Kết thúc V-League 2018: 'Thuyền chìm tại bến'

09/10/2018 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể giành trọn 3 điểm trong trận "chung kết ngược" với Nam Định trên sân nhà (hòa 1-1), mặc dù sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1, XSKT Cần Thơ chính thức nói lời chia tay giải đấu cao nhất Việt Nam, sau 4 năm lên chuyên. Một nửa tấm vé dự V-League 2019 thuộc về Nam Định, âu cũng là điều xứng đáng.

Trước mắt đội bóng thành Nam sẽ là Hà Nội B, trận play-off diễn ra vào ngày 13/10 tới đây, cũng là nút thắt quan trọng cuối cùng của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sau một mùa giải sóng gió.

Nụ cười và nước mắt

Có khoảng gần một ngàn CĐV Nam Định từ mọi miền Tổ quốc, xuôi dòng Hậu Giang, sát cánh cùng đội bóng. Và họ đã không phải thất vọng, sau 90 phút trên sân Cần Thơ, với vũ hội và có cả pháo sáng trên khán đài. Tan trận đấu, CĐV Nam Định tiếp tục ăn mừng ngay tại cổng chính sân bóng có sức chứa lớn nhất nhì Việt Nam này, nhưng không phải trêu ngươi, mà đơn giản như một hành động tri ân HLV Nguyễn Văn Sỹ và các cầu thủ.

Ở bên kia chiến tuyến, BHL XSKT Cần Thơ với cơ trưởng Vũ Quang Bảo và các cộng sự đã không thể nhấc nổi bước chân. Các cầu thủ đội chủ nhà đã đổ rạp xuống sân, với thất vọng ê chề. Tuy nhiên, như Thể thao & Văn hóa đã nhận định ở số báo trước, việc XSKT Cần Thơ xuôi về giải hạng Nhất quốc gia 2019, đơn thuần chỉ là sự đào thải tự nhiên. Trong một trận đấu mang tính sống còn, ngay trên sân nhà, học trò ông Bảo vẫn chơi bóng như gà mắc tóc.

Chiều qua, khán giả Tây đô cũng đã kéo đến sân khá đông, với trống rong cờ mở, hy vọng vào một cuộc đào thoát. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không màu hồng với tất cả và bóng đá là một cuộc chơi đầy nghiệt ngã. Hòa mà như thua. Người chiến thắng (Nam Định) lấy đi tất cả, kẻ chiến bại đứng cạnh nhỏ nhoi. Không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa, bóng đá Cần Thơ mới trở lại V-League, khi có thông tin rằng, họ thậm chí đang bế tắc trong việc giải ngân.

Chú thích ảnh

Phần lớn các cầu thủ XSKT Cần Thơ đều sẽ đáo hạn hợp đồng sau khi V-League 2018 khép lại, kể cả HLV - chuyên gia đóng thế Vũ Quang Bảo. Nhưng với ngay cả những người còn hợp đồng cũng đang tìm đường thoát khỏi Tây đô, sau khi lãnh đạo đội bóng cắt thưởng và nợ phí ký hợp đồng. Một viễn cảnh u ám bao phủ bóng đá Tây đô, là điều được cảnh báo từ trước.

Nửa ổ bánh mì… của người Nam Định

Trong khi HLV Vũ Quang Bảo đã bỏ họp báo sau trận, thì đồng nghiệp Nguyễn Văn Sỹ đã chia sẻ khá nhiều điều với cánh phóng viên. Từ việc lãnh đạo địa phương, cùng các nhà tài trợ và Công ty CP bóng đá Nam Định, đã tìm được tiếng nói chung để giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính (được cho là 20 tỷ đồng), đến các kế hoạch hợp tác dài hơi với các Mạnh Thường Quân khác, cùng khâu tổ chức lại đội bóng, nếu thành Nam trụ lại V-League 2019.

"Các cầu thủ đã chơi bóng như chưa từng được chơi bóng, dù phần lớn mới trải qua mùa V-League đầu tiên. Trước là vì bản thân họ, sau vì màu cờ sắc áo, vì các CĐV Nam Định. Ban lãnh đạo đội bóng cũng đã đạt được những thỏa thuận ban đầu về việc gia hạn hợp đồng với các cầu thủ cho mùa giải sau. Cho đến thời điểm này, tôi có thể đảm bảo gần như 100% cầu thủ sẽ ở lại để tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương", HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

Văn Sỹ là mẫu đàn ông sống tình cảm, thậm chí là lụy tình và chính ông đã từng đứng ra "mặc cả" với lãnh đạo, trong việc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho các cầu thủ. Đó là lý do mà học trò của ông đã chiến đấu như không còn có ngày mai. Đấy cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa Nam Định và XSKT Cần Thơ trước, trong và sau trận chung kết ngược. Muốn thắng một cuộc chiến, trước là phải yên lòng quân đã.

Xem trực tiếp XSKT Cần Thơ vs Nam Định (17h00, 8/10)

Xem trực tiếp XSKT Cần Thơ vs Nam Định (17h00, 8/10)

XSKT Cần Thơ buộc phải thắng Nam Định trong khi đối thủ chỉ cần hòa là đủ điều kiện xếp hạng 13 đồng thời được dự trận play-off với Hà Nội B.

"Một nửa sự thật không phải sự thật, nhưng một nửa ổ bánh mì chắc chắn là ổ bánh mì". Cơ hội tổ chức lại đội bóng Nam Định là rất có cơ sở, với sự đảm bảo và thống nhất từ trên xuống. Thêm 90 phút (hoặc hơn) trận play-off với đội bóng non trẻ Hà Nội B là xong. Hôm qua, CĐV Nam Định mở hội, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn phải tiết chế niềm vui là bởi ông còn lo trước nỗi lo của tất cả. "Chúng tôi không thể khinh suất trước Hà Nội B", ông Sỹ nói.

4. Sau khi giành xuất thăng hạng V-League 2015, XSKT Cần Thơ đã chính thức lui về lại giải hạng Nhất 2019, sau 4 mùa giải, với nỗi lo nhiều hơn niềm vui chiến thắng - thăng hoa.

9. Kết thúc mùa V-League 2010, Nam Định xếp đội sổ và phải xuống chơi giải hạng Nhất 2011. Và chỉ một năm sau, họ tiếp tục xuống hạng Nhì quốc gia, để rồi mới trở lại sàn diễn đỉnh cao V-League 2018.

7. Chân sút số 1 của Nam Định là Pereira Diogo Junior cũng chỉ ghi được 7 bàn thắng ở V-League 2018. Theo điều lệ trận play-off giành vé dự V-League 2019, Junior sẽ không được thi đấu.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm