'Mourinho Việt Nam' và những lần 'khuấy đảo' V-League

08/04/2021 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được dẫn dắt bởi HLV Phạm Minh Đức, người có biệt danh “Mourinho Việt Nam”, V-League sẽ bớt phần hấp dẫn, kịch tính, thậm chí điên rồ như định nghĩa về từ “drama”.

'Mourinho Việt Nam' xem Lee Nguyễn đá để bắt bài

'Mourinho Việt Nam' xem Lee Nguyễn đá để bắt bài

HLV Phạm Minh Đức được nhiều người gắn cho biệt danh “Mourinho Việt Nam” không nghĩ Lee Nguyễn sẽ đá cả trận cho CLB TP.HCM khi gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng đội khách cũng đã xem rất kỹ Lee Nguyễn thi đấu.

Tiếp theo những “drama” các vòng trước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục gây sốc ở trận hoà như thua T.Bình Định tối 7/4.

Một trong hai trận đấu sớm vòng 8 đã khép lại với kết quả 1-1 và điều đáng nói là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại dẫn bàn trên sân nhà và họ vẫn khép lại cuộc so tài bằng cách không giữ nổi 3 điểm.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Phạm Minh Đức, tin bóng đá, tin tuc bong da, bóng đá Việt Nam hôm nay, “Mourinho Việt Nam”, V-League 2021
Những gì diễn ra với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh năm nay thực sự quá đen đủi cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Ảnh: HTFC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xứng đáng là CLB lái cảm xúc không chỉ của CĐV nhà mà cả những người trung lập, phải chứng kiến cách họ thi đấu từ bình thường đến đau tim và cả vỡ oà. Thêm những phản ứng của 90 phút trên sân của cựu hậu vệ ĐTQG này, người xem có cảm giác đầy thú vị với một trận đấu của đại biểu miền Trung.

Bỏ qua những sự cố trong quá khứ khi va chạm với HLV Quốc Tuấn của HAGL, chỉ lật lại những gì đã qua mùa này, người ta mới thấy tấn bi, hài kịch đều đặn rơi vào thầy trò HLV “Mourinho Việt Nam”.

Ở vòng 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được tiếp Than Quảng Ninh vốn rối bời sau giai đoạn chuẩn bị hời hợt, lại khốn khó về tài chính lẫn lực lượng.

Đội chủ sân Hà Tĩnh đã chơi tấn công tổng lực và tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn. Họ có bàn dẫn trước của Phi Sơn sau hàng loạt cơ hội, nhưng rồi chỉ trong 10 phút cuối trận (từ 83 đến 90+4), các học trò của HLV Phạm Minh Đức ngớ người nhận 2 bàn thua từ Eydison và thất bại chung cuộc 1-2.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Phạm Minh Đức, tin bóng đá, tin tuc bong da, bóng đá Việt Nam hôm nay, “Mourinho Việt Nam”, V-League 2021
Phi Sơn có thể cũng không hiểu nổi vì sao đội nhà liên tiếp không may từ đầu giải. Ảnh: VPF

Đến chuyến làm khách trên sân TP.HCM, HLV Phạm Minh Đức cũng không hiểu nổi vì sao đội mình đá trên chân đối thủ mà vẫn thất bại 0-2. Điều đáng nói là TP.HCM chỉ ghi nổi nhiều nhất 2 bàn kể từ đầu giải và chỉ gặp đội của HLV Minh Đức họ mới làm được điều đó.

Trở lại sau quãng nghỉ dài do dịch Covid-19, vận đen tiếp tục đeo bám Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ thua tối thiểu SHB Đà Nẵng ở Hoà Xuân sau tình huống vung chân của tân binh Kebe trong trận đấu vào dạng nhàm chán nhất mùa. Đến khi gặp HAGL ở Hà Tĩnh, đội bóng của HLV Minh Đức chủ trương đá phòng ngự tiêu cực chỉ để lấy 1 điểm.

Kế đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh biết tận dụng cơ hội Hải Phòng lục đục vì ngoại binh để lần đầu biết 3 điểm mùa này. Vòng đấu thứ 7, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến nhiều CĐV thích thú khi chơi sòng phẳng với CLB vốn có rất nhiều duyên nợ với mình là Hà Nội FC.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dẫn trước từ hiệp 1 và khiến bầu Hiển trên khán đài sốt ruột không yên khi chứng kiến đội nhà không thể ghi bàn. Geovane lập công gỡ hoà phút cuối cho Hà Nội FC và đó không khác nào trận thua. HLV Phạm Minh Đức có công không nhỏ trong việc khiến HLV Chu Đình Nghiêm bị sa thải và đẩy đội bóng cũ của ông trôi vào khủng hoảng.

Sau đó ở vòng 7, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến CĐV mừng vì liên tục vươn lên dẫn trước Đông Á Thanh Hoá. Trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với 3 điểm cho thầy trò HLV Minh Đức thì màn toả sáng của Đình Tùng đã giúp đội bóng xứ Thanh lại ngược dòng. Chiến thắng 5-3 của Đông Á Thanh Hoá trên sân Hà Tĩnh là trận đấu có thể nhiều bàn thắng nhất mùa này.

Đến tối 7/4 trên sân nhà Hà Tĩnh, thầy trò HLV Phạm Minh Đức lại khiến CĐV nhà cười ra nước mắt. Dù chơi trên chân và dẫn trước đội khách tới tận phút bù giờ cuối cùng 90+4. Nhưng tình huống phạt góc cuối trận mà T.Bình Định được hưởng đã trở thành bàn thắng quý như vàng cho đội khách.

Hoàng Sơn là người dứt điểm và trước đó, thủ môn Tuyên Quang lên tham gia tấn công vô tình là người chạm bóng để mở ra cú dứt điểm của cầu thủ vừa được HLV Đức Thắng đưa vào sân thay người.

Trước đó chỉ 3 phút, CĐV Hà Tĩnh đã bật khỏi ghế ngồi để chờ đợi bàn thắng thứ 2 khi đội nhà phản công nhưng thay vì cú ra chân kết liễu đội khách, đường chuyền ra dọn cỗ cho Nhật Minh lại bị cầu thủ này khống chế nghiệp dư và dẫn đến pha phản công của đối thủ.

T.Bình Định vỡ oà trong niềm vui còn HLV Phạm Minh Đức khốn khổ chết lặng trong ghế huấn luyện. Mồ hôi ông Đức chảy ra đẫm gương mặt khắc khổ.

Sau đó như trấn tĩnh, “Mourinho Việt Nam” đã đến giơ chiếc đồng hồ trên tay mình để khiếu nại các trọng tài điều hành trận đấu. HLV Phạm Minh Đức cho rằng các trọng tài đã cho đội khách bù giờ lố và dẫn đến bàn thắng oan uổng mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nhận.

“Mourinho Việt Nam” phàn nàn không ít lần về công tác trọng tài như thường lệ.Việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chỉ có 6 điểm sau 8 vòng đấu, xếp áp chót bảng tổng sắp xem ra là bi kịch nhiều hơn cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Tuy nhiên, chút an ủi cũng đến với họ là sau trận hoà như thua T.Bình Định, đối thủ Sài Gòn FC vốn đang đua trụ hạng cũng vẫn thất bại và giữ nguyên 6 điểm nhưng tụt xuống thế chỗ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vị trí cuối bảng vì kém về chỉ số phụ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm