Samson nhận án treo giò 4 trận từ AFC

28/04/2017 19:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Với hành vi tấn công cầu thủ đối phương ở trận gặp Ceres Negros trong khuôn khổ AFC Cup 2017 diễn ra ngày 19/4 vừa qua, Hoàng Vũ Samson đã bị AFC tuyên án treo giò 2 trận cùng khoản tiền phạt 1.000 USD.

Như vậy, cộng thêm án phạt 2 trận do thẻ đỏ trực tiếp, Samson sẽ phải ngồi ngoài trong 4 trận đấu liên tiếp của CLB Hà Nội tại AFC Cup 2017. Trong trường hợp CLB Hà Nội bị loại khỏi AFC Cup 2017, án phạt của Samson sẽ được chuyển sang áp dụng tại V-League 2017.

Hiện tại, CLB Hà Nội còn 1 trận vòng bảng với Felda United của Malaysia tại sân Mỹ Đình vào ngày 3/5 sắp tới. Phải thắng trận này CLB Hà Nội mới có thể giành quyền tham dự vòng loại trực tiếp, do đội bóng Thủ đô đã bị mất ngôi đầu bảng sau thất bại 2-6 trước Ceres Negros vào ngày 19/4 vừa qua, trong đó chiếc thẻ đỏ của Samson là nguyên nhân chính.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Samson đánh người là đáng xấu hổ, ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam'

HLV Lê Thụy Hải: ‘Samson đánh người là đáng xấu hổ, ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam'

Hoàng Vũ Samson nói mình bị cầu thủ Ceres Negros lăng mạ nên mới có hành vi húc đầu và đấm trả nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng không thể lấy đó là lý do giải thích.

Phút 61 trận đấu giữa Ceres Negros và CLB Hà Nội tại AFC Cup 2017, tiền đạo Hoàng Vũ Samson va chạm với một cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Sự việc trở nên mất kiểm soát khi cầu thủ nhập tịch này liên tiếp tung ra những cú đấm khiến đối phương nằm lăn lộn trên sân.

Hành động vô cùng xấu xí của Samson không lọt khỏi mắt trọng tài chính, ngay lập tức ông rút chiếc thẻ đỏ cho Samson, trong bối cảnh CLB Hà Nội đang bị dẫn trước với tỷ số 1-3, và cuối cùng thua chung cuộc 2-6.

Sau trận đấu, Samson cho biết: "Tôi đã bị cầu thủ mang áo số 4 lăng mạ rất nặng nề, tôi có tiến về phía anh ta để hỏi và tiếp tục nhận được những lời lẽ khó nghe nên đã có động tác húc đầu nhưng chưa hề chạm vào mặt thì anh ta đã ngã lăn ra tỏ vẻ rất đau đớn.

Sau đó trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với tôi vì chỉ quan sát được từ một phía. Không dùng lại ở đó, cầu thủ mang áo số 3 đã lao vào khiêu khích dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc với tôi.

Bản tính vốn nóng nẩy, đội bóng đang bị dẫn trước còn mình thì nhận thẻ đỏ trực tiếp nên tôi đã không kiểm soát được bản thân và đã có hành động như vậy. Tôi không biết nói gì thêm chỉ muốn gửi  lời xin lỗi đến tất cả mọi người và mong sự tha thứ từ họ".

Trận thua này là một trong những thất bại đậm nhất của CLB Hà Nội tại đấu trường châu lục. Không những vậy, trận thua này khiến CLB Hà Nội lỡ cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp sớm một vòng đấu.

Họ để Ceres Negros vươn lên trên bảng xếp hạng với cùng 8 điểm nhưng hơn về thành tích đối đầu. CLB Hà Nội sẽ cần nỗ lực vượt qua Felda United ở trận đấu còn lại mới chắc chắn có vé đi tiếp.

Mỹ Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm