Huỳnh Đức lại bị 'sập bẫy' đàn anh

07/10/2017 12:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Trần Bình Sự phát biểu sau trận thắng thứ 2 liên tục của đội nhà trước SHB Đà Nẵng rằng đã bắt bài được người đàn em bên kia chiến tuyến để giành quyền vào chung kết Cúp QG 2017.

Với thất bại 1-3 ở trận lượt đi ngay tại Hòa Xuân và những lần vô duyên khi xuôi Nam, vận đen lại đeo bám HLV Lê Huỳnh Đức trong lần hành quân đến Gò Đậu ở bán kết lượt về Cúp QG. B.Bình Dương có thể không hay nhưng họ luôn biết cách tập trung cho mục tiêu tối thượng của mình trong mùa giải này. Kịch bản trận lượt đi tiếp tục tái hiện trong chiều tối 6/10.

Merlo nhen lên cơ hội cho SHB Đà Nẵng với bàn thắng từ cú đánh đầu sở trường xuất phát từ pha dàn xếp đá phạt góc khá bài bản. Nhưng cái duyên của Merlo mỗi lần đến Gò Đậu không cứu nối SHB Đà Nẵng trong một ngày đội bóng miền Trung phòng thủ hời hợt.

Merlo lại chứng tỏ cái duyên ở Gò Đậu nhưng không thể vượt qua Anh Đức và các đồng đội. Ảnh: Quang Liêm
Merlo lại chứng tỏ cái duyên ở Gò Đậu nhưng không thể vượt qua Anh Đức và các đồng đội. Ảnh: Quang Liêm

HLV Trần Bình Sự đã bắt bài được đội khách phải dồn lên để có nhiều bàn thắng. Ông đã nhẫn nại cho các học trò phòng thủ để rồi chỉ hơn 10 phút sau bàn thua đầu tiên, chủ nhà đã có 2 bàn thắng do công của Văn Vũ và Anh Đức. Văn Vũ chứng tỏ cái duyên khi ghi bàn ở 3 trận liên tiếp cho B.Bình Dương ở Cúp QG năm nay.

Trong khi đó, Anh Đức có thêm 1 bàn từ chấm 11m sau khi Minh Tâm phạm lỗi với tiền vệ kỳ cựu Tấn Tài trong vòng cấm. Điều không trọn vẹn với B.Bình Dương chính là việc Tấn Tài phải nhận thẻ đỏ rời sân trong hiệp 2 vì vào bóng thừa với cầu thủ SHB Đà Nẵng.

3 lần liên tiếp trong mùa giải này, SHB Đà Nẵng không thể đánh bại B.Bình Dương từ V-League đến Cúp QG. Lê Huỳnh Đức có lý do để không hài lòng với các học trò khi cả 2 mục tiêu trong mùa giải này đã đổ bể.

Còn HLV Trần Bình Sự cho hay: “Ở trận này, SHB.Đà Nẵng chỉ có một cách là tấn công, mà chúng tôi đã bắt bài được lối đá này từ trận lượt đi. Ở lượt về, họ buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng cũng chính vì thế họ đã mắc bẫy chúng tôi”.

HLV Trần Bình Sự giờ mới tuyên bố mục tiêu vô địch của B.Bình Dương: “Đã đi đến con đường này, mục tiêu duy nhất của chúng tôi là vô địch”. Cái khó của ông Sự “gỗ” là SLNA đang có phong độ tốt từ sân cỏ đến khán đài.

“Có một chút bất lợi cho chúng tôi khi đội phải đá sân nhà trước, lượt về đá trên sân của SLNA. Ở Gò Đậu, khán giả xứ Nghệ rất đông, như là sân nhà của họ vậy. Chưa kể, SLNA cũng là đội bóng có thực lực. Vắng Tấn Tài ở trận chung kết cũng là một thiệt thòi. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn tin B.Bình Dương đủ sức vô địch”, ông Sự nói.

Về phần tiền đạo Anh Đức, ông Sự tuyên bố Anh Đức đang là tiền đạo có phong độ cao nhất thời điểm hiện tại. “Anh Đức đang là tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam bây giờ. Nhưng việc cậu ấy có đá chính ở đội tuyển trận đấu sắp tới hay không thì tôi không thể nói được, quyền quyết định nằm ở HLV trưởng. Ở trận này, tôi cũng đã chỉ để Anh Đức đá 60 phút, nhằm dưỡng sức cho cậu ấy phục vụ tốt hơn nghĩa vụ quốc gia”, ông Sự nói thêm.

B.Bình Dương – SHB Đà Nẵng (Lượt đi 3-1, VTV6, VPF): Huỳnh Đức lại ca 'điệu buồn phương Nam'

B.Bình Dương – SHB Đà Nẵng (Lượt đi 3-1, VTV6, VPF): Huỳnh Đức lại ca 'điệu buồn phương Nam'

Nổi danh nhờ bóng đá Sài Gòn khi còn là cầu thủ, nhưng trớ trêu khi làm HLV, Huỳnh Đức đều gặp trắc trở mỗi khi hành quân về phương Nam. Lần đối đầu với B.Bình Dương tới đây, có thể sẽ lại khiến Huỳnh Đức phiền lòng.

Dự kiến trận chung kết Cúp QG 2017 giữa B.Bình Dương và SLNA diễn ra lượt đi và lượt về các ngày 25 và 30/11.

Bàn thắng: Văn Vũ (28’), Anh Đức (33’); Merlo (21’)

Đội hình thi đấu:

B.Bình Dương: Đức Cường, Xuân Luân, Michal Nguyễn, Xuân Thành, Văn Hà, Hoàng Max, Văn Vũ, Tấn Tài, Tiến Linh, Anh Đức (Hoài Nam, 60’), Dugary

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Văn Long, Gramos, Việt Anh, Đức Lễ, Văn Thắng, Thanh Hải, Minh Tâm, Britez, Đức Chinh, Merlo

Văn Lộc

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm