Myanmar hạ Malaysia, sẵn sàng gặp Thái Lan

26/11/2016 22:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Malaysia thua 0-1 ở trận đấu cuối cùng tại bảng B AFF Suzuki Cup 2016 trước Myanmar. Lần thứ hai trong lịch sử đội chủ nhà vào đến trận bán kết, đồng thời tiễn đương kim á quân về nước sớm.

HLV Gerd Zeise gần như giữ nguyên đội hình đã giành chiến thắng trước Campuchia với đội trưởng Yan Aung Kyaw và Aung Thu dẫn đầu mặt trận tấn công. Đối với Malaysia, ông Ong Kim Swee thực hiện hai sự thay đổi đáng chú ý khi tung Nazirul Naim và Norsharul Idlan cho trận đấu then chốt tại giải.

“Những chú hổ” đẩy nhanh tốc độ tấn công và suýt chút nữa đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 7 khi Hazwan Bakri nhận đường chuyền từ Baddrol Bakhtiar bên ngoài vòng cấm, cú sút của anh chỉ chệch khung thành trong gang tấc. Thế nhưng, đó cũng là điềm báo châm ngòi cho những đợt tấn công dồn dập từ phía Myanmar.


David Htan đưa Myanmar vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Myo Ko Tun sút vọt xà ở phút thứ, thủ thành Khairul Fahmi phải cản phá cú sút phạt hiểm hóc của Aung Thu 2 phút sau đó mới chỉ là khởi đầu. Myanmar có cơ hội tuyệt vời vượt lên dẫn trước khi Aung Thu kiếm được quả phạt đền nhưng trong giây phút quyết định chính anh đã dứt điểm không thành công.

Phút 34, Zaw Min Tun tiếp tục thử thách tài năng của Fahmi nhưng anh đã không tái hiện được hình ảnh như cú đúp vào lưới Campuchia 2 ngày trước đó. Những phút cuối hiệp 1, khung thành Malaysia một lần nữa rung lên sau cú sút phạt đập xà của Aung Thu, ngoài tài năng của thủ môn Fahmi, may mắn đã mỉm cười quá nhiều với họ.

Malaysia có thể bị cấm dự 2 kỳ AFF Cup, nhiều tuyển thủ Việt Nam bị đau

Malaysia có thể bị cấm dự 2 kỳ AFF Cup, nhiều tuyển thủ Việt Nam bị đau

Những thông tin liên quan tới tình hình tuyển Việt Nam và AFF Cup 2016 là tâm điểm bản tin AFF Cup 25/11.


Sang hiệp 2, Malaysia tập trung hơn, họ phòng ngự tốt lên trông thấy. Ông Ong Kim Swee bắt đầu thay đổi. HLV Malaysia tung Shahrul Saad vào sân để tăng sức chiến  đấu cho tuyến giữa. 15 phút cuối trận, Darren Lok và Safee Sali được đưa vào như những nỗ lực cuối cùng tìm kiếm bàn thắng của Malaysia. Phút 80, Lok tạo ra cơ hội rõ ràng đầu tiên cho Malaysia trong trận đấu, anh nhận đường chuyền của Amri Yahyah bên cánh trái nhưng đường căng ngang sau đó của Lok bị Safee Sali phung phí một cách đầy tiếc nuối.

Malaysia vì thế phải chịu kết cục đau đớn ở những phút cuối cùng, David Htan vượt qua Nazirul bên cánh phải trước khi tung cú sút chân trái, bóng đi sệt và khiến Fahmi hoàn toàn bó tay. Một cú đấm giáng mạnh vào toan tính của Ong Kim Swee. Những phút còn lại là quá ít để họ tạo nên một bất ngờ và đành ra về tay trắng tại AFF Suzuki Cup 2016.

Myanmar đã chế ngự thành công “những chú hổ”, không bị loại thất vọng như Philippines, họ đã sẵn sàng hẹn gặp Thái Lan vào ngày 4/12 tới đây.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm