Nghịch lý sân Vinh

02/06/2018 05:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất thân từ HLV thủ môn nhưng chính học trò của Đức Thắng liên tục 2 trận liền có những bàn thua ngớ ngẩn. Có lịch thi đấu thuận lợi nhất, lứa cầu thủ đang độ chính nhưng SLNA lại đang có mùa bóng tệ hại nhất nhiều năm gần đây. Điều đó khiến 1 người có lòng tự trọng như Đức Thắng đã nghĩ đến việc từ chức!

Trước hết, phải khẳng định, ngoài chiến thắng chưa đến thì HLV Đức Thắng đang kiểm soát rất tốt các phần việc còn lại. Ông duy trì quan hệ với cộng đồng cổ động viên, giới truyền thông, nhà tài trợ Bắc Á.

Biết “cương-nhu” đúng lúc, đúng đối tượng nên từ khi lên làm HLV trưởng 2 năm nay, SLNA không còn những điều tiếng trong tập luyện, sinh hoạt. Ngay sau khi nhận chức, việc Đức Thắng mời HLV Nguyễn Văn Thịnh và mới đây là Huy Hoàng vào thành phần BHL là những quyết định khôn ngoan.

Yếu tố tâm lý

Trên sân Vinh, mới đây ít ai nghĩ cựu tuyển thủ quốc gia Mạnh Hùng lại có pha phá bóng hụt trong tình huống không có ai kèm như thế. Loại bỏ nguyên nhân ngoài chuyên môn thì chỉ có thể giải thích là tâm lý thiếu tự tin dẫn đến xử lý kém.

SLNA 1-2 Hà Nội: HLV Đức Thắng nấc nghẹn vì SLNA thua trận

SLNA 1-2 Hà Nội: HLV Đức Thắng nấc nghẹn vì SLNA thua trận

Từ sai lầm của trung vệ Phạm Mạnh Hùng khi anh phá hụt bóng rất nghiệp dư đưa bóng đến chân tiền đạo Oseni, tiền đạo Hà Nội đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội. Tuy nhiên, trong phòng họp báo HLV Nguyễn Đức Thắng đã nhận hết trách nhiệm về mình.

Với thủ môn Vũ Hải, cũng ra vào nửa vời như trận đấu trước đó, bỏ ngỏ khung thành cho đối phương ghi bàn. Qua 10 trận đấu, chỉ có đúng 2 trận gặp TP.HCM và B.Bình Dương họ giữ sạch được mảnh lưới, còn lại 8 trận, bất luận hàng công thế nào thì lưới của đội bóng xứ Nghệ đều ít nhất 1 lần rung lên. Ít ai nghĩ, hàng phòng thủ toàn tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia lại để cả tân binh Nam Định chọc thủng.

Công bằng mà nói, mùa này lối đá của SLNA thích xem hơn rất nhiều, nhất là khâu cầm bóng của đội chủ sân Vinh được cải thiện nhiều. Điều quan trọng nhất lúc này của họ là phải ổn định tâm lý “sợ thua” để cải thiện đường chuyền cuối cùng và khâu dứt điểm của hàng công.

Với lối đá 4-6-0, nhưng khi áp lực bên cánh phải không đủ lớn thì Văn Đức dễ bị đối phương kèm chặt. Đã dùng 4-5 cầu thủ thử nghiệm cho vị trí này nhưng do không có đủ tốc độ nên đường lên bóng của SLNA hầu như “treo cánh”, nên chăng cần đẩy Xuân Mạnh lên đá tiền vệ phải.

Trọng tài không cứu được SLNA

Trọng tài không cứu được SLNA

Với những sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ và thủ môn, khán giả sân Vinh thêm lần nữa rời sân Vinh đầy thất vọng bởi họ vẫn chưa được chứng kiến trận thắng đầu tiên của SLNA ở mùa giải này. Trong khi đó, với chiến thắng 2-1, Hà Nội chính thức lập kỷ lục V-League với 10 trận bất bại.

Về lý thuyết khi cả Olaha, Khắc Ngọc và Ngọc Toàn đá tiền vệ trung tâm thì khả năng phòng ngự từ xa của SLNA tốt hơn. Nhưng ngược lại hàng công sẽ mỏng đi quá nhiều, khi có bóng hàng tiền vệ phải chờ đội hình dâng lên, đồng nghĩa với đối phương kịp lùi về.

Oái ăm chỗ SLNA vừa để cho Quang Trường ra sân Lạch Tray để vực Hải Phòng, còn ngay tại CLB của mình đội bóng xứ Nghệ lần lượt thua hết đội này đến đội khác.

Đức Thắng có nên từ chức?

Lỗi lớn nhất của Đức Thắng là không quyết tâm giữ Phi Sơn, lại đưa về “thương binh” Osmar không đóng góp được gì cho đội bóng. Tiếp theo là với tư cách là HLV trưởng, ông đã không truyền được sự tự tin cần thiết cho các học trò khi ra sân. Hãy nhìn HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng Quang Hải và SLNA dùng Văn Đức, Xuân Mạnh sẽ có cầu trả lời chính xác về năng lực cầm quân cũng như chiều sâu của đội bóng Thủ đô.

Khá ngạc nhiên khi đội hình toàn sao của SLNA lại chuẩn bị “trận đấu quan trọng nhất của lượt đi” với Sài Gòn, chạy trốn suất flay-off. Khán giả xứ Nghệ đang bị tổn thương lớn, nhưng đó lại là sự thật.

19h00 ngày 30/5, SLNA-Hà Nội: Thử thách cực đại

19h00 ngày 30/5, SLNA-Hà Nội: Thử thách cực đại

Nếu lúc này bầu Hiển tách Hà Nội FC thành 2 đội, một nửa giao cho Chu Đình Nghiêm và một nửa do Văn Sỹ Sơn nắm thì họ cũng vẫn đủ sức vô địch V-League 2018, một fan FLC Thanh Hóa đã buồn bã nói với người viết như thế...

Chưa hết, trước đó họ còn phải đối đầu với chủ nhà SHB Đà Nẵng, một đối thủ đầy duyên nợ. Đứng trước thử thách này, hoặc là Đức Thắng nên hạ cánh trước trận đấu trên sân Hòa Xuân hoặc là cầm lái vượt qua trận đấu trên sân Thống Nhất.

Những người am hiểu đội bóng xứ Nghệ đều biết để SLNA trở lại thời hoàng kim phải cải tổ một cách căn cơ cả mô hình tổ chức lẫn nhân sự cấp cao. Nhìn trận thua 1-2 trước Hà Nội trên sân nhà của SLNA, tôi chợt nghĩ, nếu 10 năm trước thương vụ đầu tư vào đội bóng xứ Nghệ thành công thì HLV tạm quyền Văn Sỹ Sơn khó lòng trở thành “người xứ Nghệ có nhiều huy chương nhất”.

Bóng đá là thế. Nhưng Đức Thắng đừng vội ngã tay chèo, hãy đứng dậy và chiến đấu, nếu thua Sài Gòn, ông từ chức vẫn chưa muộn! Thật đấy.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm