'Ngay lúc ghi bàn, tôi nghĩ đến cha mình'

18/09/2014 06:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 3 ngày đã trôi qua kể từ khi Trần Phi Sơn ghi bàn giúp Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Iran trong trận khai mạc bảng H ở vòng bảng môn bóng đá nam ASIAN Games 2014, nhưng tiền vệ này vẫn còn nguyên cảm giác vui sướng khó tả khi trò chuyện cùng Thể thao & Văn hóa.

“Cuối hiệp 1, khi Olympic Việt Nam dẫn 2 bàn nhưng Olympic Iran đang gây sức ép rất mạnh mẽ, tôi được tung vào sân. Trước đó, HLV Miura nhiều lần nói với tôi rằng: hãy tự tin, và hãy chơi bóng theo cách của cậu. Dù Olympic Iran gây sức ép mạnh, nhưng cái tôi nhận thấy rằng các đồng đội của mình đều đang rất tự tin và rất "sung", họ có bóng nhiều hơn và thế chủ động vẫn thuộc về mình.

Tôi có cơ hội, tung ra cú sút, và đã thành bàn. Tình huống tấn công trung lộ nhanh này, chúng tôi đã tập với nhau nhiều. Hồng Quân, Minh Tuấn, Hoàng Thịnh và các đồng đội khác đều đã chơi tốt, cá nhân tôi có niềm vui lớn khi có bàn thắng đầu tiên, ở trận đấu đầu tiên tôi chơi ở ASIAN Games.

Lúc đó, tôi chạy lại và chia vui với đồng đội, với HLV Miura và BHL. Sau trận đấu, đội chiến thắng, tất cả đều vui với thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn đội. Tôi nhớ đến cha mình, và muốn dành tặng bàn thắng này cho cha mình, nếu còn sống, hẳn cha tôi rất vui khi tôi làm được những điều này.

Tôi cũng muốn gửi tặng bàn thắng đến những người thân trong gia đình, đến những CĐV Nghệ An. Tôi và các đồng đội đều muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những CĐV Việt Nam đã ủng hộ cho đội Olympic, mới chỉ là trận đấu đầu tiên và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa.

Ở đây, điều kiện ăn ở của chúng tôi rất tốt, món ăn tuy khác ở Việt Nam nhưng chúng tôi có thể ăn được để đảm bảo tập luyện. Việc các đoàn VĐV khác sang thi đấu các môn khác, cùng mặc chung trang phục in hình Tổ quốc trên ngực càng khiến chúng tôi có thêm tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam”.

Quang Thái (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm