Sài Gòn FC vô địch, HAGL thoát hiểm

01/10/2020 20:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đã chọn giải pháp an toàn để cầm hòa Than Quảng Ninh ngay tại Thống Nhất, điều kiện đủ để họ vô địch lượt đi. Cùng lúc tại vòng 13, vòng đấu cuối giai đoạn 1, trên sân nhà HAGL thoát hiểm bằng trận thắng đậm CLB TP.HCM.

BÌNH LUẬN: Chưa có 'trật tự mới' cho V-League 2020

BÌNH LUẬN: Chưa có 'trật tự mới' cho V-League 2020

Khi V-League 2020 phải thay đổi thể thức thi đấu mới vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, người ta đã lo lắng rất mơ hồ rằng, sau giai đoạn 1, một số ông lớn sẽ phải nằm ngoài cuộc đua vô địch, sau thất thế ở vạch xuất phát. Ví như ĐKVĐ Hà Nội FC chẳng hạn. Nhưng, rồi đâu lại vào đấy, làm gì đã có trật tự mới nào?

Vòng 13 V-League 2020 khép lại vào tối 1/10 chứng kiến nhiều kết quả thất vọng của Top 5 đội dẫn đầu. Trong đó, chỉ Sài Gòn FC là có 1 điểm trước Than Quảng Ninh được xem là thành công nhất. Điều đó giúp họ kết thúc lượt đi với 24 điểm. Than Quảng Ninh cũng leo lên Top 3 sau trận hòa này khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có 21 điểm, ít hơn Viettel 1 điểm.

V-League, HAGL, Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Thanh Hoá, CLB TP.HCM, bóng đá, bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá
Sài Gòn FC có 1 điểm trước Than Quảng Ninh (Ảnh: VPF)

CLB đã đánh bại Sài Gòn FC vòng 12 tưởng chừng vẫn duy trì được đà hưng phấn trên sân Gò Đậu nhưng B.Bình Dương với tâm thế buộc phải thắng trận này để hạ cánh an toàn trong nhóm 8 đội dẫn đầu đã chơi một trận lấn lướt trước Viettel. Toure và Thanh Thảo với 2 bàn thắng trong hiệp 1 đã giúp đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn thắng 2-0. B.Bình Dương có 20 điểm và đội bóng đất Thủ vẫn giữ nguyên được vị trí thứ 6 của mình sau 13 lượt trận.

Điều trùng hợp là sau lượt đi, cuộc ganh đua chức vô địch đang thừa gay cấn khi đội xếp thứ 6 B.Bình Dương bằng điểm đội hạng 7 HAGL nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Tương tự, B.Bình Dương cũng bằng điểm 2 CLB xếp trên lần lượt là Hà Nội và TP.HCM (cùng 20 điểm nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ).

Ở vòng đấu này, HAGL đã thoát hiểm khi thắng TP.HCM đến 5-2 tại Pleiku trong một ngày hàng thủ đội khách chơi thảm họa. Cơ hội vô địch thật sự là dấu hỏi lớn với HLV Chung Hae Seong khi họ thể hiện bộ mặt hết sức bạc nhược. Vắng Công Phượng, sự thay thế Ortiz trên hàng công cũng là vấn đề lớn. Ngoại binh đắt giá nhất V-League không đóng góp gì nhiều cho TP.HCM, thậm chí còn có lỗi mở ra thảm bại của đội nhà.

V-League, HAGL, Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Thanh Hoá, CLB TP.HCM, bóng đá, bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá
HAGL đã thoát hiểm khi thắng TP.HCM đến 5-2 tại Pleiku (Ảnh: VPF)

Hà Nội cũng là cái tên gây thất vọng cho nhiều người khi họ chỉ biết hòa và hòa hai trận gần nhất. Sau khi thoát hiểm ở Tam Kỳ. đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục nếm mùi khó nhọc ngay tại sân nhà Hàng Đẫy trước một Thanh Hóa gần như hết động lực vươn lên.

Người cũ Samson đã trừng phạt sự chểnh mảng của đội bóng Thủ đô đầu hiệp 2 với bàn mở tỷ số. Phải nhờ đến đội trưởng Văn Quyết, Hà Nội mới lại thoát thua. Từ sau thắng lợi trước TP.HCM 3-0 ở vòng 11 và màn trở lại ấn tượng tại Cúp quốc gia, Hà Nội tưởng chừng sẽ bắt nhịp nhanh chóng để trở lại cuộc đua vô địch V-League nhưng tất cả đã lầm. Với những gì đang diễn ra như hiện tại, cơ hội vô địch cũng không dễ dàng gì cho Quang Hải và đồng đội.

V-League, HAGL, Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Thanh Hoá, CLB TP.HCM, bóng đá, bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá
Phải nhờ đến đội trưởng Văn Quyết, Hà Nội mới lại thoát thua (Ảnh: VPF)

Bất ngờ lớn nhất vòng 13 chính là việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua khe cửa hẹp để vào Top 8. Họ đã tận dụng tối đa cơ hội dù là mong manh để đánh bại CLB bét bảng Quảng Nam 3-2 trên sân nhà. Một trận đấu quá nhiều cảm xúc và CĐV Hà Tĩnh đã được hưởng men say chiến thắng trọn vẹn.

Khi hậu vệ Anh Hùng không giữ nổi cái đầu lạnh bằng pha vào bóng ác ý với Bruno để nhận thẻ đỏ, đội khách lâm vào bế tắc và việc họ thua trận là đương nhiên. Đội bóng đất Quảng hứa hẹn sẽ rất khó khăn sau lượt đi khi xếp đội sổ với chỉ 9 điểm. Những đối thủ xếp trên họ vòng này như Hải Phòng và DNH Nam Định đã biết tận dụng cơ hội chơi trên sân nhà để thắng lần lượt SLNA và SHB Đà Nẵng để có 13 điểm, tạo khoảng cách 4 điểm trước Quảng Nam khi lượt về chỉ còn 5 vòng đấu.

Kết quả trên sân Thiên Trường cũng khiến SHB Đà Nẵng cay đắng rơi khỏi Top 8 sau lượt đi. Và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xứng đáng thay thế họ để lọt vào nhóm 8 đội trụ hạng chung cuộc năm nay.

Thầy trò HLV Phạm Minh Đức với lối chơi thừa nhiệt huyết và dàn CĐV máu lửa dù lần đầu được hưởng không khí V-League nhưng đã vượt qua nhiều CLB giàu truyền thống hơn để trụ hạng ngay sau lượt đi. Với 18 điểm, đúng như đã dự đoán trước đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lý do để tự hào khi họ giờ đây đã ung dung tự tại nhìn những SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng, SLNA… chạy đua giành quyền “sống” năm nay.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm