Ngọc Hải, Nguyên Mạnh gây bất ngờ với HLV Park Hang Seo

17/06/2020 21:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 8 bàn thua sau 5 vòng đấu, Viettel đang cùng DNH Nam Định xếp áp chót về số lần lọt lưới năm nay (chỉ kém Quảng Nam đã thủng lưới 13 bàn). Một con số kỷ lục với CLB này và không dễ chấp nhận khi thủ lĩnh hậu phương cho đội bóng áo lính là những học trò của HLV Park Hang Seo như Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Tiến Dũng.

Công Phượng lập siêu phẩm, TPHCM đánh bại Viettel

Công Phượng lập siêu phẩm, TPHCM đánh bại Viettel

Công Phượng ghi bàn thắng đẹp mắt góp phần giúp TPHCM đánh bại Viettel 3-0. Trong khi đó, Bình Dương giành chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam và Hải Phòng thất thủ 0-1 trước Than Quảng Ninh.

Một thực tế không dễ nuốt trôi với những người yêu mến “hậu duệ nhà Thể Công” chính là CLB đã đầu tư rất nhiều tiền của cho hàng thủ. Nguyên Mạnh, Ngọc Hải đứng trước khung thành Viettel, cùng với Tiến Dũng đã biến đội bóng này “bê” gần như nguyên bộ khung phòng ngự ĐTQG để trợ giúp cho HLV Trương Việt Hoàng.

Viettel của Nguyên Mạnh đã thủng lưới 8 bàn/5 trận mùa này, nhiều hơn 7 bàn họ ghi được sau ngần ấy thời gian. Ảnh: VPF
Viettel của Nguyên Mạnh đã thủng lưới 8 bàn/5 trận mùa này, nhiều hơn 7 bàn họ ghi được sau ngần ấy thời gian. Ảnh: VPF

Nhưng ngoài Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 4 trận đấu gần nhất, Viettel đều để thua bàn một cách đầy bất lực. Cụ thể, trung bình sau khi thắng tối thiểu tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League 2020, họ nhận đến 8 bàn thua tối tăm mặt mũi tại 4 vòng tiếp theo.

Trên sân Thống Nhất, Ngọc Hải cùng đồng đội thậm chí đã bị Công Phượng biến thành những gã hề khi chọc thủng lưới Nguyên Mạnh đến 3 lần. Công Phượng nếu không ghi bàn sẽ kiến tạo cho Huy Toàn lập công và đau hơn cho đội trưởng ĐTQG là bộ đôi này chỉ chờ gặp Viettel mới có thể toả sáng lần đầu tiên trong mùa giải.

Bàn mở tỷ số đánh sập đội khách tối 17/6 cũng được thực hiện bởi Seo Yong Duk, cầu thủ người Hàn Quốc từ chỗ bị nghi ngờ về năng lực đã có bàn thắng ra mắt TP.HCM.

Viettel thua “trắng bụng” trước TP.HCM là điều không ít người dám nghĩ đến trước trận khi họ đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 4 trận không biết thua. Càng khó tin hơn khi Nguyên Mạnh vào lưới nhặt bóng đến 3 lần, nhiều như trận hoà HAGL nhưng thực sự hổ thẹn cho HLV Trương Việt Hoàng do họ thậm chí không có bàn gỡ danh dự.

Trước đó, cựu tuyển thủ quốc gia này nổi tiếng với sự tài tình trong vận hành chiến thuật và không bao giờ bỏ cuộc. Tuy nhiên khi đối diện với TP.HCM, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh đã lại hớ hênh như thường để rồi mất mặt trước đối thủ. Phản ứng nóng giận của Ngọc Hải sau trận đấu cũng không giúp người ta quên đi sự thất bại của trung vệ này trước Công Phượng và chỉ làm CĐV thêm ấn tượng xấu.

Trong một ngày HLV Park Hang Seo dự khán cuộc so tài của hai đội ở vòng 5, Nguyên Mạnh có lẽ thậm chí còn buồn rầu hơn khi sai lầm ở bàn thua đầu tiên đã khiến Viettel trả giá bằng trận thua đậm.

Trong hoàn cảnh Văn Lâm có thể không dự AFF Cup vì bận thi đấu ở Thái Lan cuối năm nay, Nguyên Mạnh được xem là sự thay thế khả dĩ nhất. Tuy nhiên, những gì thủ thành này đã làm ở Thống Nhất có lẽ chỉ khiến HLV Park Hang Seo lo lắng.

Hàng phòng ngự tưởng chừng nhiều chất thép của Viettel đã sụp đổ từ chính người trong cuộc. Từ một tập thể tưởng chừng có thể tranh chấp ngôi vô địch năm nay, HLV Trương Việt Hoàng có lẽ thôi “mơ giấc mơ lớn” với đội bóng đầy hớ hênh của mình.

Đội bóng áo lính chưa đủ kinh nghiệm lẫn sự từng trải khi đối diện với ông thầy già rơ bên kia chiến tuyến. Và khi nào vẫn bị át vía trước những đối thủ như thế, sẽ còn rất lâu nữa đội bóng áo lính mới nhìn thấy hào quang.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm