SHB Đà Nẵng 3-1 HAGL: Xuân Trường tái xuất, Tuấn Anh mờ nhạt

24/06/2020 23:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Hòa Xuân một lần nữa là “tử địa” của HAGL khi đội bóng phố Núi thất bại 1-3 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6 V-League diễn ra chiều nay.

Kết quả bóng đá Sài Gòn 1-1 Hà Tĩnh: Geovane sắm vai người hùng, Sài Gòn giành 1 điểm trên sân nhà

Kết quả bóng đá Sài Gòn 1-1 Hà Tĩnh: Geovane sắm vai người hùng, Sài Gòn giành 1 điểm trên sân nhà

Geovane đã toả sáng với pha lập công ở phút 81 giúp cho Sài Gòn FC giành 1 điểm trên sân nhà ở cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

HAGL mới là đội mở tỷ số với pha xử lý khéo léo của Văn Toàn nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến đội khách thua ngược 3-1 sau các bàn thắng của Văn Long, Đức Chinh và Tanda bên phía đội chủ nhà.

HAGL thua là xứng đáng

Cả Đà Nẵng lẫn HAGL đều tiếp cận trận đấu một cách thận trọng nên gần 30 phút đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt. Bước ngoặt chỉ xảy ra ở phút 30 của trận đấu khi Văn Toàn xử lý kỹ thuật trước vòng cấm Đà Nẵng rồi tung ra cú chích bóng đưa bóng chạm chân một cầu thủ chủ nhà khiến Tuấn Mạnh không thể cản phá.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì HAGL làm được trong trận đấu này. Chỉ 5 phút sau, Đà Nẵng đã có pha phối hợp rất hay ở cánh phải, tạo điều kiện cho Văn Long băng lên dứt điểm tung lưới Bửu Ngọc. Trong pha bóng này, hậu vệ cánh của HAGL và cả hệ thống phòng ngự của đội khách đã chơi rất mất tập trung.

Ket qua bong da, Kết quả Vleague vong 6, Kết quả bóng đá, Kết quả bóng đá Việt Nam, Bảng xếp hạng Vleague, Đà Nẵng vs HAGL, HAGL, Tuấn Anh, Xuân Trường
Nỗ lực của Văn Toàn là không đủ cho HAGL

Ở bàn thua thứ hai của HAGL, một cầu thủ đội khách chuyền về ngớ ngẩn khiến Bửu Ngọc phải băng ra phạm lỗi với Đức Chinh và trên chấm 11m, cựu tiền đạo U23 Việt Nam đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Đà Nẵng. Còn trong bàn thua thứ 3, cả hệ thống phòng ngự HAGL như đứng cả lại để các cầu thủ Đà Nẵng phối hợp bên hành lang trái trước khi Tanda băng vào đệm bóng ghi bàn.

Nếu Tanda và Văn Long không bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn trước đó, HAGL đã có thể phải nhận nhiều hơn 3 bàn thua. Giải thích về lý do chơi không tốt trên sân khách, HLV Lee Tae Hoon cho rằng các cầu thủ HAGL chưa thích nghi hoàn toàn với điều kiện khí hậu. Vòng sau, HAGL sẽ tiếp tục phải làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng và chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định “chúng tôi cần phải khắc phục và vượt qua”.

Xuân Trường tái xuất, Tuấn Anh mờ nhạt

Điểm nhấn của đội bóng phố Núi trong trận đấu này là lần đầu tiên Xuân Trường ra sân từ đầu mùa. Tiền vệ này được sử dụng ở những phút cuối cùng của hiệp 2 khi vào sân thay Tuấn Anh. Dù vậy, Xuân Trường không để lại dấu ấn nào đáng kể, dù chỉ là một đường chuyền.

Xuân Trường vào sân thay cho chính Tuấn Anh khi mà nhạc trưởng của HAGL đã có một trận đấu không tốt. Nhạc trưởng số 11 của HAGL bị thời tiết ảnh hưởng một cách rõ rệt khi anh chơi không thật sự sung sức và bị khóa chặt. Tuấn Anh có quá ít không gian và khoảng trống để chuyền bóng trong khi tranh chấp chưa bao giờ là điểm mạnh của anh.

Do Tuấn Anh chơi không tốt mà hàng tiền vệ của HAGL với Kelly, Ngọc Quang và Tuấn Anh không phối hợp tốt với nhau, khiến hàng công của HAGL bị cô lập. Văn Toàn đã có bàn thắng đầu tiên mùa này với pha xử lý đẳng cấp nhưng tiền đạo của tuyển Việt Nam lẽ ra có thể làm được nhiều hơn nếu được cung cấp bóng nhiều hơn.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm