Sanna Khánh Hòa vô địch giải futsal VĐQG 2015

24/04/2015 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sanna Khánh Hòa đã đăng quang theo kịch bản nghẹt thở cho các CĐV của họ. Trước trận đấu này, Thái Sơn Bắc đã đánh bại Sanatech Khánh Hòa với tỷ số 6-4. Dù rất cố gắng “giúp” người anh em Sanna Khánh Hòa nhưng do thể lực cạn kiệt, Sanatech Khánh Hòa đã không thể ngáng đường Thái Sơn Bắc.  

Thái Sơn Bắc lúc đó có 18 điểm, hơn Sanna Khánh Hòa 2 điểm. Chỉ cần thầy trò HLV Đặng Đình Khang không thể thắng Thái Sơn Nam trận cuối cùng, chức vô địch sẽ nằm trong tay Thái Sơn Bắc.

Trong khi đó, Thái Sơn Nam dù đã trở thành cựu vương khi chỉ có 13 điểm, nhưng thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn vẫn nỗ lực để “giúp” người anh em Thái Sơn Bắc lên ngôi.

Diễn biến trận đấu căng như dây đàn. Khắc Chí giúp Sanna Khánh Hòa vươn lên thì trước khi hiệp đầu khép lại, Phi Tiến và Trọng Luân đã giúp chủ nhà dẫn 2-1. Đầu hiệp 2, lại là Khắc Chí tỏa sáng ghi bàn gỡ 2-2 cho đội khách.

Khi cầu thủ chơi rất hay của Sanna Khánh Hòa là Phước Hạnh bị Bảo Quân phạm lỗi thô bạo không thể đá tiếp, tưởng chừng đội khách sẽ sụp đổ thì điều khó tin đã xảy ra. Sanna Khánh Hòa dường như đá luôn phần của người đồng đội Phước Hạnh, còn Thái Sơn Nam bị CĐV la ó nên đã suy sụp. Họ để thua liền 4 bàn từ những sai lầm tai hại của hàng thủ.  

Sanna Khánh Hòa xứng đáng lên ngôi sau thắng lợi thuyết phục 6-2, thành quả xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể tràn đầy sức trẻ dưới tài chèo chống của HLV Đình Khang.

HLV Đặng Đình Khang nói trong nước mắt: “Sau 6 năm thành lập, Sanna Khánh Hòa đã lần đầu tiên được nếm trái ngọt. Chiến thắng này là công sức của cả tập thể. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho các học trò về mọi kịch bản sẽ xảy ra trận gặp Thái Sơn Nam và các em đã thể hiện họ là những người tuyệt vời”.

Niềm vui còn gấp bội cho Sanna Khánh Hòa khi ngoài 80 triệu đồng và Cúp vô địch, đội trưởng Thành Đạt với phong độ chói sáng đã nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” kèm 5 triệu đồng. Sanna Khánh Hòa nhận thêm 10 triệu đồng cho CLB chơi đẹp nhất giải. Cầu thủ Nguyễn Phúc (Sanatech Khánh Hòa) và Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam) có cùng danh hiệu Vua phá lưới.

CLB Thái Sơn Bắc nhận HCB và 50 triệu đồng. Thủ môn Văn Huy nhận giải “Thủ môn xuất sắc nhất giải”. Thái Sơn Nam có HCĐ và 30 triệu đồng.

Bảo Quân bị la ó vì chơi xấu

Khi Sanna Khánh Hòa và Thái Sơn Nam đang hòa nhau 2-2, Phước Hạnh bên phía Sanna Khánh Hòa bị cản ngã ngoài đường biên, Bảo Quân của Thái Sơn Nam bất ngờ đạp mạnh vào gáy cầu thủ đội khách khiến Phước Hạnh đau đớn giãy giụa.

Sau tình huống xấu chơi đó, Bảo Quân còn tát vào mặt Đình Thanh. Dù đứng ngay vị trí quan sát thuận lợi và cắt còi, nhưng không hiểu vì sao ông trọng tài Trần Mạnh Sơn chỉ gọi đội trưởng Thái Sơn Nam đến nhắc nhở và cho thẻ vàng.

Về phía Phước Hạnh, ngay sau pha bóng thô bạo đó, cầu thủ Sanna Khánh Hòa bị sốc nặng. Số 4 đội khách ôm đầu lăn lộn, nước mắt giàn giụa và phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế mới trấn tĩnh lại được hồi lâu sau đó. Tất nhiên, Phước Hạnh không thể tiếp tục thi đấu.

Dù thoát chiếc thẻ đỏ từ trọng tài nhưng Bảo Quân không thể tránh được ác cảm CĐV dành cho mình. Trên khán đài, họ tức giận đồng thanh la ó phản đối trọng tài và còn hô to: “Bảo Quân chơi xấu! Bảo Quân chơi xấu” khiến cầu thủ này sững sờ.

Bảo Quân được biết đến là cầu thủ kỳ cựu nhất của futsal Việt Nam hiện tại và không chỉ ở CLB Thái Sơn Nam, Bảo Quân còn là người giữ chiếc băng đội trưởng ĐTQG.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm