Sài Gòn – Than Quảng Ninh: Chủ nhà mơ huy chương

17/09/2017 05:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo CLB Sài Gòn không ngần ngại đặt mục tiêu có huy chương cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sau thành tích rất ấn tượng trong mùa giải này. Trước mắt, điều Sài Gòn hướng tới chính là vị trí thứ 2 của chính “người anh em” Hà Nội.

Trong mùa thứ 2 đặt hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, Sài Gòn đã mau chóng khẳng định được giá trị đội bóng. Không dùng cách ồn ào sau hậu trường để khuếch trương thương hiệu như quyền Chủ tịch Lê Công Vinh của TP.HCM, Sài Gòn chọn hướng đi riêng qua xây dựng lối chơi để “bóng đá thì đầu tiên là bóng đá” như tuyên bố của Chủ tịch Giang Đông.

Hướng đi của Sài Gòn cho thấy sự hiệu quả rõ rệt so với TP.HCM. Chính đội bóng này mới là CLB gây tiếng vang để người dân địa phương để ý về lối chơi đẹp mắt, đường nét rõ ràng. Bên cạnh vị trí thứ 3 hiện có, CLB còn có những bàn thắng mang thương hiệu riêng.

18h00 ngày 10/9, Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa:  CĐV xứ Thanh quyết phủ vàng sân Thống Nhất

18h00 ngày 10/9, Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa: CĐV xứ Thanh quyết phủ vàng sân Thống Nhất

Đó là thông tin được Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông cho biết 2 ngày trước khi trận đấu giữa đội chủ nhà gặp FLC Thanh Hóa diễn ra cuối tuần này.

Trước pha solo từ phần sân nhà để ghi bàn thắng vào lưới FLC Thanh Hóa của Văn Thuận mới đây, Sài Gòn cũng là CLB duy nhất ở V-League thực hiện hơn 30 nhịp chạm bóng để ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa này.

Lãnh đạo CLB Sài Gòn cho biết họ có rất nhiều động lực để chinh phục một danh hiệu trong mùa bóng năm nay. Ngoài việc ganh đua sòng phẳng để chinh phục tình cảm CĐV TP.HCM với chính đội bóng cùng thành phố, CLB đang sở hữu đội hình rất đồng đều, đang trong độ chín và khát khao chứng tỏ.

Những Đình Trọng, Văn Thuận, Đức An, Văn Đại… cho thấy họ sẽ là sự lựa chọn trong tương lai cả ở cấp độ ĐTQG. Bên cạnh kinh nghiệm của Ngọc Duy, Quốc Long, ngoại binh Patrick đang ngày càng lợi hại ở môi trường V-League.

Sau HAGL, CLB Sài Gòn gửi tâm thư cho BTC V-League: Tâm thư có đến tay 'người có tâm'?

Sau HAGL, CLB Sài Gòn gửi tâm thư cho BTC V-League: Tâm thư có đến tay 'người có tâm'?

Sau HAGL, đến lượt Chủ tịch CLB Sài Gòn đã gửi “tâm thư” cho BTC. Nhiều người nói đùa, tâm thư dĩ nhiên là những điều gan ruột tâm huyết, nhưng liệu có đến tay người có tâm và những người ấy cầu thị hay lại vứt vào ngăn kéo?

Chuỗi 10 trận bất bại của Sài Gòn chính là thử thách đáng gờm của bất cứ đối thủ nào. Lúc này, Than Quảng Ninh không có gì đáng ngại với đội chủ sân Thống Nhất.

Thầy trò Phan Thanh Hùng cho thấy họ đã tung cờ trắng trong cuộc đua đến chức vô địch. Thất bại muối mặt trên sân Pleiku tuần trước càng lộ rõ những nhược điểm của đội bóng vùng Mỏ.

Tuần này, dù có sự trở lại của đội trưởng Minh Tuấn và hàng trăm CĐV nhà kéo đến Thống Nhất, tình hình có lẽ cũng không sáng sủa hơn cho Than Quảng Ninh.

Điều trùng hợp là trong mùa giải này, chính Than Quảng Ninh là đối thủ gần nhất đánh bại được Sài Gòn và đó cũng là thất bại nặng nề nhất của thầy trò Đức Thắng (Sài Gòn thua 0-3 tại Cẩm Phả). Món nợ đó cùng với vị trí thứ 2 chắc chắn sẽ biến thành động lực để Sài Gòn vượt qua đối thủ.

Vắng Văn Ngọ (mổ gối) và Quốc Long (treo giò) không phải là vấn đề lớn với HLV Đức Thắng. Đội khách thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn khi họ “đi săn không súng” với trường hợp treo giò của Dyachenko. Hoa Hùng cũng phải ngồi ngoài vì lý do tương tự.

Sài Gòn đã có bài học từ người anh em Hà Nội khi đội bóng Thủ đô đang trải qua chuỗi trận ấn tượng bỗng bị quật ngã bởi B.Bình Dương hôm qua. Một tấm huy chương có hay không với Sài Gòn, bây giờ mới là lúc họ chứng tỏ bản lĩnh.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến

Sài Gòn: Đức An, Tiến Duy, Đình Trọng, Hữu Thắng, Khánh Thành, Văn Thuận, Ngọc Duy, Marcelo, Văn Đại, Văn Triền, Patrick

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Thanh Hào, Minh Tùng, Văn Khoa, Huy Cường, Trung Hiếu, Nguyên Sa, Xuân Tú, Minh Tuấn, Patiyo, Hồng Quân

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm