Nhớ Cúp con cọp

08/11/2018 09:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Trong trận đua tranh Cúp, Việt Nam đấu với Thái Lan, Bao Đại Nhân thích chí bèn mua ngay Tivi màu. Đá bóng với đá cầu Hồng Sơn nhảy lên đánh đầu, ông Riedl gật đầu cho vào đội tuyển quốc gia. Minh Hiếu ra, Lê Huỳnh Đức nhảy vào, anh sút xa ghi bàn thắng một đều…”.

Từ Tiger Cup đến AFF Cup và 10 năm giấc mộng Vàng

Từ Tiger Cup đến AFF Cup và 10 năm giấc mộng Vàng

Hạng tư châu Á; á quân U23 châu lục; vào đến bán kết ASIAD; vòng loại Olymic cuối tuần... sau gần 3 thập kỷ trở lại với đấu trường quốc tế, bóng đá Việt Nam đã có được những thành tích đáng kể ở tầm châu lục. Ấy vậy nhưng, sân chơi Đông Nam Á, vốn bị ví như cái "ao làng" lại nhiều lần khiến cả nền bóng đá quốc gia... đuối nước!

Sau nhiều năm, đến hôm nay đoạn nhạc chế này vẫn còn rạo rực trong ký ức của người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhất là với trẻ con. Trẻ con hồi ấy chưa xa, trên khắp mọi ngõ ngách của đất nước, đều tự hào ra đường với chiếc áo màu đỏ có số và tên cầu thủ yêu thích của mình.

Những năm trước 2000, bóng đá ta còn chưa lên chuyên, còn lép vế so với người Thái ở khu vực nhưng vô vàn kỷ niệm và cảm xúc. Tình yêu tự bao giờ vẫn thế, khó tính toán so đo, hay phân định thiệt hơn, huống hồ bóng đá đã được coi như thứ tôn giáo để kết nối cộng đồng.

Bóng đá đem lại niềm vui và hứng khởi cho mọi người. Nó tự thân đi vào từng ngóc ngách đời sống mỗi gia đình hay có sức lan tỏa xã hội.

Vậy nên, dù lứa cầu thủ được coi như “thế hệ vàng” ngày đó chưa một lần được nếm cảm giác vàng thật song vẫn đủ để khiến trái tim khán giả chân chính thổn thức, mê say với những tối xuống đường, những đêm không ngủ.

Từ hình ảnh Hồng Sơn chống nạng trở về sau Tiger Cup 96. Cú đánh gót hào hoa của Huỳnh Quốc Cường cũng năm đó. Rồi khán đài Hàng Đẫy hát vang năm 1998, để phải thổn thức cùng bi kịch cái lưng của anh chàng cao kều Sasi Kumar.

Hay khoảnh khắc của chàng trai tháng mười hai Lê Công Vinh trong “cái đêm hôm ấy đêm gì” 28/12/2008, đến bây giờ vẫn ám ảnh chúng ta, như nhắc nhớ về những ngày chưa xưa, chưa cũ.

AFF Cup 2018 đã bên thềm, mấy hôm nay như mọi khi, những tư liệu, hình ảnh, bàn thắng… lại được truyền thông lần giở, mà không gì khác gì hơn là để hâm nóng lại nhiệt huyết nơi người hâm mộ, cả với các tuyển thủ quốc.

Nói thế để thấy tình yêu nếu khơi nguồn từ chân thật, dẫu có qua tháng ngày dâu bể, vẫn chất chứa trong lòng khán giả . Mong ông Park cùng học trò, cứ hanh thông cái đầu mà tận hiến.

Không thành công cũng thành nhân. Hãy cố gắng để lại một số khoảnh khắc đi vào lòng người. Thế cũng trân quý trong bối cảnh hiện nay.

Nếu lần này vô địch, lửa trong tro sẽ bùng, còn gì tuyệt vời hơn. Đó là niềm cảm hứng lớn để nghĩ đến chuyện canh tân bóng đá nước nhà.

đời bãi bể - nương dâu. Mới đó mà cái Cúp con cọp ngày nào đã đi hơn 20 năm. Trận thắng Thái Lan 3-0 như ngày hôm qua. Rồi đêm cuối năm Mỹ Đình nâng Cúp cũng tròn chẵn mười năm. Cũng lâu rồi, không khí ngất trời mới lại có như hôm nay.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm