Khi thủ quân tuyển Việt Nam gây sốt Facebook

12/07/2017 13:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - "Nhiều người bảo, nghề cầu thủ là 1 nghề bạc bẽo. Nhưng với tôi, bóng đá cho tôi quá nhiều thứ. Nếu nó bạc với mình thì bản thân hãy xem lại mình đã làm hết mình vì nó chưa!!!!" - Chỉ một đêm sau khi đội trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB Quảng Nam, Đinh Thanh Trung, post mấy dòng này lên trang facebook cá nhân, status đã nhận được hơn 2,5 ngàn lượt like, hàng trăm comments và hàng chục lượt chia sẻ...

Trung "bét" không có ý ám chỉ hay nhằm ai cả, anh đơn thuần chỉ nói về đời sống bóng đá, về công việc và sự nghiệp của mình. Từ kẻ bị "lò" Nghệ - Tĩnh chối bỏ, Trung học việc và trưởng thành trong màu áo Hòa Phát Hà Nội (cũ), bị "đì" sau khi CLB chuyển giao và phải cần rất nhiều cuộc giải thoát mới dấn thân vào tận đất Quảng - Đà, khẳng định tài năng và giữ luôn băng đội trưởng CLB Quảng Nam, trước khi được tín nhiệm đeo băng thủ quân ĐTQG mấy trận gần đây. Xét bước đời, sự nghiệp và bước đường thăng tiến của Đinh Thanh Trung, tất nhiên, bằng rất nhiều nỗ lực, thì điều anh nói chẳng có gì sai cả. Thậm chí rất đúng!

Thanh Trung là một cầu thủ tấn công đa năng, nếu không muốn nói là khá siêu phàm, so với những hạn chế về hình thể. Nhưng bao năm qua, ở các cấp độ ĐTQG, Thanh Trung phải núp dưới cái bóng của Phạm Thành Lương, cũng là một tiền vệ tấn công cự phách và cũng thuận chân trái.

Tuyển Việt Nam: 'Thời cơ của Đinh Thanh Trung'

Tuyển Việt Nam: 'Thời cơ của Đinh Thanh Trung'

Nổi danh từ ngày là đầu lĩnh ở đội bóng thủ đô Hòa Phát Hà Nội, cũng lên bờ xuống ruộng với mảnh đất này, chàng trai gốc Hà Tĩnh phải tha phương để tìm lại bản ngã. Và Đinh Thanh Trung không sai khi Tam Kỳ là bệ phóng.

Trung chấp nhận điều này như một thực tế khách quan, nhưng vẫn không ngừng cố gắng. Cho đến khi Lương "dị" giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Trung "bét" mới bước ra ánh sáng ở cấp ĐTQG. "Anh có biết ai là cầu thủ đá phạt tốt nhất V-League không? Theo em là Đinh Thanh Trung", Thành Lương hỏi rồi tự trả lời, rất thật, khi nói về người đồng đội cũ và là bạn thân.

***

Từ Hòa Phát Hà Nội đến Quảng Nam lúc này, độ gần chục năm qua, trung bình mỗi mùa giải, Thanh Trung ghi đều đặn hơn chục bàn thắng. Sự bền bỉ đến kinh ngạc khi tiền vệ người Hà Tĩnh thậm chí chưa từng phải dính những chấn thương nặng.

Trên sân, Trung làm việc như một con ong thợ, trong phong thái và lối chơi đậm tính trình diễn với cái chân trái tuyệt vời. Đeo băng thủ quân, nhưng dường như Thanh Trung chưa từng la mắng hay trách móc đồng đội sau một pha bóng không như ý. Ngoài đời, Thanh Trung sống tử tế, thân thiện và hòa đồng.

Tuyển Việt Nam kỳ vọng gì ở thủ quân Thanh Trung?

Tuyển Việt Nam kỳ vọng gì ở thủ quân Thanh Trung?

HLV Hữu Thắng kêu ca về hàng công của đội tuyển Việt Nam thời hậu Công Vinh. Trong bối cảnh trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ thì vai trò của thủ quân và là “lão tướng” Đinh Thanh Trung cần được khẳng định.

Thanh Trung chỉ tâm sự một câu ngắn gọn trên trang facebook của mình, nhưng nó truyền đi nhiều thông điệp, vào thời điểm mà chỉ số niềm tin gần chạm đáy với giới quần đùi áo số. Đây cũng là khoảng thời gian đầu mà các đồng đội lứa đàn em của Thanh Trung hội quân, chuẩn bị cất vó mẻ SEA Games 29 được dự báo vô cùng khốc liệt.

Thông điệp được truyền đi là: Hãy nỗ lực hết mình thay vì than vãn, thành quả sẽ tự nhiên đến. Nói văn vẻ một chút thì trên bước đường thành công không có chỗ cho những kẻ lười nhác.

Đinh Thanh Trung: ‘Đừng nặng nề chuyện cùng bảng với U22 Thái Lan’

Đinh Thanh Trung: ‘Đừng nặng nề chuyện cùng bảng với U22 Thái Lan’

Thủ quân đội tuyển Việt Nam, Đinh Thanh Trung, chia sẻ rằng chúng ta đừng quá đặt nặng vấn đề rơi vào bảng 6 đội hay đối thủ là U22 Thái Lan mà quan trọng là sự chuẩn bị và thi đấu của U22 Việt Nam.

Nghề nghiệp nào cũng chất chứa những bất công, nghịch lý, với bóng đá, tính rủi ro còn là cực lớn. Không biết các bạn bè, đồng nghiệp và đồng đội của Thanh Trung sẽ nghĩ gì, khi thông điệp này được truyền đi, nhưng quả thật đây là 1 trong những câu phát biểu "sáng" nhất và có chiều sâu nhất của một cầu thủ bóng đá Việt Nam.

Nếu không may mắn như Trung, không hoặc chưa được như Trung, thế hệ cầu thủ trẻ hãy cứ học Trung, vì điều này rất bổ ích. Chẳng phải tự nhiên mà HLV trưởng của Quảng Nam là Hoàng Văn Phúc lại xem Trung như con đẻ của mình, dù ông Phúc béo cũng có một người con ruột khác tên... Trung.

Đinh Thanh Trung còn hơn cả một cầu thủ giỏi, anh thậm chí còn mang sẵn trong mình khí chất và đức tính của một HLV bóng đá có tâm và có tầm.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm