Nhâm Mạnh Dũng kỳ cuối: Phía trước là đại lộ

03/08/2022 15:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhâm Mạnh Dũng không phải là mẫu tiền đạo có đôi chân ma thuật, chơi “thêu hoa dệt gấm” để làm người hâm mộ phát điên lên vì sướng. Anh vào sân theo kiểu “bàn thắng lăn vào lưới là bàn thắng đẹp”, có nghĩa coi trọng tính khoa học, thực dụng và hiệu quả, đặc biệt những trận đấu lớn.

Nhâm Mạnh Dũng, một hiện tượng thú vị

Nhâm Mạnh Dũng, một hiện tượng thú vị

Điều gì sẽ xảy ra nếu như Nhâm Mạnh Dũng không phải là tác giả ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan ở chung kết SEA Games 31, đưa U23 Việt Nam vô địch? Chỉ biết rằng, sau bàn thắng đó khán giả Việt Nam mới biết đến anh nhiều, tạo động lực lẫn niềm tin cho cầu thủ trẻ này trên hành trình khám phá giới hạn bản thân.

1. Được ấn ở vị trí nào Dũng cũng vui vẻ đón nhận. Đấy cũng là cơ sở để nhiều người tin với sức trẻ, Nhâm Mạnh Dũng sẽ còn tiến xa trên đại lộ sự nghiệp.

Chàng tiền đạo trẻ Viettel cũng là người may mắn khi có cơ hội lĩnh ngộ giáo án đặc sắc của 3 người thầy nổi tiếng là Hoàng Anh Tuấn, Park Hang Seo và Gong Oh Kyun.

Năm 2018, Dũng được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lên đội tuyển U19 quốc gia chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á. Để thử nghiệm “chân cẳng” học trò, thầy Tuấn đưa đội tham dự giải giao hữu quốc tế tại Hàn Quốc.

Giải này ngoài chủ nhà còn có U19 Argentina, U19 Maroc. U19 Việt Nam đá khá tốt, xếp hạng 3 với kết quả thua Argentina, hòa Hàn Quốc và Maroc. Nhâm Mạnh Dũng nhớ lại: “Khi bước vào giải, thầy Tuấn dặn cầu thủ phải chơi đúng ý đồ chiến thuật, không nên quá áp lực. Toàn đội tâm lý thoải mái nên chơi rất tốt. Sau giải đó về nước, truyền thông cũng bắt đầu chú ý”.

Là học trò thầy Tuấn, yêu cầu tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật chiến thuật và thể lực rất cao. Dũng và đồng đội được hấp thụ giáo án mới mẻ, thi đấu cọ xát nhiều giải đấu quốc tế nên kinh nghiệm đã tăng tiến rõ nét.

Ai cũng tưởng với phong độ đó toàn đội sẽ làm nên việc lớn tại giải vô địch U19 Đông Nam Á. Nhưng, tất cả kỳ vọng đã biến thành nỗi thất vọng khi U19 Việt Nam và Nhâm Mạnh Dũng nói riêng đã thi đấu không tốt, bị loại ngay vòng bảng.

Sau giải này, Nhâm Mạnh Dũng phải chịu rất nhiều áp lực. Trở về CLB Viettel, trong vị thế một cầu thủ trẻ nên anh phải ngồi băng ghế dự bị, ít khi được đá chính. Nhưng một ngày nọ, thầy Park Hang Seo lại “nổi hứng” tuyển thêm quân theo cái cách lạ lùng, cho đội V-League Viettel đá giao hữu với U22 Việt Nam.

Chỉ hơn 30 phút thi đấu nhưng Nhâm Mạnh Dũng đã được thầy Park chấm, gọi lên chuẩn bị cho SEA Games 30. Niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, Dũng nhanh chóng bị quay vào ô “trở về với ông chú Viettel”, khi “chưa đủ tuổi”.

Nói thế vì lúc đó U23 Việt Nam nhân tài “đông như quân Nguyên”. Dũng không quá buồn vì phải chấp nhận thực tế các đàn anh quá giỏi, nên thầm nhủ, không có gì phải tiếc vì đã cố gắng hết sức.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ sẽ còn nhớ mãi cú đánh đầu kinh điển của Nhâm Mạnh Dũng vào lưới Thái Lan, đưa U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Linh

2. Sang năm 2020, thầy Park lại gọi Nhâm Mạnh Dũng tập trung để chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á, nhưng năm 2020 giải đấu bị lùi lại không tổ chức được do dịch bệnh. Các giải đấu V-League vẫn tiếp diễn và kết quả cuối cùng là đội Viettel vô địch V-League.

Dù không thi đấu nhiều nhưng với Dũng, đấy là thành tựu lớn của đời người. Vô địch đâu phải chuyện dễ, nhất là với một đội bóng mới chơi được một mùa giải chuyên nghiệp như Viettel.

Nhâm Mạnh Dũng vẫn cần mẫn tập luyện. Anh không nề hà đá chính hay dự bị, vị trí nào. Năm 2020, thầy Park gọi Dũng lên và kéo về đá trung vệ lệch trái. Từ tiền đạo thầy chuyển về đá trung vệ, vị trí đòi hỏi sự an toàn chắc chắn, không phải ai cũng dễ dàng thích nghi.

Sau VCK U21 quốc gia 2020, Nhâm Mạnh Dũng lại được thầy Park triệu tập U22 đá giao hữu với đàn anh ĐTQG ở Cẩm Phả - Quảng Ninh, vẫn vị trí trung vệ lệch trái. Trong trận giao hữu này, U22 thua đàn anh 1 trận, hòa 1 trận.

Thời điểm dịch bệnh dữ dội, tâm lý cầu thủ U23 Việt Nam cũng bị ảnh hưởng do ít được ra sân. Tháng 7/2021, thầy Park tập trung ĐTQG đá vòng loại World Cup 2022. U23 được đá tập với đàn anh nhiều trận để chuẩn bị cho SEA Games 31 và giải VCK U23 châu Á tại Uzebekistan vào tháng 6/2022.

Nhâm Mạnh Dũng vẫn nhớ lúc thầy Park gọi lên để sàng lọc danh sách đá SEA Games 31, cầu thủ nào cũng phải nỗ lực hết sức mình để không bị loại. Từ lúc lên tập trung là đầu tháng 4/2022 đến trước SEA Games 31 vỏn vẹn 3 ngày, mới có danh sách cuối cùng, ai cũng căng thẳng.

Từ SEA Games 31, Dũng được trở lại đá vị trí sở trường là tiền đạo cắm.Lứa U23 của Nhâm Mạnh Dũng không được đánh giá cao như lứa U23 của Quang Hải, điều ấy khiến thầy Park Hang Seo rất áp lực. Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng vào lưới Thái Lan trận chung kết khiến mọi thứ vỡ òa, giải tỏa.

Nhâm Mạnh Dũng nhớ lại: “Lúc ấy Dũng rất vui, hạnh phúc. Bàn thắng ấy thực sự rất quan trọng trong sự nghiệp của em. Nó là bước đệm để mọi người biết đến em nhiều hơn, là dấu ấn khởi đầu để em cố gắng nhiều hơn nữa”.

3. Tạm biệt SEA Games 31 được vài ngày, khi hơi thở vô địch vẫn còn lâng lâng trong lòng thì Dũng lại lên đường sang Dubai, UAE tập huấn cho giải VCK U23 châu Á tại Uzebekistan. Tại đây, người thầy mới từ Hàn Quốc sang đã đem đến cho dàn cầu thủ U23 một cảm xúc rất lạ, thầy Gong Oh Kyun.

Thầy Gong luôn tạo cảm giác gần gũi. Ông chỉ vẽ cách di chuyển, nhận bóng và hỗ trợ đồng nghiệp sao cho hiệu quả nhất. Lúc mới gặp, thật bất ngờ khi ông hỏi tên bố mẹ Nhâm Mạnh Dũng, gia đình, hoàn cảnh. Điều Dũng thú vị là thầy mới học tiếng Việt có ít ngày mà phát âm tên Dũng khá là chuẩn.

Chú thích ảnh
Nhâm Mạnh Dũng đã chơi xuất sắc tại VCK U23 châu Á 2022 trong vai trò trung vệ, tiền đạo và… thủ môn. Ảnh: Song Ngọc

Mặc dù nhân duyên với thầy Gong Oh Kyun mới chỉ bắt đầu ở giải VCK U23 châu Á diễn ra khá ngắn tại Uzebekistan nhưng Nhâm Mạnh Dũng lại “lột xác” trở thành một cầu thủ truyền cảm hứng và có sức lan tỏa trên sân khá tốt.

Phút 78 trong trận gặp Saudi Arabia, Quan Văn Chuẩn bị trọng tài xác định phạm lỗi, ngăn cản một bàn thắng của đối phương và nhận thẻ đỏ trực tiếp, trong thế nguy nan ấy, Nhâm Mạnh Dũng đã được thầy Gong chỉ định trấn giữ khung thành thay Quan Văn Chuẩn vì quyền thay thủ môn của U23 Việt Nam đã hết.

Nhâm Mạnh Dũng với chiều cao 1m81 khi ấy, xỏ găng thủ môn trở thành lá chắn thép, một tình huống thật trớ trêu nhưng lại làm nên lịch sử bởi tinh thần công - thủ của Nhâm Mạnh Dũng thật kiên cường, dù ở vị trí nào cũng nỗ lực hết mình dù chỉ còn 10 phút trên sân. Khả năng thích nghi mọi hoàn cảnh luôn là điểm cộng của chàng trai trẻ gốc Thái Bình.

Trước đó, Nhâm Mạnh Dũng từng làm ngây ngất với pha đánh đầu mở tỷ số vào lưới Malaysia, dù xung quanh là 4 cầu thủ áo vàng cùng thủ môn của đội bạn đeo bám quyết liệt. Nhưng với chiều cao 1m81 cùng bản năng săn bàn thính nhạy, Nhâm Mạnh Dũng đã chiến thắng.

Cái đầu của họ Nhâm thực sự là thứ vũ khí thượng thặng. Trận này Dũng lại đá cực hay trong vai trò trung vệ, cặp cùng Việt Anh. Điều đặc biệt là trong giới cầu thủ, Nhâm Mạnh Dũng lại thích tiền đạo Nguyễn Anh Đức vì lối đá của Dũng và Anh Đức có phong cách giống nhau.

V-League 2022 đã khởi tranh được 10 vòng, dù thường phải nhường suất đá chính cho tiền đạo ngoại nhưng Dũng là một trong những gương mặt được đánh giá có phong độ tốt nhất ở Viettel.

***

Ngoài đời, tiền đạo Viettel vẫn rất hồn nhiên, lãng mạn. Nhâm Mạnh Dũng thích nghe nhạc của ca sĩ Sơn Tùng- MTP. Ca khúc: “Remember me” – dịch: Chúng ta không thuộc về nhau anh khoái nhất. Ở cùng độ tuổi 9X cùng với Sơn Tùng và là đồng hương quê lúa Thái Bình, Nhâm Mạnh Dũng cảm thấy hứng khởi sau những giờ tập luyện trên sân bóng mỏi mệt.

Âm nhạc của Sơn Tùng như một thứ gì đó bứt phá ra khỏi một cái tôi lệ thuộc, mê đắm, tự do. Phút ngẫu hứng của Nhâm Mạnh Dũng là những buổi tối, lái xe đi dạo với tâm trạng phơi phới tuổi đôi mươi, hoặc dành 1 vài giờ đồng hồ buổi tối để chơi game liên quân.

Tiền đạo Viettel vẫn còn trẻ để sống và làm những điều mình thích sau mỗi ngày tập luyện quần quật trên sân cỏ với giáo án của thầy, để đến ngày thi đấu trên sân lại căng mình cố gắng hái quả ngọt!

Hoàng Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm