Những người tiếp lửa cho tuyển Việt Nam

18/10/2019 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua là sự nỗ lực lớn của thầy trò ông Park Hang Seo, nhưng không thể không kể tới đội ngũ CĐV, gắn bó, cổ vũ đội tuyển ở mọi lúc, mọi nơi.

Truyền thông UAE hoang mang trước trận gặp Việt Nam

Truyền thông UAE hoang mang trước trận gặp Việt Nam

Truyền thông UAE đã nghi ngờ về sức mạnh cũng như tham vọng của đội tuyển quốc gia nước này trước thềm trận đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

2 năm vừa qua có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của những CĐV bóng đá Việt Nam, khi các ĐTQG Việt Nam dưới thời ông Park liên tục gặt hái thành công ở sân chơi khu vực và châu lục. Điều này khiến cho các CĐV thường xuyên theo chân đội tuyển Việt Nam càng có thêm hứng khởi với việc theo sát hành trình của các học trò ông Park.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày 15/10 vừa qua ở sân Kapten Iwayan Dipta (Bali, Indonesia) cũng vậy. Mặc dù hành trình di chuyển không thuận lợi nhưng vẫn có rất nhiều CĐV Việt Nam tìm cách bay tới Bali để có thể cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Một khó khăn lớn cho người hâm mộ Việt Nam tại trận đấu vừa qua là việc BTC chủ nhà không bán vé xem trận đấu tại quầy mà chỉ bán online, CĐV Việt Nam muốn mua thì đăng ký với VFF, rồi VFF chuyển danh sách qua LĐBĐ Indonesia (PSSI), và PSSI sẽ mail lại vé có mã QR cho người mua để in ra mang vào sân.

Rắc rối như thế nên không ít CĐV Việt Nam đã phải vô cùng vất vả để cầm được tấm vé vào sân, vì có khách sạn nơi một số CĐV Việt Nam thuê phòng không có đủ mực in để in số lượng giấy lên tới hơn 100 tờ, còn cơ sở sao chụp in ấn ở ngoài đường có đủ năng lực in số lượng lớn lại không có kết nối Internet để tải file ra in.

Thế nên mới có 2 CĐV Việt Nam vì quá máu mê với đội tuyển Việt Nam mà đã mạo hiểm bay từ Nhật Bản sang Bali để xem bóng đá dù không cầm trong tay bất cứ tấm vé nào và cũng không nằm trong danh sách các CĐV Việt Nam được VFF đăng ký mua vé với PSSI.

Chú thích ảnh
CĐV Việt Nam theo chân đội tuyển đến Bali (Indonesia)

Tuy nhiên, cuối cùng vì số lượng CĐV Việt Nam trên khán đài sân Kapten Iwayan Dipta đông hơn dự kiến nên BTC phải mở thêm một khu vực khán đài nữa kế bên, nên 2 CĐV nói trên đã may mắn lọt vào được trong sân để chứng kiến chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Anh Võ Anh Tuấn, một CĐV tới từ Nha Trang, cho biết nhóm CĐV của anh có rất nhiều người không cùng địa điểm sinh sống, vì có người ở Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn hay Kiên Giang, nhưng tất cả đều tập trung ở Sài Gòn để bay sang Bali cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Anh Tuấn kể rằng trong một nhóm CĐV Việt Nam khác có một CĐV lớn tuổi không may bị ngã trên máy bay dẫn đến vỡ đầu, nhưng sau khi được sơ cứu ở Malaysia thì CĐV này vẫn kịp thời có mặt ở sân Kapten Iwayan Dipta để cùng vào sân với CĐV Việt Nam.

Xét về mức độ cuồng nhiệt cũng như mức độ chuyên nghiệp trong hoạt động cổ vũ thì CĐV Việt Nam vẫn còn phải học hỏi khá nhiều từ CĐV Indonesia, CĐV Malaysia hay CĐV Thái Lan, nhưng xét về tình yêu với bóng đá cũng như màu cờ sắc áo ĐTQG thì CĐV Việt Nam không thua kém bất cứ ai.

Cũng tại sân Kapten Iwayan Dipta, chúng tôi đã gặp một nữ CĐV là nhân viên ngân hàng tại TP.HCM, tuy không may bị ngã gãy chân không lâu trước ngày diễn ra trận đấu Indonesia-Việt Nam, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ngồi xe lăn sang Bali để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Nếu bạn nghĩ rằng cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở nước ngoài chỉ phù hợp với lứa tuổi thanh niên hoặc trung niên, thì có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên khi có mặt ở sân Kapten Iwayan Dipta tại trận đấu Indonesia-Việt Nam nói trên.

Lý do là bởi có rất nhiều CĐV lớn tuổi xuất hiện trong đoàn CĐV Việt Nam có mặt ở Bali, và chúng tôi đã gặp một cụ bà đã hơn 80 tuổi, chỉ vừa bay tới Bali vào sáng ngày 15/10 nhưng ngay trong buổi chiều đã cùng họ hàng, con cái ra sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Chứng kiến không khí náo nhiệt của CĐV Việt Nam tại sân Kapten Iwayan Dipta, có một số CĐV Indonesia vì quá hâm mộ và yêu mến đội tuyển Việt Nam nên đã xin phép được dán lá cờ nhỏ Việt Nam trên mặt để biểu thị tình cảm với thầy trò ông Park cũng như với CĐV Việt Nam.

Nói một cách nào đó thì tình yêu bóng đá của CĐV Việt Nam đã lan toả và truyền cảm hứng cả cho những người không mang trong mình dòng máu Việt.

Hầu hết những người mà chúng tôi có dịp tiếp xúc ở sân Kapten Iwayan Dipta chiều ngày 15/10 đều là CĐV trung thành của đội tuyển Việt Nam, và họ thường xuyên theo chân đội tuyển Việt Nam ở mọi giải đấu, không phân biệt là sân khách hay sân nhà, không phân biệt hành trình thuận lợi hay khó khăn, chỉ cần nơi nào có đội tuyển Việt Nam là họ sẽ lập tức lên đường.

Trong số này, có không ít người đều đang bận rộn với sự nghiệp hoặc công việc làm ăn riêng của mình, nhưng hễ có đội tuyển Việt Nam thi đấu là họ sẽ bàn giao lại công việc cho người nhà hoặc cộng sự thân thiết rồi lên đường để thoả mãn tình yêu và đam mê với đội tuyển Việt Nam.

Trông người mà ngẫm đến ta

Trong không khí tưng bừng và phấn khởi của bóng đá Việt Nam lúc này, không ít người hâm mộ Việt Nam lại thấy chạnh lòng và thông cảm cho CĐV Indonesia, bởi đội bóng của quốc đảo nổi tiếng cuồng nhiệt bóng đá này đang ở hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Đội tuyển Indonesia đã cầm chắc bị loại khi bảng G vòng loại World Cup 2022 mới đi được một nửa chặng đường, sau 4 trận thua liên tiếp.

Tuy nhiên, trong lúc bày tỏ sự phẫn nộ và bức xúc với PSSI cũng như HLV trưởng đội tuyển Indonesia Simon McMenemy, CĐV Indonesia vẫn cổ vũ nhiệt thành cho đội bóng của mình. Kể cả khi Tiến Linh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam, trên sân Kapten Iwayan Dipta vẫn không có tiếng la ó huýt sáo nào của CĐV Indonesia dành cho đội bóng của mình mà họ vẫn tưng bừng cổ vũ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm