Rất vui vì V-League 2020 đã về đích

10/11/2020 16:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trải dài suốt 9 tháng với 2 lần tạm hoãn, cuối cùng LS V-League 2020 cũng đã về đích an toàn. Cụm từ “về đích an toàn” năm nay được dùng đúng nghĩa nhất với bối cảnh đặt ra chứ không phải hàm ý nặng nhẹ, chê trách nào khác, bởi như đã biết, dịch bệnh Covid-19 đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho giải đấu.

Viettel và chức vô địch trong lòng người hâm mộ

Viettel và chức vô địch trong lòng người hâm mộ

Bầu Hiển đã nhắn nhủ các cầu thủ Hà Nội FC như thế khi ông xuống sân Cẩm Phả sau trận thắng Than Quảng Ninh, thời điểm mà đội bóng của ông đã chính thức trở thành cựu vô địch còn tân vương V-League là Viettel.

Trong 1 năm mà cả những sự kiện mang tầm vóc quốc tế về thể thao như EURO hay Olympic đều phải dừng lại, những giải VĐQG trên thế giới cũng phải tìm phương thức phù hợp để ứng phó thì chuyện V-League lao đao không thể tránh khỏi.

Đá rồi hoãn, hoãn rồi lại đá, đá không người xem đến chơi bóng mà trên khán đài hạn chế số lượng khán giả lúc tái khởi động là những cách thức đã được áp dụng cho V-League năm nay. Cũng có lúc kịch bản tệ nhất là hủy giải đã được tính đến nếu xảy ra tình huống bất khả kháng hay chuyện đòi nghỉ đá, nghỉ chơi của vài CLB.

Nói thế để thấy, khi ngôi vương được trao cho tân vương Viettel trong ngày chốt sổ giải đấu, sẽ có cả cái xoa tay hài lòng cùng nụ cười hạnh phúc. Niềm vui đó không chỉ cho nhà vô địch mà còn đến từ những người điều hành, tổ chức giải đấu và cho tất cả những ai đang tham gia vào địa hạt bóng đá nước nhà.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Viettel, Viettel vô địch, V League, HLV Trương Việt Hoàng, BXH V League, VFF, VPF, lịch thi đấu bóng đá
Không phải là đội bóng chơi tấn công đẹp mắt nhất, nhưng Viettel vẫn lên ngôi vô địch nhờ cách đá chắc chắn, thực dụng. Ảnh: Quang Minh

Hẳn nhiên, trong bối cảnh được coi như “lịch sử” đó đã tạo ra cách thức tổ chức giải đấu cũng đặc biệt không kém. Nói đặc biệt vì bây giờ các đội bóng chưa quen nhưng cách đá này thì thế hệ cha chú của họ đã đá như thế suốt những năm bao cấp. Cũng chính cách đá đó, chúng ta đã chứng kiến được một V-League lạ lùng trên những lằn ranh chiến bại lên xuống và cuộc đua vô địch rất “mở’.

Vô địch theo cách của Viettel

Rồi đây sẽ tiếp tục có những dư vị khác nhau về chức vô địch của Viettel nhưng suy cho cùng họ xứng đáng lên ngôi. Nói cách khác, Hà Nội FC vẫn được coi hay nhất (trong mắt giới chuyên môn cùng người hâm mộ) còn thực tế Viettel là người chiến thắng.

Có nghĩa rằng, không ai phủ nhận những gì Hà Nội FC thể hiện nhưng cũng cần khách quan để nhìn nhận ngôi vương của Viettel là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của họ.

Xứng đáng ở chỗ, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng biết tận dụng những gì tốt nhất của mình để làm cái nền cho ngày chiến thắng cuối cùng. Họ biết mình là ai, mạnh yếu chỗ nào để phát huy và hạn chế nhằm tạo ra sự ổn định cần thiết cho chặng đường đua vô địch cùng Hà Nội FC hay Sài Gòn FC.

Bên cạnh đó, khả năng tận dụng sự sa sút nhất thời của chính đối thủ Hà Nội FC để tạo ra lợi thế cho mình cũng đáng để ghi nhận như điểm nhấn cho lần đầu vô địch của Viettel. Suy cho cùng, đấy cũng được coi như cái đẹp nếu nhìn ở góc độ hiệu quả để giải thích rằng ngôi vương của “hậu duệ Thể Công” là xứng đáng.

"Sau những trận đấu không thành công, tôi hỏi các cầu thủ rằng chúng ta nên tiếp tục chơi hoa mỹ nhưng không hiệu quả, hay chơi tập trung vào sự hiệu quả. Họ tán thành phương án thứ hai và chúng tôi đã thay đổi. Viettel sẽ không cho đối phương ghi bàn trước, rồi chờ thời cơ để ghi bàn. Và mọi người đã thấy kết quả rồi đó".

Lời chia sẻ từ HLV Trương Việt Hoàng sẽ cho chúng ta nhìn rõ hơn về chân dung nhà vô địch trong ngày ông cùng học trò nâng cúp.

Hà Nội FC bước hụt

Nhà ĐKVĐ đã “bước hụt” ngay từ những ngày mùa bóng khởi đi. Sự sa sút của Hà Nội FC ở thời điểm đó không hề ngạc nhiên nếu nhìn vào thực tế bấy giờ, bởi đã có nhận định rằng đội bóng Thủ đô vẫn sẽ là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch nhưng để bảo vệ danh hiệu là nhiệm vụ không dễ.

Không dễ bởi Viettel đã dày thêm về kinh nghiệm cùng tiềm lực, CLB TP.HCM không ngại đầu tư, trong khi Sài Gòn FC bứt tốc suốt cả giai đoạn thứ nhất đủ để tạo ra những đối trọng.

Hơn thế, việc có quá nhiều trụ cột dính chấn thương đã khiến Hà Nội FC khởi đầu rất tệ. Chính vì thế, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cho dù đã chơi ấn tượng ở giai đoạn 2 vẫn phải làm người bám đuổi vì những thất thế trước đó.

Không thể bảo vệ danh hiệu vô địch nhưng Hà Nội FC vẫn chơi quá hay và quá sướng mắt người xem như đã từng ghi dấu vài năm qua. Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết vẫn chứng tỏ được phong độ cùng tư chất thủ lĩnh suốt cả mùa giải. Nguyễn Quang Hải vượt trên nhiều thị phi để đá tốt khi giải đấu ở chặng về đích, trong lúc Đoàn Văn Hậu bắt đầu được ra sân.

Những người trẻ ở Hà Nội FC như Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới hay Lê Văn Xuân đã biết chứng tỏ bản thân mình khi được thế vai, thế chỗ. Thời gian sắp tới là lúc những Duy Mạnh cùng Đình Trọng sẽ trở lại sau chấn thương.

Có thể nói, với Hà Nội FC có thể họ hụt bước mùa này nhưng đẳng cấp, năng lực cùng khát vọng chinh phục vẫn luôn hiện hữu. Cùng chờ những so kè, cạnh tranh sòng phẳng tiếp theo giữa Hà Nội FC với các đối thủ ở chặng đường phía trước.

Phác thảo như thế về nhà tân vương V-League Viettel cùng sự chựng lại của Hà Nội FC trong mùa giải nhiều biến động để thấy được giải đấu cao nhất quốc nội đã thêm nhiều màu sắc. Hy vọng mọi thứ sẽ tươi mới hơn cho bức tranh V-League nhiều năm sắp đến.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm