Quảng Nam - SLNA (Lượt đi 1-4, BTV2, VPF): Quá khó cho ông Hoàng Văn Phúc

06/10/2017 08:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với trận thua tan nát 1-4 ở bán kết lượt đi tại sân Vinh, dù rất muốn nhưng có lẽ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải nói lời chia tay Cúp quốc gia. Trên sân Tam Kỳ, cơ hội lật ngược tình thế của cầu thủ Quảng Nam vẫn còn nhưng rõ ràng là không nhiều.

Không thể nói thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không mặn mà với chiếc Cúp quốc gia bởi nói chung cùng ngoài chức vô địch hạng Nhất năm 2013 thì đội bóng xứ Quảng chưa một lần được hưởng niềm vui. Cũng phải nói thêm trong khuôn khổ Cúp quốc gia trên sân nhà Tam Kỳ họ đã từng hạ Hải Phòng - CLB thuộc dạng cứng cựa của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại, vậy thì tại sao không hy vọng?

Trận đấu của những bàn thắng

Mùa giải năm nay, Quảng Nam đã từng gặp SLNA 3 lần và khá ngạc nhiên, nó đều là những trận đấu mở, có khá nhiều bàn thắng được ghi. Các tỷ số trận đấu lần lượt là 2-4 (V-League - Trên sân Vinh), 3-3 (V-League - Trên sân Tam Kỳ) và 4-1 (lượt đi bán kết Cúp quốc gia), có đến 17 bàn thắng. Muốn có mặt ở trận chung kết, Quảng Nam phải thắng 3-0 hoặc thắng có cách biệt 4 bàn thắng, một việc quá khó với phong độ hiện tại của Thanh Trung và các đồng đội.

SLNA 4-1 Quảng Nam: Tỷ số làm bất ngờ cả 2 đội

SLNA 4-1 Quảng Nam: Tỷ số làm bất ngờ cả 2 đội

“Chúng tôi không ngại vô địch mà ngược lại còn quyết tâm giành chiến thắng ở trận cuối cùng. Đó là tinh thần của SLNA ở Cúp QG - Sứ Thiên Thanh 2017”, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA phấn khởi phát biểu.

Đang đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng V-League 2017 nhưng phong độ của Quảng Nam không ổn định. Sau chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Hải Phòng, họ đã thua đậm SLNA 1-4 ở sân Vinh, rồi lại để B.Bình Dương cầm hòa 1-1 ở vòng đấu trước của V-League. Trước đó, họ lại thắng FLC Thanh Hóa 3-2 ngay trên sân Thanh Hóa trong 1 trận đấu thăng hoa, 2 đội đôi công suốt 90 phút.

Đội khách SLNA thì đang có phong độ cực kỳ ấn tượng, họ có 3 trận liền tại V-League không để thủng lưới. Đội duy nhất chọc thủng lưới SLNA trong 4 trận đấu gần đây lại chính là Quảng Nam, trong 1 tình huống penalty mà có lẽ trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã nhận định sai tình huống Văn Khánh đã xoạc đúng bóng, tiền đạo Claudecir cố tình lao vào vấp ngã.

Dường như HLV Đức Thắng đang thành công với sơ đồ chiến thuật 4-6-0, dùng tiền đạo ngoại để gia cố hàng phòng ngự để nội binh làm nhiệm vụ ghi bàn. Trận lượt bán kết đi, Mạnh Hùng vừa trở lại vị trí hậu vệ trái đã bắt chết Đinh Thanh Trung, khiến cho hàng tiền đạo Quảng Nam đói bóng, Thiago, Đại Dương, Claudecir... mất hút.

Khó có “phim hay” ở Tam Kỳ?

Chắc chắn chủ nhà Quảng Nam sẽ không sớm bỏ cuộc còn BHL SLNA, đặc biệt là HLV Đức Thắng cũng chả dại gì bỏ qua cơ hội có mặt ở trận chung kết. Nhưng rõ ràng, mục tiêu lọt vào tốp có huy chương tại V-League 2017 của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ hiện thực hơn.

Hơn ai hết ông Phúc "béo" sẽ hiểu, bung hết sức cho 1 trận cầu sống mái trước đội khách SLNA đang có phong độ cực tốt trong giai đoạn về đích V-League là một quyết định thiếu khôn ngoan lúc này.

SLNA trước trận bán kết lượt về Cup quốc gia: Cờ đã đến tay xứ Nghệ

SLNA trước trận bán kết lượt về Cup quốc gia: Cờ đã đến tay xứ Nghệ

Khác với bộ mặt tại V-League 2017, đội bóng xứ Nghệ thi đấu cực kỳ ấn tượng tại khuôn khổ Cúp Quốc gia.

Nếu điều này xảy ra thì chắc chắn, không còn cách nào khác, đội khách cũng phải dốc toàn lực để bảo vệ kết quả đang có lợi. Thậm chí, chừng mực nào đó SLNA sẵn sàng “buông” V-League để dồn lực giành bằng được chiếc Cúp thứ 38 trong bộ sưu tập của mình.

Vì vậy, chủ nhà sẽ sớm xông lên tấn công để tìm kiếm cơ hội và bàn thắng. Vẫn là miếng đánh không chiến dành cho ngoại binh và quả lật từ cánh trái sang phải, nơi mà HLV Hoàng Văn Phúc cho là "tử huyệt" của SLNA. Nếu như hàng phòng thủ của SLNA đứng vững trong hiệp 1 thì có lẽ số phận trận đấu sẽ sớm kết thúc.

B.Bình Dương – SHB Đà Nẵng (Lượt đi 3-1, VTV6, VPF): Huỳnh Đức lại ca 'điệu buồn phương Nam'

B.Bình Dương – SHB Đà Nẵng (Lượt đi 3-1, VTV6, VPF): Huỳnh Đức lại ca 'điệu buồn phương Nam'

Nổi danh nhờ bóng đá Sài Gòn khi còn là cầu thủ, nhưng trớ trêu khi làm HLV, Huỳnh Đức đều gặp trắc trở mỗi khi hành quân về phương Nam. Lần đối đầu với B.Bình Dương tới đây, có thể sẽ lại khiến Huỳnh Đức phiền lòng.

Trận bán kết lượt về chỉ thực sự gay cấn, nếu đội chủ sân Tam Kỳ sớm có 2 bàn thắng và ngược lại sẽ tẻ nhạt, thậm chí chỉ là cuộc dạo chơi có bóng nếu như SLNA có được 1 bàn thắng. Hàng thủ của Quảng Nam sẽ yếu đi rất nhiều, nhất là khả năng chống bóng bổng khi mới đây trung vệ Thiago bị gãy xương mũi phải nghỉ thi đấu.

Theo nhận định của giới chuyên môn, có thể chủ nhà sẽ thắng nhẹ, SLNA đi tiếp còn Quảng Nam sẽ sớm chia tay Cúp quốc gia để chuẩn bị lực lượng cho trận gặp đối thủ “dễ xơi” XSKT.Cần Thơ. Trong khi đó, SLNA nhẹ chân trên sân Tam Kỳ để tập trung cho trận gặp chủ nhà HAGL mà nếu thắng, rất có thể chính họ sẽ mở đường cho HLV Hữu Thắng… đến Phố Núi.

Dự đoán: 2-1

1. Với 5 bàn thắng, 10 pha kiến tạo thành bàn Đinh Thanh Trung chính là ngòi nổ quan trọng nhất của chủ nhà Quảng Nam.

2. Đó là số bàn thắng mà ngoại binh Danko bất ngờ ghi được vào lưới Quảng Nam sau 5 trận tịt ngòi.

17. Số bàn thắng mà 2 đội có được sau 3 lần gặp nhau mùa này, tất cả đều là những trận đấu mở.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm