'địa chấn'

17h00 ngày 4/9, SHB Đà Nẵng - Sài Gòn FC: Mơ về 'địa chấn'

Làm khách trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC đang mơ về một cuộc lật đổ bất ngờ nhằm xua tan đi những hoài nghi về câu chuyện tư tưởng.

Chiến thắng này cộng thêm cú sẩy chân của Than Quảng Ninh khiến cuộc đua vô địch hết sức khó lường khi 4 đội đầu bảng chỉ cách nhau 1 điểm. “Không phải bây giờ mà trước đây 5 vòng, tôi đã từng nói đội nào sẩy chân thì đội bóng đó mất cơ hội lọt vào top 3. Còn 2 trận mà nếu đội nào sẩy chân thì đội đó văng khỏi top 3.

Tính kịch kim thì Hải Phòng, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T sẽ có 50 điểm. Trong khi chúng tôi là 49 điểm. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T còn đối đầu nhau. Chúng tôi vẫn chờ cơ hội. Nếu SLNA đá hết mình với Hải Phòng trận cuối ở sân Hải Phòng, chúng tôi vẫn có quyền mơ đến ngôi vô địch.

Tôi luôn luôn nhắc cầu thủ phải luôn luôn hết mình để giành điểm số tối đa. Tôi vẫn mơ về một kết cục như năm 2012. Chúng tôi làm hết mình thì chuyện gì tới sẽ tới, đừng để ý mọi chuyện xung quanh”, ông Đức nhận định.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm