Sân Mỹ Đình, Nhật Bản và ký ức Phan Thanh Bình

13/09/2014 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến thời điểm này, chắc không nhiều người còn nhớ ký ức buồn nhưng lại có hậu khi đội tuyển Việt Nam dù để thua đội tuyển Nhật Bản 1-4, song vẫn giành quyền vào chơi trận tứ kết Asian Cup 2007, giải đấu mà Việt Nam là 1 trong 4 nước đồng chủ nhà đăng cai.

Nhiều người bảo, may hơn khôn, song có một điều chắc chắn rằng, có hay thì mới có may. Một trong những chứng nhân lịch sử là tiền đạo Phan Thanh Bình.

Hồi ấy vì là nước chủ nhà, nên cùng với Thái Lan, Indonesia và Malaysia, Việt Nam bị xếp vào hạt giống nhóm 1. Tại vòng đấu bảng diễn ra ở Mỹ Đình, thầy trò HLV Alfred Riedl đã khởi đi rất hanh thông, sau chiến thắng bất ngờ 2-0 trước UAE. Song điều đó chưa có gì đảm bảo cho một suất đi tiếp vào vòng trong, bởi trước mặt chúng ta là Nhật Bản và Qatar, 2 đội đã hoà nhau tỷ số 1-1 ở lượt trận đầu tiên.

Cánh cửa lọt vào Top 8 châu lục, ít nhất là thông qua 1 giải đấu như VCK Asian Cup, chỉ thực sự mở ra sau khi chúng ta cầm hoà Qatar tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ hai. Thời gian qua đi, nhưng nhân chứng sống vẫn chưa phai mờ ký ức.

Tiền đạo Phan Thanh Bình, người ghi bàn thắng mở tỷ số và mở toang cánh cửa vào tứ kết cho đội tuyển Việt Nam để may mắn đi vào lịch sử nền bóng đá, đã có những chia sẻ thú vị.

“Vì rơi vào một bảng đấu khá nặng, với sự có mặt của 3 đại diện Trung Đông, nên chúng tôi xác định rằng giải đấu trên sân nhà năm 2007 chỉ là cơ hội cọ xát, học hỏi. Tuy nhiên, đội bóng lại bất ngờ chơi tốt, thậm chí là chơi như lên đồng, trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả Mỹ Đình. Chúng tôi đã đi vào lịch sử theo cách đó và tôi kỳ vọng rằng, thế hệ cầu thủ sau này còn làm được hơn thế”, Thanh Bình giãi bày.

Cũng theo Thanh Bình, cầu thủ Việt Nam sung sức nhất ở độ tuổi 17- 18. Phan Thanh Bình nói tiếp: “Các cụ đã nói, 17 bẻ gãy sừng trâu đấy thôi. Trên thế giới, có không ít những cầu thủ ở độ tuổi này đã góp tên trong thành phần ĐTQG, sau thời gian ngắn chơi bóng ở các giải VĐQG hàng đầu. Tất nhiên, họ phải có những kỹ năng vượt trội thì mới có sự đặc cách. U19 Việt Nam là trường hợp như thế”.

Cũng ít ai nghĩ, Thanh Bình chính là người đang nắm giữ kỷ lục khi lên ĐTQG từ tuổi 18. “Nếu trí nhớ không phản bội tôi, thì dường như, trước và sau tôi, không một cầu thủ tuổi 18 nào lên ĐTQG và chơi chính cả. Sau SEA Games 2003, với chiếc HCB giành được cùng U23 Việt Nam, tôi bắt đầu chơi cho ĐTQG. Bàn thắng ghi vào lưới Qatar thực sự là một ký ức không thể nào quên”, vẫn lời Thanh Bình.

Thanh Bình phát tiết sớm và nếu sân chơi SEA Games còn duy trì, có lẽ hiếm người san bằng được kỷ lục dự 4 kỳ SEA Games liên tiếp như anh. Dù không sở hữu kỹ thuật điêu luyện, nhưng tiền đạo này lại rất “sát bóng” và có duyên ghi bàn trong những trận đấu quan trọng. Bàn thắng mở tỷ số từ cú sút ngoài khu vực cấm địa của Thanh Bình ở trận hoà Qatar như đã nhắc, là một trong những minh chứng cho nhận định này.

Đội tuyển Việt Nam của “tiểu tướng” Phan Thanh Bình đã thua đậm Nhật Bản của Nakamura 1-4 là điều không bất ngờ, nhưng việc UAE hạ Qatar 2-1 khiến không ít người ngỡ ngàng. Bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đi đến vòng tứ kết giải vô địch châu Á, trước khi để thua Iraq, nhà vô địch năm đó, với tỷ số 0-2 ở trận đấu diễn ra tại Thái Lan. 7 năm sau, lại là Mỹ Đình và lại là Nhật Bản, liệu lần này có khác?

“Tôi nghĩ chúng ta không nên quá chú trọng kết quả trận chung kết vào chiều nay, bởi nói gì thì nói, ở cấp độ đội tuyển nào thì Nhật Bản vẫn ở đẳng cấp khác. U19 Việt Nam đã rất tiến bộ, chơi cực kỳ ăn ý , đặc biệt là trên hàng công, tự tin cầm bóng phối hợp nhỏ và đột phá. Hiếm có một thế hệ cầu thủ trẻ nào chơi tốt thế và không ngoa khi nói rằng, lứa U19 Việt Nam chính là tương lai gần của ĐTQG”, Thanh Bình đúc kết.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm