SHB Đà Nẵng 2 -1 Đồng Nai : Thầy trò Trần Bình Sự tử thủ bất thành

20/07/2015 08:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trần Bình Sự quyết tâm cho Đồng Nai chơi tử thủ để đạt mục tiêu 1 điểm trên sân Chi Lăng, nhưng SHB Đà Nẵng đủ sắc bén và sức mạnh để bẻ gãy thế trận đó và giành chiến thắng.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Trần Bình Sự thẳng thắn bày tỏ ý đồ giành 1 điểm trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng bằng chiến thuật phòng ngự số đông nhằm bảo toàn mành lưới. Và thực tế những gì diễn ra ở Chi Lăng hôm qua cũng cho thấy điều đó khi Đồng Nai nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật 5-4-1 với việc cắm tiền đạo Nsi ở trên. Đồng Nai thường xuyên sử dụng miếng đánh rất quen thuộc là nhồi bóng lên trên để Nsi “tự xử”.

“SHB Đà Nẵng là một đội bóng mạnh, họ sở hữu những cầu thủ tốt ở hàng tiền vệ lẫn tấn công nên Đồng Nai đá 5 hậu vệ để hướng đến mục tiêu là điều dễ hiểu”, HLV Trần Bình Sự nói sau trận đấu.

Vì thế, nhà cầm quân lão làng này cho rằng, việc Đồng Nai thua SHB Đà Nẵng ngay tại Chi Lăng chẳng có gì bất ngờ, đội bóng sông Hàn hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng.

Thực tế cũng cho thấy, SHB Đà Nẵng đã chơi tốt ở trận đấu chiều qua, trước đối thủ kỵ giơ và chơi phòng ngự rất khó chịu. Trước hàng hậu vệ 5 người được bố trí rất chặt chẽ của Đồng Nai, HLV Lê Huỳnh Đức đã sử dụng Huy Toàn và Hoàng Quảng ở 2 cánh bởi đây là những cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ và công phá tốt.

Ngoài ra, Huỳnh Đức không chọn Nguyên Sa đá cặp tiền vệ trung tâm với Minh Tâm mà là Đặng Anh Tuấn – mẫu tiền vệ phát động tấn công tốt. Cùng với bộ đôi Fraser – Perez trên hàng công, SHB Đà Nẵng có thể bình tĩnh tìm cách phá vỡ thế trận phòng ngự của Đồng Nai bằng những miếng đánh thường xuyên từ 2 biên.

Kiên trì với những miếng đánh ấy, SHB Đà Nẵng đã phá vỡ được thế trận phòng ngự của Đồng Nai ở phút 37. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được nhồi vào vòng cấm để Fraser đánh đầu ngược, tạo điều kiện cho Huy Toàn từ cánh trái băng vào dứt điểm.

Cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng vào góc xa của Huy Toàn khiến thủ môn Thanh Diệp phải bó tay. Chưa hết bàng hoàng với pha kết thúc của Huy Toàn, chỉ 3 phút sau, Đồng Nai phải đón nhận bàn thua thứ 2.

Lần này Huy Toàn tiếp tục để lại dấu ấn khi cú dứt điểm từ xa của anh buộc thủ môn Thanh Diệp phải bay người đẩy bóng cứu thua. Nhưng ngay lập tức, Perez xuất hiện rồi chuyền sang phải cho Fraser dễ dàng sút tung lưới Đồng Nai.

Có 2 bàn thắng làm vốn, SHB Đà Nẵng chơi tự tin hơn. Tuy nhiên ở phút 42, pha xử lý không tốt của thủ môn Lê Văn Hưng đã giúp Đồng Nai có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đồng Nai đá quả phạt góc bên cánh trái, do bóng trơn nên thủ môn Văn Hưng đã bắt trượt và tạo cơ hội cho Nsi dễ dàng sút tung lưới.

Sang hiệp 2, trời mưa càng lúc càng nặng hạt đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng trận đấu. Trong khi SHB Đà Nẵng chơi đầy thận trọng để bảo toàn cách biệt thì Đồng Nai dần đẩy cao tốc độ lên tấn công kiếm tìm bàn gỡ.

Từ phút 68, sau khi tung Hải Anh vào sân, Đồng Nai chuyển sang đá 4-4-2 và đã tạo ra sức ép nhất định lên khung thành Lê Văn Hưng. Trong đó, Nsi bỏ lỡ một cơ hội đối mặt với Văn Hưng ở phút 87.

Thua trận, Đồng Nai lún sâu thêm ở đáy bảng nhưng HLV Trần Bình Sự vẫn khá bình thản khi cho rằng đội bóng của mình chưa nghĩ đến cuộc chiến trụ hạng.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm