QNK.Quảng Nam quyết tâm "hóa rồng" trong mùa giải mới

19/10/2012 08:32 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Sáng qua, đội bóng xứ Quảng tập trung trở lại ở Tam Kỳ dưới thời tân HLV Nguyễn Văn Thịnh. Hiệu lệnh được đưa ra từ lãnh đạo đội là việc QNK.QN phải có mặt trong 2 vị trí cao nhất giải hạng Nhất mùa giải 2013.

Cuối mùa giải vừa qua, đã rộ thông tin bầu Hiển chuyển suất thăng hạng của CLB Hà Nội cho đội bóng xứ Quảng. Tuy nhiên, Chủ tịch CLB QNK.QN Lê Nguyên Hồng phủ nhận thông tin này. Ông Hồng khẳng định QNK.QN sẽ đường đường chính chính lên sân chơi chuyên nghiệp, chứ không có chuyện mua suất thăng hạng V-League từ đội bóng khác.

Nói là làm, đội bóng xứ Quảng đã có sự thay da đổi thịt trong cách làm, cách nghĩ trước giải hạng Nhất 2013. Cuộc họp cách đây 2 tuần giữa nhà tài trợ QNK và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt số tiền hoạt động trong mùa giải 2013. Cụ thể tỉnh sẽ giải ngân khoảng 10 tỷ và quỹ hoạt động của CLB, còn phía nhà tài trợ đóng góp 30 tỷ còn lại, để chăm lo chi phí mua sắm, cầu thủ, đi lại, đào tạo trẻ của QNK.QN.



Mục tiêu của QNK Quảng Nam (trái) trong mùa giải mới là quyết tâm thăng hạng. Ảnh: V.S.I

Trao đổi với TT&VH về mục tiêu ở giải hạng Nhất 2013, một lãnh đạo của đội bóng cho biết: “Nguồn ngân sách của đội bóng trong mùa giải mới là khá cao so với thời điểm khó khăn như thế này. Chúng tôi phải cảm ơn sự chăm lo tận tình từ nhà tài trợ, lãnh đạo tỉnh. Tham vọng năm nay của đội bóng không chỉ là trụ hạng, mà còn hướng đến thành tích nằm trong 2 vị trí đầu tiên. Nếu có may mắn, QNK.QN còn hướng đến chức vô địch giải hạng Nhất mùa giải năm nay’’.

Nhìn lại hành trình thăng trầm bóng đá Quảng Nam nhiều năm qua, chính vị lãnh đạo này thổ lộ: “Trong nhiều năm qua, bóng đá Quảng Nam thường vật vã tìm nhà tài trợ, kinh phí rồi kiếm quân. Năm nào cũng sát giải đấu tổ chức chúng tôi mới đủ quân số, kinh phí. Trụ hạng cũng là hạnh phúc rồi. Nhưng bây giờ cờ đã đến tay, QNK.QNK không tận dụng được thời cơ thì thật uổng phí’’.

Thậm chí vào lúc này, đội chủ sân Tam Kỳ còn là điểm đến nhộn nhịp, trong thời điểm nhiều đội bóng thắt lưng, buộc bụng. Lãnh đạo CLB không tiếc tiền, miễn là có được cầu thủ chất lượng, đáp ứng tham vọng mà mình đã đặt ra. Có lẽ QNK Quảng Nam sẽ chi khoảng 15 tỷ để chiêu mộ cầu thủ trước thềm mùa giải mới. Con số ấy không phải là nhỏ, trong lúc sàn chuyển nhượng bóng đá nội ế ẩm. Tham vọng lớn, lại có sẵn tiền, QNK.QN có sức hút lớn cũng vì lẽ ấy. Nhiều cầu thủ có tên tuổi đã đánh tiếng sẵn sàng về đầu quân cho QNK.QN vào thời điểm này. Ngược lại, lãnh đạo QNK.QN cũng sẵn sàng chào đón những cầu thủ từng chơi ở V-League đầu quân cho mình, nếu thấy phù hợp yêu cầu giá cả và chất lượng.

HLV Nguyễn Văn Thịnh mang trọng trách xây dựng bộ khung chất lượng, đội hình ổn định để đua tranh ngôi vô địch. Thực tế buổi tập nhẹ chiều qua, ông Thịnh đã có 18 cầu thủ trong tay. Có thể kể tới cựu tuyển thủ U23 Đinh Thanh Trung hay những cựubinh như Xuân Nam, Đức Nam, Văn Việt, Đức Nhật, A Vỹ…

Do mới tập trung trở lại, việc bổ sung người chưa được thực hiện cách triệt để. Nhưng HLV Nguyễn Văn Thịnh khẳng định sẽ chỉ ký HĐ với những cầu thủ có tên tuổi, chuyên môn tốt, chứ không thử việc ồ ạt. Theo tiệt lộ lãnh đạo CLB, họ mới chỉ giữ lại ngoại binh David cho chiến dịch thăng hạng năm nay. Ngoài ra, QNK.QN tính hỏi mua vài ngôi sao ngoại, nhưng chưa đưa ra cái tên cụ thể.

Riêng việc chuyển nhượng nội binh, QNK sớm có được 3 tân binh đầu tiên dưới thời ông Thịnh “đen’’ là Văn Quân, Xuân Thắng, Xuân Thành. Đầu tiên là trung vệ Xuân Thắng cũng theo thầy cũ vào tận xứ Quảng. Sự có mặt của trung vệ có biệt danh Thắng “đầu bò’’ sẽ mang lại sự vững chắc cho hàng phòng ngự của đội bóng xứ Quảng. Ngoài ra, tiền vệ Văn Quân từ CLB Hà Nội cũng trở lại miền Trung. Cùng với Thành Trung, Văn Quân, tân binh Xuân Thành cũng từng chơi V.HP ở mùa giải năm trước. Đây là cầu thủ trẻ nhiều triển vọng, có lối chơi xông xáo, nhiệt tình mà QNK.QN vừa nhanh tay ký được.

Theo lịch trình chuẩn bị, QNK.QN sẽ vào TP.HCM tập huấn vào tuần sau, để bắt đầu quá trình rèn quân, luyện thể lực và tranh thủ “săn” thêm cầu thủ giỏi trước khi mùa giải mới bắt đầu. Với thực lực và tham vọng đang có trong tay, QNK.QN khao khát hóa rồng trước thềm mùa giải mới là điều không bàn cãi.

MỘC MIÊN

BẦU HIỂN YÊU XỨ QUẢNG-ĐÀ…

Có lần, bầu Hiển bảo rằng ông có cơ duyên kỳ lạ với xứ Quảng-Đà, nên ông quyết định đầu tư cho đội bóng xứ này. Cái cơ duyên mà ông Hiển lý giải ban đầu là do HN.T&T của ông thăng liền 2 hạng Nhì và Nhất đều đá VCK trên sân Chi Lăng (2006, 2007).

Có phải lý do đó không nhưng năm 2008 ông chủ này đã quyết định tiếp nhận đội bóng sông Hàn. Dĩ nhiên thời điểm đó, bất động sản phi mã, nên ai cũng bảo bầu Hiển không thiệt khi sở hữu mảnh đất vàng ở làng bóng đá Tuyên Sơn và hơn 30 ha đất ở Hòa Minh. Tóm lại, sau này đấy là những nguồn lực lớn cho bầu Hiển, nên không thể nói cuộc “tình duyên” bóng đá của ông với Đà Nẵng là thiệt thòi.

Sau 5 năm gắn bó, khó ai thành công hơn bầu Hiển khi đã góp công mang về 2 chức vô địch V-League cho SHB.ĐN. Đấy cũng là cái duyên, bởi giả như ông bầu khác đầu tư vào bóng đá sông Hàn, liệu có lập được chiến tích như ông Hiển? Nếu theo dõi tâm cảm bầu Hiển, có thể thấy ông vẫn còn phải có trách nhiệm với SHB.ĐN, nhưng chính việc SHB.ĐN đã có tất cả, nên ông Hiển đã chuyển “tình cảm” sang người anh em khác là Quảng Nam.

Năm vừa rồi mấy lần bầu Hiển thân chinh vào Tam Kỳ xem, rồi móc tiền túi thưởng cho đội. Chính vì lý do đó, ông quyết tâm giải thể đội hạng Nhất SHB.ĐN, để đầu tư cho bóng đá xứ Quảng. Những dự án mới về khai thác khoáng sản của bầu Hiển ở Quảng Nam, trong đó tiêu điểm là Đại Lộc, đang được bầu Hiển triển khai, nên việc ông yêu đội bóng xứ Quảng cũng là điều dễ hiểu. Bóng đá có sức lan tỏa và kết nối mãnh liệt. Bằng chứng là thông qua bóng đá, “thương hiệu” của bầu Hiển nói riêng, ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội và tập đoàn T&T nói chung, bay bổng đột biến chỉ trong dăm năm qua.

Mới đây, vào giải quyết vụ giải tán đội hạng Nhất SHB.ĐN, bầu Hiển cũng dành thời gian đến Tam Kỳ để tổ chức cuộc họp mặt lãnh đạo đội bóng Quảng Nam. Bầu Hiển đã hô xung phong năm tới mục tiêu của đội là phải thăng hạng. Chính vì lẽ đó, ngân sách của đội hạng Nhất Quảng Nam mùa tới chẳng kém CLB chuyên nghiệp hạng trung nào. Liếc nhìn danh sách được tiến cử, trong đó có mấy cầu thủ SHB.ĐN, bầu Hiển kiên quyết lắc đầu và nói thẳng ông cần cầu thủ giỏi để lên hạng. Với tiền lệ bơm tiền chóng mặt, mấy năm qua bầu Hiển đã rất thành công với HN.T&T và SHB.ĐN.

Với sân chơi hạng Nhất, việc giành vé lên hạng có lẽ đơn giản với bầu Hiển. Trong tình huống năm sau Quảng Nam đoạt vé chuyên nghiệp, cũng khó nghĩ cho BTC và VFF. Biết đâu trong vài năm tới, khi bầu Hiển chuyển hướng đầu tư vào Quảng Nam, bơm tiền nhiều hơn cho đội bóng đất Quảng, Tam Kỳ lại là tiêu điểm bóng đá, chứ không phải là SHB.ĐN. Ngày đó còn xa nhưng chắc chắn mùa tới, đội bóng Quảng Nam dưới sự trợ lực của bầu Hiển sẽ làm thiên hạ phải chú ý!

HỮU QUÝ



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm