'Người hùng' Rimario và ngôi á quân cho FLC Thanh Hóa

09/10/2018 06:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ trực tiếp Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng đấu cuối cùng nhờ bàn thắng duy nhất của Rimario, FLC Thanh Hóa đã chính thức giành vị trí á quân V-League 2018. Một thành tích ngoài sức tưởng tượng đối với đội bóng xứ Thanh.

Bước vào trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN, FLC Thanh Hóa buộc phải thắng nhưng lại nhập cuộc khá thận trọng. Đội chủ nhà tập trung nhân sự khá đông ở khu vực giữa sân, chơi chặt chẽ và chắc chắn. Đây chính là cơ hội để Sanna Khánh Hòa BVN tạo ra thế trận tấn công và phần nào áp đảo ngay từ những phút đầu. Chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã hai lần xuất sắc cản phá các pha dứt điểm cận thành của đội khách.

Sự nhập cuộc đầy tự tin của Sanna Khánh Hòa BVN đã làm hàng thủ của đội chủ nhà phải hoạt động khá lúng túng. Phải sau gần 10 phút, thế trận mới phần nào cân bằng hơn. FLC Thanh Hóa bắt đầu tổ chức được các pha tấn công về phía khung thành của đối phương. Như thường lệ, Omar và Rimario là những mũi nhọn chơi nổi bật nhất trên hàng công của đội chủ nhà.

Những pha phản công của FLC Thanh Hóa đã phát huy hiệu quả khi Rimario tiếp tục thể hiện cái duyên và phong độ ghi bàn cao của mình bằng pha thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 12. Bàn thắng thứ 8 của tiền đạo người Jamaica này đã thể hiện sự tinh quái trọng lối chơi của FLC Thanh Hóa.

Thế trận sau đó diễn ra quyết liệt hơn khi cầu thủ hai đội liên tục có những pha vào bóng khá rát. Sanna Khánh Hòa BVN là đội tạo ra nhiều tình huống dứt điểm cùng thế trận có phần áp đảo hơn. Dù vậy, thế trận phòng thủ chặt chẽ cùng sự bọc lót tốt đã giúp đội chủ nhà giữ được lợi thế dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Trong thế bị dẫn trước, Sanna Khánh Hòa BVN chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu hiệp 2 là điều dễ hiểu. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân đều nỗ lực tăng tốc trong mỗi pha lên bóng tấn công, tuy vậy họ cũng vấp phải hàng thủ chơi quyết liệt, không khoan nhượng của FLC Thanh Hóa.

Đội chủ nhà còn tạo ra nhiều pha phản công khá sắc bén. Rimario vẫn là cái tên khiến hàng thủ của Sanna Khánh Hòa BVN phải làm việc rất vất vả. FLC Thanh Hóa cũng tạo ra một loạt pha dứt điểm nhưng thiếu độ chính xác. Nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã có thể nâng tỷ số.

Không còn gì để mất, Sanna Khánh Hòa BVN dồn toàn lực lên tấn công trong những phút cuối hiệp 2. Thủ môn Bùi Tiến Dũng dù cũng phải hoạt động khá vất vả nhưng vẫn đứng vững trước các pha dứt điểm của các chân sút đội khách. Hữu Dũng, Đình Tùng cũng được tung vào sân nhằm bảo đảm sự chắc chắn ở tuyến giữa. Phút 87, trung vệ Chaher bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 khiến Sanna Khánh Hòa BVN chỉ còn chơi với 10 người. Đội khách không còn hy vọng lật ngược thế cờ khi thời gian còn lại là quá ít.

S.Khánh Hòa mơ thành 'á hậu'

S.Khánh Hòa mơ thành 'á hậu'

Trận thua trước FLC Thanh Hóa ở vòng 24, đã khiến công sức cả mùa của SLNA đổ sông, đổ biển. Cơ hội lọt vào Top 3 của xứ Nghệ gần như bất khả thi, bởi phải bao gồm cả điều kiện cần và đủ. Việc kiếm trọn vẹn 6 điểm ở 2 lượt cuối gần như quá sức với thầy trò Nguyễn Đức Thắng. Lúc này đá vì danh dự, có lẽ sẽ khả dĩ hơn với họ.

Chung cuộc, FLC Thanh Hóa giành chiến thắng với tỷ số 1-0, chính thức giành vị trí á quân V.League 2018 với 46 điểm. Đây có thể xem là thành tích đáng khen của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng ở mùa này. Vị trí á quân giành được ở mùa giải năm nay là khó khăn hơn rất nhiều nhưng cũng rất xứng đáng.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm