Khi HAGL dám hành động!

21/07/2015 11:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi 11 trận liên tiếp không nếm mùi chiến thắng khiến HAGL rất lo lắng, nhất là khi họ phải đón tiếp nhà ĐKVĐ B.Bình Dương, đối thủ từng đè bẹp họ với tỷ số 4-1 ở lượt đi chỉ mới 3 tuần trước đó.

Nhưng, “những đứa trẻ của bầu Đức” đã khiến cả V-League phải kinh ngạc khi thắng ngược B.Bình Dương với tỷ số 2-1 một cách ngoạn mục.

Ngày cựu vương trỗi dậy

Cùng thời điểm ĐTLA chặn đứng bước tiến của hiện tượng FLC Thanh Hoá ở Tân An, thì tại phố núi, một cựu vương khác là HAGL thậm chí còn làm được nhiều hơn thế: “Bẻ gãy” dàn sao B.Bình Dương. Bảo “địa chấn ở phố núi” kể cũng không quá lời. “Những đứa trẻ của bầu Đức” đã làm điều đó trong lần hiếm hoi mà cả Công Phượng và Tuấn Anh không đứng trong đội hình xuất phát. Vậy mới ngạc nhiên!

Tiếp một B.Bình Dương hùng mạnh, HLV Graechen bất ngờ tung đội hình khá lạ lẫm, thoạt nhìn, cảm giác như "loạn binh pháp". Phía trên thủ môn Văn Tiến, hàng tứ vệ bao gồm Đông Triều, Văn Long, Tiến Dũng và Văn Thanh; tiền vệ với nhạc trưởng Xuân Trường, Franklin, Bùi Trần Vũ, Thanh Tùng và Tiến Hoài; cầu thủ trẻ Nguyễn Lam là người chơi cao nhất trên hàng công, nhưng lại có xu hướng lệch trái.

Thẳng thắn mà nói, đây không phải những con người tốt nhất mà sân Pleiku đang sở hữu. Văn Long và Trần Vũ là 2 cầu thủ hiếm hoi từng chơi V-League 2014, nhưng ở mùa giải năm nay, họ ít có cơ hội ra sân, khi bầu Đức trao cơ hội cho lứa U19. Với sơ đồ 4-6-0, “ông giáo làng” Graechen quyết định dùng các tiền đạo ảo và ở 2 lần xâm nhập khu cấm địa, Thanh Tùng có cú đúp bàn thắng sau các pha dứt điểm quyết đoán.

Cảm giác như khi Công Phượng không hiện diện trên sân (Phượng chỉ vào sân từ phút 60, sau khi HAGL tạo được lợi dẫn 2-1), các đôi chân còn lại trở nên thanh thoát hơn, bởi họ ít bị phụ thuộc, ít phải phục vụ và ít phải chờ đợi (sự đột biến đến từ Phượng) hơn? Có lẽ thế thật.

Quyết định đôn Franklin (phải) lên đá tiền vệ trụ là một trong những nguyên nhân làm nên chiến thắng của HAGL. Ảnh: Lê Văn Ngọc

May mắn chỉ mỉm cười với người xứng đáng

Trận thua bất ngờ của B.Bình Dương được giải thích như một tai nạn với nhà vô địch, khi bản thân HLV Mai Đức Chung cho rằng, nhiều trụ cột đã giữ chân chờ ngày lên ĐTQG đá với Man City. Nói thế là phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ trẻ HAGL, bởi đội chủ nhà đã có một trận đấu tốt (đặc biệt là Văn Tiến và Thanh Tùng), chiến thuật hợp lý và quan trọng là giải quyết tình huống – cơ hội ăn bàn, tốt hơn B.Bình Dương.

Sự thật là “những đứa trẻ của bầu Đức” từ chỗ không kịp thích nghi, đến choáng ngợp, khi lần đầu tiên trong đời lên chơi V-League. Sau “món quà” mà S.Khánh Hoà BVN tặng ở ngày khai mạc, đội bóng tuổi đời non trẻ này nhanh chóng bị ĐTLA “bóc” ở ngay lượt trận thứ hai và bắt đầu chu kỳ sụp đổ. Trong chuỗi 11 trận không nếm mùi chiến thắng của HAGL, không ít bận họ bất lực và vỡ trong những phút cuối.

Trận thua ĐTLA lộ ra quá nhiều nhược điểm trong cơ chế vận hành của HAGL. Việc quá phụ thuộc vào Tuấn Anh và Công Phượng không những tự triệt tiêu sự sáng tạo về mặt lối chơi, mà còn hạn chế các cá thể còn lại phát tiết. Tuấn Anh và Xuân Trường chơi cạnh nhau ở vòng tròn trung tâm tuy là uyển chuyển nhưng lại thiếu hiệu quả. Thử nghiệm với Thanh Hậu cũng không khá hơn, cho đến khi Franklin được đôn lên.

Việc dùng Franklin như một tấm khiên đánh chặn, bị cho là mạo hiểm khi phía dưới Tiến Dũng và Đông Triều quá mong manh, nhưng rõ ràng, HLV Graechen không có lựa chọn khác. Trong chiến trận, cùng tắc biến, biến tắc thông. Quan trọng là dám hành động hay không thôi!

2. Tính cho đến sau vòng 17 Toyota V-League 2015, Thanh Tùng mới chỉ có 2 bàn thắng với cú đúp ghi vào lưới B.Bình Dương. Mặc dù vậy, tiền đạo gốc Thanh Hoá trở thành cầu thủ thứ 14 của HAGL lập công ở mùa giải năm nay.

11. HAGL đã để thua 10 trận ở mùa giải năm nay (bằng với V-League 2011), nhưng đây không phải kỷ lục chiến bại của họ trong lịch sử giải đấu tuổi 15. Ở V-League 2009, khi vẫn sở hữu cả Thonglao lẫn Lee Nguyễn, cựu hoàng phố núi thậm chí đã để thua đến 11 trận, nhưng vẫn xếp thứ 6 chung cuộc, nhờ có 11 chiến thắng và 4 trận hoà.

8. Năm 2010, Hà Nội T&T vẫn lên ngôi vô địch khi đã để thua đến 8 trận (một kỷ lục). Như vây về lý thuyết, đội bóng đất Thủ (đã thua 5 trận sau 17 lượt trận) vẫn còn đầy đủ cơ hội bảo vệ ngôi vương, nếu họ “năng nhặt”.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm