Nếu như Hoàng Đức làm tốt hơn, U20 Việt Nam đã khác...

22/05/2017 20:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Nguyễn Hoàng Đức chính xác hơn với pha đệm bóng này, U20 Việt Nam có thể đã thắng. Nếu chúng ta thắng, cơ hội lọt vào vòng trong vì thế sẽ lớn hơn rất nhiều.

Đó là tình huống ở phút thứ 86 của trận đấu. Hà Đức Chinh băng lên sau một đường chuyền dài của đồng đội. Anh đẩy bóng xuống đáy biên, kéo hai hậu vệ của U20 New Zealand phải băng ra.

Hoàng Đức bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Hoàng Đức bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Phút thứ 86 của trận đấu giữa U20 Việt Nam và New Zeland, Nguyễn Hoàng Đức đã bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn để ghi dấu ấn đầu tiên của ĐT U20 Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đó là một pha xử lý khôn ngoan. Trong bối cảnh chưa đồng đội nào băng lên kịp thì việc cầm bóng và hút hậu vệ đối phương là cần thiết. Đường chuyền vào trong sau đó của Đức Chinh cũng tuyệt vời.

Thanh Bình băng vào đầu tiên và không thể chạm bóng. Nhưng khi trái bóng tìm đến chân của Nguyễn Hoàng Đức, khung thành của U20 New Zealand đã rộng mở trong bối cảnh thủ môn của họ đã bị lỡ trớn.

Hoàng Đức đã rất chủ động trong pha bóng này. Anh băng vào đúng nhịp và chỉ cần một cú đệm lòng chính xác, trái bóng sẽ đi vào lưới. Nhưng ở thời điểm cần đến sự quyết đoán, Hoàng Đức lại không thể làm được.

Cái cổ chân của cầu thủ này đã không "ngoan" như anh mong muốn. Nó ngửa ra quá nhiều khi tiếp xúc bóng. Bởi thế, Hoàng Đức đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc nuối sau cơ hội bị bỏ lỡ

Đó thực sự là một cơ hội ngon ăn nhất của trận đấu. HLV Hoàng Anh Tuấn đã như ngã ngửa khi nhìn thấy bóng không đi vào lưới. Ông không thể tin được cậu học trò được mình tung vào sân lại ném đi một cơ hội tuyệt vời như thế.

Nếu Nguyễn Hoàng Đức chính xác hơn với pha đệm bóng này, U20 Việt Nam có thể đã thắng. Và nếu chúng ta thắng, cơ hội lọt vào vòng trong vì thế sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng với một chữ "nếu", người ta có thể bỏ Paris vào một cái chai rồi...

Chú thích ảnh
CĐV Việt Nam có quyền tiếc nuối với trận hòa này

Cần phải nhấn mạnh rằng, dứt điểm từ lâu đã trở thành một vấn đề cố hữu của bóng đá Việt Nam, chứ không đơn thuần ở đội U20 này. Chúng ta từng thấy Văn Quyết, Công Vinh bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn thế nào trong những trận đấu chơi cho ĐTQG. Chúng ta cũng thấy Công Phượng, hay Văn Toàn không thể ghi bàn trong những tình huống tuyệt vời ở đội U19.

Do đó, thật khó để trách Hoàng Đức trong pha bóng này. Đức đã muốn ghi bàn, muốn ghi tên mình vào lịch sử nhưng ở thời điểm quyết định ấy, thần may mắn đã không thể gọi tên anh.

Vì không có bàn thắng trong tình huống ấy, cảm giác tiếc nuối đã hiện hữu trong mỗi một người yêu bóng đá Việt Nam.

Nếu như...

T.G

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm